Topic Hàn : “Lý do khiến tôi quyết định không tuyển nhân viên nữ nữa.”
Một bài đăng từ diễn đàn Hàn Quốc đang gây tranh cãi dữ dội khi người viết tuyên bố ‘sẽ không bao giờ tuyển nhân viên nữ nữa’, kèm theo loạt lý do khiến cộng đồng mạng chia phe tranh luận.
Bài đăng : Công ty mình là doanh nghiệp vừa và nhỏ nhưng cũng có tương lai, phúc lợi lo khá ổn để nhân viên không bị bất tiện gì, hiệu suất làm việc cũng đang tốt. Số nhân viên đã hơn 100 người, trong đó nhân viên nữ chiếm khoảng 45%. Nhưng dạo gần đây công ty liên tục gây áp lực để nhân viên nữ tự nghỉ việc, rồi tuyển nam vào thay thế, thậm chí trả lương cao hơn cũng chấp nhận.
Xung quanh cũng có mấy người phụ nữ hỏi sao lại không tuyển nữ nữa. Mình nói lý do ra thì ai cũng cứng họng, không phản bác được.
Lý do:
- Không muốn làm việc nặng, việc khó
- Chỉ cần khó chịu là thể hiện ra mặt, làm cả môi trường xung quanh cũng khó chịu theo
- Hễ ai không hợp “gu” là tìm cách bôi nhọ, tung tin xấu
- Không bao giờ chịu thiệt, dù chỉ một chút
- Chỉ cần thấy oan ức là than vãn, khóc lóc dai dẳng (thật sự là muốn giết người)
- Trong giờ làm việc thì dành 1/3 thời gian cho tea time
- Công ty tính tăng ca đến từng phút, vậy mà đúng giờ là bỏ việc, xách túi đi về ngay - toàn là nữ
- Quan trọng nhất: năng suất chỉ bằng 50% nhân viên nam
- Nhưng đến lúc đàm phán lương thì lại rất giỏi giành lợi ích cho bản thân

[Top comments]
# Mấy bài bịa đặt kiểu này lúc nào cũng vậy:
Đàn ông sai thì là lỗi cá nhân, phụ nữ sai thì bị quy chụp thành vấn đề của cả giới.
Cũng phải thôi, trong thế giới của mày chắc ngoài mẹ mày ra thì chẳng có người phụ nữ nào khác, nên trong mắt mày tất cả phụ nữ đều là một người hả? ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
#Bình luận bằng điện thoại mà nhập vai ghê thật đó ㅋㅋㅋㅋ
Giả làm ông chủ công ty 100 người nhìn cũng ra gì phết
#Tea time trong giờ làm á? Nghe vô lý thật.
Thế còn đi hút thuốc thì sao?
Toà nhà công ty mình 17 tầng, cấm hút thuốc ở sân thượng nên phải xuống tận tầng 1 vào buồng hút thuốc. Thang máy có 8 cái mà mỗi lần xuống là ít nhất 20 phút mới quay lại. Nhân viên nam hút thuốc trong team mình, sáng 1 lần – chiều 2 lần, tối thiểu 3 lần/ngày, đi từng nhóm 3–4 người biến mất luôn.
#Tôi cũng là nữ, nhưng nói thật là chỗ nào nhiều phụ nữ quá thì làm việc rất mệt. Biến một người bình thường thành thằng ngốc chỉ cần 10 phút.
Tôi từng làm ở môi trường như vậy, sau đó chuyển sang công ty chỉ tuyển 1 nữ, và đã gắn bó 12 năm rồi. Tất nhiên là tuỳ người, nhưng câu nói “ba người phụ nữ tụ lại là vỡ cái đĩa” không phải không có lý đâu ㅋㅋㅋ
#Vì là công ty nhỏ thôi… Lên tầng trên mà xem, môi trường cạnh tranh khốc liệt lắm.
#Công ty mày ở tầm nào thì mới tuyển được nhân viên nữ ở tầm đó.
Tao làm ở doanh nghiệp nhà nước, lương cao, ổn định, đồng nghiệp đa số là người học trường top Seoul, học hành tử tế từ nhỏ. Nhân viên nữ ở đây không như mày nói. Động lực thành tựu cao, và không làm phiền người khác là tiêu chuẩn tối thiểu.
Đừng nghĩ những gì mày thấy là toàn bộ thế giới.
Cre : Nate - Dịch : Kim Chi Nha
Bình luận 8
Tám chuyện
Đại học chuyên ngành tiếng Trung nên học thạc sĩ trường nào ở Hàn?
KHẢO SÁT VỀ “NHU CẦU LIÊN QUAN ĐẾN SIÊU THỊ VÀ TRUNG TÂM MUA SẮM” TẠI VIỆT NAM
Còn ngon hơn cả tôm hùm, được gọi là 'con gián biển'. Thật sự ngon lắm à?
Kiếp nạn thứ 82 mang tên du học Hàn Quốc.
Chia sẻ chút kinh nghiệm ngày đầu tiên tại Hàn
신안퍼플섬은 보라색 좋아하는 분들은 꼭 한번 가봤으면 하는곳 !!! 신안퍼플섬 ( Đảo Tím - nơi mà những bạn yêu màu tím nhất định phải đến một lần!!!)
Nếu một ngày bạn đã quá chán Everland và Lotte World?
Ẩm thực Hàn Quốc – Gukbap (국밥)
Bị người lạ lấy mất ví tại Hàn và cách giải quyết
하노이 도심 한복판에서 한국 문화 공간 체험(Theo chân tình nguyện viên khám phá không gian văn hóa Hàn Quốc giữa lòng thủ đô Hà Nội)
Đại học nữ sinh Ewha - điểm đến không thể bỏ lỡ ở Seoul - 이화여자대학교는 놓칠 수 없는 대학교이다!
Cảnh sát chữa cháy giúp cậu bé ung thư thực hiện ước mơ