Không thể tin tưởng mấy cái đánh giá trên Coupang đâu nha!
Đây là một bài viết chia sẻ kinh nghiệm liên tiếp bị xóa reviews trên coupang, không biết mọi người có bị vậy không
Mình từng viết một số đánh giá 3 và 4 sao trên Coupang Eats và Baemin, nhưng đều bị nhà hàng báo cáo và xóa mất. Một bài đánh giá 4 sao của mình viết: "Vị bình thường, không tệ cũng không đặc biệt. Giá hợp lý." Một bài 3 sao khác mình để lại cho quán gà: "Nước sốt có mùi, không hợp khẩu vị của mình." Cả hai bài đều bị cho là phỉ báng, bị xóa, và mình còn bị cảnh cáo. Hệ thống đánh giá kiểu này thì có ý nghĩa gì nữa khi nhà hàng có thể tùy ý xóa đi những đánh giá họ không thích?
* Ý kiến của những bạn khác :
u/These_Debts:"Yogiyo là nền tảng duy nhất không xóa đánh giá tiêu cực. Đó là lý do tại sao nó không được các doanh nghiệp ưa chuộng. Họ còn bắt bạn phải xóa tài khoản rồi tạo lại chứ không động chạm đến hệ thống đánh giá. Văn hóa 'không chịu nhận phê bình' này thật khó hiểu."
u/ld2gj:"Mình không tin bất kỳ đánh giá nào trên các ứng dụng Hàn Quốc. Chỉ cần không viết khen ngợi thì bài sẽ bị xóa, chưa kể còn có nguy cơ bị kiện."
u/Squirrel_Agile:"Chúng ta có thể bắt đầu một cộng đồng đánh giá trên Reddit, bạn thấy sao?"
u/VictoryOrKittens:"Gần nhà mình có một quán trà rất đẹp, đồ uống ngon, chủ quán thân thiện, nhưng lại bị đánh giá 1 sao với những câu như 'Không thích.' Trong khi đó, một quán gà dở tệ, toàn dầu mỡ và vị nhạt nhéo, lại nhận đầy 5 sao! Đánh giá ở đây thật vô lý!"
u/dakoyakii:"Có thể quán trà đó không phục vụ 'dịch vụ thêm' hoặc không làm hài lòng mấy anh đi BMW, nên bị đánh giá thấp."
u/AnimeDestroyedMyLife:"Mình vừa nhận được phiếu giảm giá 200,000 KRW trên Gmarket chỉ vì viết đánh giá. Bạn nghĩ xem, ai mà không bị ảnh hưởng bởi kiểu này?"
u/bluebrrypii:"Ở Jeju mình từng đến một nhà hàng có hơn 13,000 đánh giá trên Naver. Nghĩ là nổi tiếng lắm, nhưng hóa ra họ tặng tất miễn phí nếu viết đánh giá. Đồ ăn thì chán lắm."
u/AgentOranges99:"200,000 KRW là quá hời! Chỉ cần tặng lon Coke cũng đủ để mình viết vài dòng."
u/SnowiceDawn:"Mình thích đánh giá trên KakaoMap. Một số nơi không cho đánh giá vì Kakao không xóa bài."
u/Intelligent-Log443:"Mình mua kem trị sẹo mụn với hàng ngàn đánh giá tốt, nhưng dùng xong da mình nổi mụn đầy. Đăng bài đánh giá trung thực thì bị xóa, họ chỉ hoàn tiền lại thôi."
u/gilsoo71:"Nhiều đánh giá tệ không phải về món ăn mà chỉ vì dịch vụ. Hệ thống nên chia thành: món ăn, dịch vụ, và giá cả thì hợp lý hơn."
u/DizzyWalk9035:"Coupang Eats làm khá tốt khi yêu cầu đánh giá từng món và cả phần giao hàng."
u/DannysPTY:"Mình bị chặn không cho đánh giá trên Coupang Eats nữa. Thật sự bực mình!"
u/jakekong007:"Mẹo: đọc các đánh giá 1 sao trước. Có thể chọn tùy chọn này khi tìm kiếm."
u/Catacombkittens:"Sau lần thứ ba đặt món từ quán có 5 sao trên Coupang nhưng ăn quá tệ, mình không còn tin đánh giá nữa."
u/Healthy_Resolution_4:"Mình đã thử hơn 100 nhà hàng trong khu vực, chỉ có 3 nơi là đáng để quay lại."
u/brayfurrywalls:"Trên Baemin/Coupang Eats, nếu món ăn chỉ ở mức trung bình, bạn vẫn phải cho 5 sao. Thật khó chịu."
u/PMmeyouraliens:"Mình không bao giờ tin đánh giá trên Naver vì hầu hết đều được trả tiền để viết. Google thì đáng tin hơn vì họ không xóa đánh giá."
u/Heraxi:"Người ta được trả tiền để viết đánh giá. Đây giống như một việc làm thêm ở Hàn Quốc vậy."
u/Kevtron:"Nó cũng khá thú vị, vì bạn vừa giữ được sản phẩm vừa có tiền. Nhưng vẫn không đáng tin."
u/SameEagle226:"Vợ mình rất hay đọc đánh giá, nhưng mình chẳng bao giờ tin vì chúng không bao giờ kể hết sự thật."
* Nguồn :
https://www.reddit.com/r/Living_in_Korea/comments/1i08ckz/cant_trust_reviews_in_korea/
Bình luận 0

Tám chuyện
[Tâm sự] “Hôm nay nhìn gầy đi đấy nhỉ?”... mình đã quá mệt mỏi với những "lời khen" nơi công sở
![[Tâm sự] “Hôm nay nhìn gầy đi đấy nhỉ?”... mình đã quá mệt mỏi với những "lời khen" nơi công sở](/upload/b0994299da4242d5921f13a3b94b137f.webp?thumbnail)
Những lời ấm áp nhất mà chúng tôi đã từng nghe

Mình từng trách một người vì họ biến mất khi mình cần nhất.

Hồi đó làm gì có trầm cảm

Khi bạn bắt đầu tập tành chia sẻ trên diễn đàn...

Không phải Mỹ, cũng chẳng phải Nhật, Hàn Quốc mới là quốc gia đầu tiên Apple "ưu ái" điều này và giờ, Việt Nam là nơi tiếp theo

Một loại quả cực đắt đỏ ở Hàn nhưng Việt Nam chỉ vài chục một cân và còn rất được ưa chuộng vào mùa hè... bạn có đoán được quả gì không?

[Tâm sự] Mình đã tặng anh trai toàn bộ tài sản và cho vay 50 triệu trong ngày cưới, đến lượt đám cưới mình, anh ấy lại làm điều này
![[Tâm sự] Mình đã tặng anh trai toàn bộ tài sản và cho vay 50 triệu trong ngày cưới, đến lượt đám cưới mình, anh ấy lại làm điều này](/upload/00740e40e39743a4b3202fbb0252b825.webp?thumbnail)
Một món đồ… thay đổi cả cách mình cảm nhận công việc

Tản mạn trong một ngày "bị bắt" nghỉ việc

Ai trong chúng ta rồi cũng sẽ có nhiều "ngôi nhà".

Người bạn lông xù từ bãi rác

Nếu bạn không biết học gì, vậy thì học ngoại ngữ đi? 🥰

Lần đầu khám bệnh ở Hàn: Tưởng khó mà lại dễ!
