Nước Hoa "Đầu Gối Idol" Gây Bão Tại Hàn: Món Mỹ Phẩm "Khó Hiểu" Lấy Cảm Hứng Từ K-Pop
Một sản phẩm làm đẹp mới toanh đến từ thương hiệu nội địa Hàn Quốc UNAH đang tạo ra làn sóng tranh cãi mạnh mẽ trong cộng đồng mạng xứ kim chi. Đó là nước hoa nhuộm màu (tinted perfume), được quảng bá có thể tạo hiệu ứng "đầu gối idol" và khiến nhiều người không khỏi đặt dấu hỏi: Liệu đây là sáng tạo độc đáo hay một chuẩn mực làm đẹp kỳ quặc?

UNAH vừa trình làng bộ sưu tập nước hoa màu đầu tiên với 4 mùi hương mang tên: TIN, JACKY, BERO, MOMO, tương ứng với các tông màu khác nhau. Sản phẩm có hai dung tích 10ml và 50ml, với phiên bản lớn có giá khoảng 93.000 KRW (khoảng 1,7 triệu đồng). Theo quảng bá, Tinted Perfume là sự kết hợp giữa hương thơm và màu sắc, mang đến hiệu ứng ửng hồng nhẹ nhàng cho cổ tay, khuỷu tay, đầu gối, hay bất cứ vị trí nào bạn muốn để lại dấu vết màu.
Lý do đằng sau sự ra đời của sản phẩm này được cho là lấy cảm hứng từ "bí kíp" làm đẹp của các idol K-Pop. Đặc biệt là các nữ idol thường xuyên xuất hiện trên sân khấu hay trong các buổi chụp ảnh với phần đầu gối được đánh nhũ hồng. Một lớp phấn hồng nhẹ nhàng không chỉ giúp đầu gối trông trắng sáng, hồng hào hơn, mà còn khiến đôi chân trở nên nuột nà, giấu đi những vết thâm tím do quá trình tập luyện vũ đạo vất vả. Thậm chí, những vết thâm tím trên đầu gối của các idol như Jennie (BLACKPINK) từng là dấu hiệu của sự chăm chỉ, nhưng giờ đây lại trở thành "vẻ đẹp" mà UNAH muốn "bán" thông qua sản phẩm của mình.

Ngay sau khi UNAH giới thiệu Tinted Perfume, phản ứng từ cộng đồng mạng Hàn Quốc là vô cùng gay gắt. Hàng loạt bình luận chỉ trích đã xuất hiện, cho rằng thương hiệu này đang áp đặt một tiêu chuẩn làm đẹp "bất khả thi" và không cần thiết cho phụ nữ. Các câu hỏi như: “Mục đích của việc tạo ra thứ này là gì?” hay “Bạn định bắt phụ nữ xịt lên đầu gối, khuỷu tay sao?” tràn ngập các diễn đàn. Nhiều người thẳng thắn cho rằng đây là một sản phẩm không cần thiết, dựa trên một chuẩn mực làm đẹp kỳ quặc, thậm chí còn nghi ngờ ý tưởng này do đàn ông nghĩ ra và không thực sự quan tâm đến cảm nhận của phụ nữ.
Trước làn sóng chỉ trích mạnh mẽ, UNAH đã nhanh chóng lên tiếng trên Instagram để giải thích. Họ khẳng định đây là một sản phẩm mang tính sáng tạo, hướng đến việc mang hương thơm và màu sắc nhẹ nhàng lên da, đặc biệt phù hợp cho mùa hè khi mọi người thường diện trang phục thoáng mát hơn. Hãng nhấn mạnh: Nước hoa màu sắc không chỉ dành cho da mà còn có thể dùng cho quần áo hay móc khóa. Mục đích là giúp người dùng thêm tự tin khi diện áo ngắn tay hay quần short, chứ hoàn toàn không nhằm thúc đẩy bất kỳ chuẩn mực nào gây áp lực cho phụ nữ.

UNAH cũng bày tỏ sự tiếc nuối và hứa sẽ cẩn trọng hơn trong tương lai để tránh những hiểu lầm không đáng có, đồng thời khuyến khích khách hàng sử dụng sản phẩm với đa dạng phong cách khác nhau.

Tuy nhiên, bất chấp những phản hồi từ UNAH, dư luận vẫn khá phẫn nộ. Nhiều người cho rằng sản phẩm này là một ví dụ điển hình của xu hướng "tạo ra nhu cầu không cần thiết", vốn không thực sự giải quyết vấn đề của người tiêu dùng mà chỉ làm phức tạp thêm các chuẩn mực làm đẹp.
Bạn nghĩ sao về xu hướng "nước hoa nhuộm màu" này? Liệu đây có phải là một bước tiến mới trong ngành làm đẹp hay chỉ là một trào lưu "sớm nở tối tàn"?
Bình luận 0

Tám chuyện
Tiền bạc và Tình yêu: Lộ trình thông minh cho những quyết định quan trọng nhất của cuộc đời

Từ Yêu Tinh đến Ma Quái: Những Sinh Vật Kỳ Bí trong Truyện Dân Gian Hàn Quốc

10 Công Việc Có Thể Biến Mất Trong 5 Năm Tới và Cách Để Bạn Dẫn Đầu

Trong màn ra mắt tại Mỹ của một tác giả Hàn Quốc, những thú vui kỳ lạ trỗi dậy theo cách đáng sợ.

Bà nội của đồng nghiệp tôi phản đối bạn gái của anh ấy vì cô ấy thừa cân – Bà ấy có lý do chính đáng không?

Trải nghiệm phòng tắm hơi Hàn Quốc: Điều bạn không nên bỏ lỡ!

Khiến tâm trí bạn vặn xoắn. Dù nhiều năm trôi qua, The Good Son vẫn buộc người đọc phải ngoái nhìn với một cảm giác do dự

REBOOT vào một đêm Chủ Nhật tình cờ...

Những Câu Chuyện Kinh Dị Hàn Quốc & Truyền Thuyết Đô Thị Rợn Gai Ốc

Hãy mượn sách (Thay vì mua)

Lời cảnh tỉnh 500 đô la: Chiếc nhẫn Samsung Galaxy đã khiến tôi nhận ra mức độ căng thẳng của mình như thế nào

Tôi yêu con mình, nhưng tôi hối tiếc vì đã có con. Làm sao tôi có thể chấp nhận cuộc sống của mình với vai trò là một bậc cha mẹ?

Một lá thư gửi bản thân trong tương lai: "Tôi hy vọng bạn có quyền tự do để nói không"

"If You Want to Eat a Red Apple" (Nếu bạn muốn ăn một trái táo đỏ) trở thành tác phẩm Hàn Quốc đầu tiên giành giải Bologna Ragazzi Opera Prima

Cảm nhận vẻ đẹp rực rỡ nhuốm màu đau thương trong từng trang tiểu thuyết “White Mulberry” của nhà văn Rosa Kwon Easton
