Người vợ cân nhắc ly hôn vì chồng chỉ ru rú trong phòng, không chăm con dù kiếm tiền
Câu chuyện của một phụ nữ đang cân nhắc ly hôn vì người chồng suốt ngày chỉ ở trong phòng, không hề chia sẻ việc chăm con, dù lấy lý do “bận kiếm tiền”, đang thu hút sự chú ý.

Ngày 9/8, trên một cộng đồng trực tuyến xuất hiện bài viết với tiêu đề “Có nên ly hôn không?”.
Tác giả bài viết, bà A – đã kết hôn 8 năm – cho biết: “Tôi có một bé 8 tuổi. Từ khi mang thai, tôi nghỉ việc để làm nội trợ toàn thời gian. Chồng tôi làm tài xế, làm 5 ngày/tuần, nghỉ 2 ngày, và ca làm luân phiên giữa ca sáng sớm và ca đêm.”
Bà A kể, từ khi con chào đời đến nay, chồng chưa bao giờ thực sự tham gia vào việc chăm sóc. “Anh ấy chỉ thay tã một hai lần khi tôi nhờ, pha sữa thì chắc chỉ hai lần là cùng. Tắm rửa, cho bú, dỗ ngủ – tất cả đều do tôi làm. 98% việc nhà tôi đảm nhận, chồng chỉ thỉnh thoảng buộc túi rác khi đầy và mang đi đổ.”
Ngoài ra, toàn bộ các việc khác như dọn dẹp, nấu ăn, rửa chén, giặt giũ, lau chùi nhà vệ sinh, phân loại rác và đổ rác thực phẩm… đều do bà đảm nhận..
“Tôi không phàn nàn việc làm hết việc nhà, vì tôi là nội trợ. Điều khiến tôi bất mãn là anh ấy vin vào lý do kiếm tiền để về nhà chẳng làm gì, chỉ ru rú trong phòng xem điện thoại, dùng máy tính, đến giờ ăn thì ra ăn rồi lại vào phòng như một người trọ. Không có chút thời gian nào cho con,” bà A bức xúc.
Theo bà, chồng còn nóng nảy, hay cáu gắt, thường nói những lời tiêu cực và gây nản lòng. “Anh ấy bị rối loạn kiểm soát cơn giận, hay gây gổ với người khác. Khi lái xe, nếu xảy ra xích mích, bất kể có con ngồi trong xe hay không, anh vẫn lái xe nguy hiểm và chửi bới thậm tệ.”
“Trước mặt con, chửi tục là chuyện thường. Bình thường, nếu tôi nói chuyện, anh trả lời cụt lủn, giọng điệu chẳng bao giờ dịu dàng. Khi tôi bận việc nhà, tôi muốn anh chơi với con một chút nhưng anh chẳng bao giờ làm. Con chỉ xem TV hoặc điện thoại khi tôi làm việc nhà. Buổi tối, khi tôi tắm cho con, chỉ cần anh nhặt quần áo bỏ vào giỏ hoặc dọn dẹp giúp, nhưng cũng không,” bà kể.
Hậu quả là con trai cũng không thích bố. Bà A cho biết thêm: “Anh ấy nói dối rất giỏi và thích uống rượu. Con nghỉ hè ở nhà cả tháng nay, tôi vừa làm việc nhà vừa trông con cả ngày, nhưng anh vẫn lấy lý do kiếm tiền để không làm gì. Tôi đã khóc mà nói chuyện này khoảng 10 lần trong 8 năm. Anh chỉ thay đổi một lúc rồi lại như cũ. Nếu chỉ kiếm tiền mà không làm gì khác, tôi không hiểu sao anh lại kết hôn và muốn có con.”
Câu chuyện khiến nhiều cư dân mạng bức xúc:
- “Không động tay vào việc nhà thì còn có thể thông cảm, nhưng không dành thời gian cho con thì không xứng đáng làm cha.”
- “Vấn đề không phải là anh ấy không làm gì khi về nhà, mà là nhân cách có vấn đề.”
- “Về nhà ru rú trong phòng thì có thể do công việc mệt mỏi, nhưng tính cách bạo lực thì thật khó chấp nhận.”
Theo Naver - Biên tập Kim Chi Nha
Bình luận 0

Tám chuyện
Ngọn Hải Đăng – Từ Công Trình Hàng Hải Đến Triết Lý Sống Âm Thầm Mà Mạnh Mẽ

🎧 Auditory Hallucination – Giai điệu vọng từ vết nứt tâm hồn

Địa Ngục Dưới Lòng Đất Seoul, Một Người Phụ Nữ Và Sự Bất Lực Đến Tận Cùng

🌟 "Dream High" – Giai điệu của ước mơ giữa bầu trời tuổi trẻ

[Miễn phí] Tham gia trải nghiệm ẩm thực Hàn Quốc – Ăn ngon, không tốn tiền!
![[Miễn phí] Tham gia trải nghiệm ẩm thực Hàn Quốc – Ăn ngon, không tốn tiền!](/upload/c6defc19e89e4147ae944e2a39ab448a.webp?thumbnail)
Leessang – Can't Breakup Girl, Can't Breakaway Boy: Bản tình ca dành cho những người mắc kẹt trong tình yêu đã cạn

Giữ khoảng cách với người vô tâm là một cách yêu chính mình

Khoản đầu tư không bao giờ lỗ vốn!

Giả mạo thẻ cư trú để gian lận kỳ thi TOPIK: Cảnh sát Hàn Quốc mở rộng điều tra đường dây gian lận tổ chức

5 điều thắc mắc của nhân viên mới khi làm việc ở Coupang

“Eight” của IU: Một khúc tưởng niệm dịu dàng giữa tầng mây ký ức

Từ cậu bé “muốn nuôi dê” trong Hậu duệ mặt trời đến nhà vô địch chạy tiếp sức mang về tấm HCV lịch sử cho Hàn Quốc

Gửi những ai mơ về cuộc sống nàng dâu Hàn Quốc

Cà Phê Là Nước Thánh, Là Ánh Sáng Của Đời Tôi

Tại Sao Chúng Ta Dám Kể Cho AI Những Bí Mật Không Dám Nói Với Ai?
