Nhà Xanh Tạm Đóng Cửa: Nhìn Lại Hành Trình 1.179 Ngày Thu Hút 8,5 Triệu Du Khách Của "Vùng Đất Cấm" Một Thời
Kể từ ngày 1 tháng 8 vừa qua, cánh cổng của Nhà Xanh đã tạm thời khép lại với công chúng để chuẩn bị cho sự trở lại của Văn phòng Tổng thống. Đây là một nốt trầm nhẹ nhàng, khép lại một chương sách vô cùng đặc biệt và sôi động trong lịch sử du lịch và văn hóa của Seoul.

Trong suốt 3 năm 2 tháng, hay chính xác là 1.179 ngày mở cửa, nơi từng được mệnh danh là "trung tâm quyền lực" hay "vùng đất cấm" này đã chào đón một con số không tưởng: 8.521.130 lượt khách. Vậy điều gì đã làm nên sức hút mãnh liệt của Nhà Xanh, biến một biểu tượng chính trị trở thành một điểm đến văn hóa hấp dẫn bậc nhất Seoul, thu hút hàng triệu người dân và du khách quốc tế? Hãy cùng nhìn lại hành trình đáng nhớ này qua những con số.

Sức hút của sự "cấm đoán": Mở cánh cửa bí mật sau 74 năm Ngày 10 tháng 5 năm 2022 đã đi vào lịch sử khi cánh cổng Nhà Xanh chính thức mở ra, chào đón 74 công dân đầu tiên, tượng trưng cho 74 năm tồn tại như một khu vực bất khả xâm phạm. Sức hấp dẫn lớn nhất của Nhà Xanh, đặc biệt trong giai đoạn đầu, đến từ chính sự bí ẩn của nó.


Lần đầu tiên, người dân được tận mắt chứng kiến không gian làm việc và sinh sống của các đời Tổng thống. Sự tò mò và phấn khích đã tạo nên một "cơn sốt" chưa từng có: Chỉ trong ngày đầu tiên, Nhà Xanh đã đón hơn 26.000 lượt khách. Sau một tháng mở cửa, con số này đã lên tới 770.000 lượt.
Du khách không chỉ được dạo bước trong khu vườn Nokjiwon xanh mướt, mà còn được vào tận bên trong Dinh Tổng thống (Bản Quán) và khu nhà ở (Quan Ch邸). Họ được chiêm ngưỡng phòng làm việc của Tổng thống, phòng họp nội các, phòng khách, và thậm chí cả phòng ngủ - những không gian mà trước đây chỉ có thể thấy qua màn ảnh nhỏ.
Nhà Xanh qua những con số: "Cơn sốt" không hề hạ nhiệt
Sức hút của Nhà Xanh không phải là một hiện tượng nhất thời. Các con số đã chứng minh điều đó qua từng cột mốc: Tháng 5/2023 (Kỷ niệm 1 năm mở cửa): Đón 3,42 triệu lượt khách.
- Tháng 2/2024: Cán mốc 5 triệu lượt.
- Tháng 3/2025: Nhanh chóng đạt mốc 7 triệu lượt.

Đặc biệt, Nhà Xanh còn có sức hút mãnh liệt với du khách quốc tế.
Tính đến tháng 3 năm 2025, đã có tới 800.000 du khách nước ngoài ghé thăm nơi này.

Ngay cả khi có thông báo sẽ tạm đóng cửa, "cơn sốt" lại càng bùng nổ hơn. Từ mức trung bình khoảng 100.000 khách/tháng, con số đã tăng vọt lên hơn 500.000 khách vào tháng 6/2025, khi người dân và du khách tranh thủ "chuyến tàu cuối" để được một lần ghé thăm không gian lịch sử này.
Không chỉ là tham quan: Một không gian văn hóa sống động
Sức hút của Nhà Xanh không chỉ nằm ở giá trị lịch sử. Nơi đây đã nhanh chóng chuyển mình thành một không gian văn hóa phức hợp, nơi nghệ thuật, lịch sử và thiên nhiên giao hòa. Rất nhiều sự kiện văn hóa đa dạng đã được tổ chức, từ các buổi hòa nhạc cổ điển, nhạc truyền thống đến K-Pop; các lễ hội nghệ thuật cho người khuyết tật.

