[Tâm sự] Mẹ chồng chia dâu riêng cho chồng mình và mình, phần của mình lại là .... những trái dâu dập nát

Chuyện xảy ra mới hôm kia thôi, và mình vẫn còn chưa hết bực.
Hôm đó bên nhà chồng có giỗ. Mình tan làm là chạy sang ngay, cũng không giúp được nhiều vì về muộn, nhưng cũng lăn vào bếp phụ một tay, đứng đến tận khuya mới xong. Đến lúc xong xuôi hết rồi, cả nhà ngồi lại ăn trái cây thì mẹ chồng đưa cho mình dĩa dâu tây.
Mình vốn thích dâu lắm, thấy đỏ đỏ cũng tưởng ngon, cắn một trái thì thấy lạ lạ... Xong lúc sau thấy mẹ chồng lấy từ bồn rửa một dĩa dâu khác cho chồng mình, tất nhiên, tươi, to, sạch, rõ là mới rửa xong. Còn dĩa mình là những trái nhăn nheo, méo mó, có trái còn mốc ở đầu.
Nói thật, nhìn qua một lần là biết ngay ai là “người nhà” ai là “khách tạm thời” rồi. Mình nuốt không trôi nữa, ngồi im, không ăn thêm miếng nào. Bố chồng thấy lạ mới hỏi “sao con không ăn?”, mình cũng không kìm được nên hỏi thẳng: “Ba mẹ chia riêng dâu cho con và ảnh đúng không? Sao con được phần héo mà ảnh được phần tươi vậy?” Mẹ chồng thì chối quanh “lúc soạn không để ý”, nhưng ai cũng thấy là phần của mình rõ ràng là dâu cũ, để mấy hôm rồi, còn của chồng là dâu vừa mua.
Tối hôm đó về nhà, mình không nhịn nữa. Mình hét vào mặt chồng mình rằng từ giờ trở đi, mình sẽ không đi giỗ bên nhà anh nữa. Không chỉ vì chuyện dâu, mà vì mẹ anh lúc nào cũng phân biệt đối xử, còn anh thì làm như không có chuyện gì xảy ra. Mình quá mệt mỏi vì bị đối xử như người ngoài.
Không chỉ lần này. Đi uống cà phê cùng gia đình chồng, mẹ chồng chẳng hỏi han, tự động gọi cho mình ly Americano đắng chát, rồi quay qua kêu chồng mình gọi món ngọt caramel macchiato hay cafe sữa gì đấy cho dễ uống. Mình bảo “mẹ, con cũng muốn uống món đó”, thì mẹ cười cười nói “con gái thời nay toàn thích đen cho dễ giảm cân mà?”.
Có lần đi ăn mì lạnh, ra 6 cái bánh bao. Bố chồng, mẹ chồng, mình mỗi người ăn một cái. Còn lại ba cái, mẹ chồng nói to “con trai mẹ thích ăn bánh bao lắm!” rồi… đẩy cả ba cái về phía chồng mình. Như thể mình không có mặt ở đó.
Mình cũng là con người. Mình đi làm, mình dành thời gian, công sức, chạy về phụ giỗ, nhưng mình bị đối xử như người ngoài. Vậy mà khi mình nói từ chối tham gia giỗ từ năm sau, thì chồng lại chỉ lo “thiếu người giúp thì ba mẹ anh xoay sở thế nào”. Không ai quan tâm đến cảm xúc của mình cả. Đêm qua, mình bỏ về nhà mẹ đẻ, vừa khóc vừa gọi điện. Mẹ mình nghe xong cũng bức xúc, bảo “giỗ giếc gì, không đi nữa cũng chẳng sao, cư xử như vậy là quá đáng”.
Mọi người ơi, mình có đang quá nhạy cảm không? Hay thực sự là có gì đó không ổn trong cách mẹ chồng đối xử với mình? Bạn có từng trải qua cảm giác tương tự không? Mình muốn nghe thêm góc nhìn từ các bạn đã làm dâu hoặc từng sống chung với gia đình chồng. Cảm ơn vì đã đọc hết.
Bình luận 0

Tám chuyện
Tại Sao Chúng Ta Dám Kể Cho AI Những Bí Mật Không Dám Nói Với Ai?

💭 “Breathe” (한숨) – Khi chỉ cần thở thôi cũng đã là nỗ lực

🌿 “To My Youth” – Một lá thư thì thầm gửi đến tuổi trẻ lặng lẽ

Bí quyết "lão hóa ngược" của một ông chồng U40

Khi robot vẽ bừa còn bán được giá hơn tranh của con người!

Dear My All (나의 모든 이들에게) - Bản nhạc chữa lành dành cho những tâm hồn mỏi mệt

Tám chuyện: Nên hay không việc phim Hàn ngập tràn cảnh uống rượu?

Có một cuộc chiến mới ở Hàn Quốc mang tên.. “đại dịch cô đơn”

Chiếc vòng cổ 42.000 USD của phu nhân Tổng thống Hàn: Bất ngờ được tìm thấy tại nhà người thân!

Gout – Căn bệnh cũng bị phân biệt giàu nghèo?

Biết được bí mật mà gia đình đã giấu kín cả đời… là một cảm giác rất ba chấm

Tại sao có những khách quen đang ăn uống đóng họ mỗi tuần đột nhiên biến mất? ( này là câu chuyện của tui thôi nha)

Món ăn nào mọi người thấy ngon nhất dù đã trải qua 10 năm?

Cách tôi phát hiện mình có bầu không giống phim Hàn chút nào!!

Tại sao trẻ em bây giờ lại trở nên trầm cảm một cách kỳ lạ vậy mấy bà?