Đặc biệt, triển lãm "Câu chuyện các vị Tổng thống của chúng ta" đã gây được tiếng vang lớn. Triển lãm trưng bày các vật dụng cá nhân của các cựu Tổng thống, và đặc biệt hơn, chính con trai của các cựu Tổng thống như Roh Tae-woo, Kim Young-sam, Kim Dae-jung đã xuất hiện với vai trò người thuyết minh, kể lại những câu chuyện chân thực về người cha của mình trong không gian Nhà Xanh.

Ngoài ra, Nhà Xanh còn vinh dự đón tiếp những vị khách đặc biệt như các cựu chiến binh Liên Hợp Quốc trong Chiến tranh Triều Tiên, các thành viên của Trại Hướng đạo Thế giới, và gia đình của 6 cựu Tổng thống Hàn Quốc cùng tề tựu.
Tạm biệt và hẹn gặp lại?
Như chia sẻ của một du khách từ Gwangju trong ngày cuối cùng mở cửa, anh đã không quản ngại nắng nóng để đưa hai con đến đây, vì "đây là cơ hội cuối cùng để cho bọn trẻ thấy được hình ảnh của Nhà Xanh."

Trong hơn 3 năm qua, Nhà Xanh không chỉ là một điểm du lịch. Nó đã trở thành một phần ký ức của 8,5 triệu người, một biểu tượng của sự cởi mở và giao thoa văn hóa. Dù cánh cửa đã tạm khép lại, nhưng hành trình rực rỡ và sức hút mãnh liệt mà nó tạo ra chắc chắn sẽ còn được nhắc đến trong một thời gian dài. Liệu du khách có còn cơ hội để một lần nữa bước vào không gian lịch sử này? Thời gian sẽ trả lời.
Chính phủ dự kiến hoàn tất việc kiểm tra an ninh và cải tạo một số cơ sở vật chất phục vụ cho việc di dời văn phòng vào cuối năm nay. Có thông tin cho biết sau đó họ sẽ quyết định có nên mở cửa trở lại một số khu vực của Nhà Xanh cho du khách hay không.
Bình luận 0

Văn hóa
Làn sóng văn hóa từ ‘K-pop Demon Hunters’ thổi bừng sức sống cho bảo tàng quốc gia Hàn Quốc

Câu chuyện nhân duyên tiền định kéo dài 320 năm của hoa hồng mai Hwaeom

Ký sinh trùng đứng đầu danh sách 100 phim xuất sắc nhất thế kỷ 21 do New York Times bình chọn

Thảm họa Sampoong 1995: Khi lòng tham và sự tắc trách giết chết hơn 500 sinh mạng

[Sách hay nên đọc] ‘언론본색’ – Cuốn sách phơi bày hệ sinh thái báo chí Hàn Quốc trong khủng hoảng niềm tin
![[Sách hay nên đọc] ‘언론본색’ – Cuốn sách phơi bày hệ sinh thái báo chí Hàn Quốc trong khủng hoảng niềm tin](/upload/370945bb585e4ad68958d42a0aa1d2f7.webp?thumbnail)
Vẻ đẹp vĩnh cửu nghệ thuật nhuộm chàm Hàn Quốc

SPOILER: "Squid Game" Season 3 – Kết thúc đầy nước mắt và nhân tính

Im lặng trước một cái chết bị gọi sai tên

Bom tấn hay bom xịt? “Trò chơi con mực” sẽ là đòn kết liễu danh tiếng, hay cú lật đổ đỉnh cao?

K-pop Demon Hunters: Khi những điều không ai kỳ vọng trở thành hiện tượng toàn cầu

Mỗi ngày hơn 10 người trẻ Hàn Quốc tự kết liễu cuộc đời

Tham gia cuộc thi 2025 Seoul Unicorn Challenge – Nhận hỗ trợ & giải thưởng giá trị từ thành phố Seoul!

Đằng sau cái chết của ba nữ sinh lớp 11 là những con số báo động về áp lực học đường

Squid Game 3 - Hồi kết của địa ngục hay mở đầu cho một vòng lặp kinh hoàng khác?

Vì sao Hyundai trở thành "khao khát" của đa số Gen Z Hàn Quốc?
