Món ganjang gejang - cua ngâm tương có thật sự ngon không mọi người, hay do em ăn chưa đúng quán
Hôm nay ngồi đây, đọc lại mấy bình luận của các bạn về chuyện ẩm thực Hàn Quốc trên phim và ngoài đời, mình bỗng nhớ lại cái "cú sốc" đầu đời của mình khi mới đặt chân đến xứ sở Kim Chi. Chắc hẳn nhiều bạn cũng từng có cảm giác y chang mình thôi.

Hồi đó, mình cũng là một đứa "mê mệt" phim Hàn Quốc. Nhìn mấy oppa, unnie ăn món Cua ngâm tương (Ganjang Gejang) mà mình thèm rớt nước miếng. Trong phim, ai cũng tấm tắc khen ngon, chấm chấm trộn trộn với cơm trắng rồi cứ thế mà "xì xụp", gương mặt mãn nguyện đến mức mình tự nhủ: "Nhất định phải thử bằng được món này khi sang Hàn!". Đối với mình, cua ngâm tương khi đó không chỉ là món ăn, mà còn là cả một "tinh hoa ẩm thực", là một phần của văn hóa mà mình muốn được trải nghiệm.

Và rồi, trong một chuyến đi cùng bạn bè đến Busan, mình đã không ngần ngại tìm đến một quán nổi tiếng chuyên bán cua ngâm tương. Cảm giác háo hức xen lẫn hồi hộp khi đĩa cua đỏ au, óng ánh nước tương được đặt trước mặt. Mình hít hà mùi thơm đặc trưng, cẩn thận tách mai cua, lấy một ít gạch trộn với cơm trắng y hệt trong phim. Nhưng rồi... cú sốc ập đến.
Ôi trời ơi, mình thực sự "toát mồ hôi hột" ngay từ miếng đầu tiên. Dù biết đây là cua sống được ngâm tương và gia vị đặc trưng của họ, nhưng cái cảm giác thịt cua mềm lạnh, kết cấu nhớt nhẹ cùng mùi vị... lạ lẫm ấy khiến mình thực sự "khó nuốt". Mình đã cố gắng lắm, hít thở thật sâu, nuốt thêm vài miếng với hy vọng sẽ quen dần, sẽ tìm thấy cái "ngon" mà mình đã thấy trên phim. Nhưng không, sau vài miếng trong sự "vật lộn", mình đành chấp nhận một sự thật phũ phàng: Món ăn đình đám này không hề hợp khẩu vị của mình. Đơn giản vì mình không phải tuýp người quen ăn đồ sống.

Cua ngâm tương, một món ăn truyền thống lâu đời của Hàn Quốc, được làm từ cua tươi sống, ngâm trong nước tương pha cùng tỏi, gừng, ớt và các loại gia vị khác trong nhiều giờ hoặc nhiều ngày. Khi ăn, người Hàn thích tách mai cua, trộn phần gạch và nước sốt với cơm trắng. Nhưng đối với mình và nhiều du khách lần đầu trải nghiệm hoặc không quen ăn hải sản sống, món ăn này thực sự là một "cú sốc vị giác" đúng nghĩa. Mùi vị đặc trưng, kết cấu mềm lạnh của cua cùng cái cảm giác đang ăn đồ sống khiến không ít người e dè. Chính vì vậy, dù được ca ngợi là đặc sản trứ danh, cua ngâm tương vẫn được xếp vào nhóm món "kén người ăn" - và mình chính là một trong số những người đó.
Trải nghiệm của mình qua món cua ngâm tương đã dạy cho mình một bài học: không phải món ăn nào lên phim cũng sẽ "ngon như mơ" ngoài đời thực. Đôi khi, chính sự khác biệt về khẩu vị và thói quen ăn uống lại tạo nên những kỷ niệm dở khóc dở cười trong mỗi chuyến đi. Nhưng cũng chính những điều đó lại khiến hành trình trở nên đáng nhớ hơn rất nhiều.
Bình luận 1
Tám chuyện
Tôi yêu con mình, nhưng tôi hối tiếc vì đã có con. Làm sao tôi có thể chấp nhận cuộc sống của mình với vai trò là một bậc cha mẹ?
Một lá thư gửi bản thân trong tương lai: "Tôi hy vọng bạn có quyền tự do để nói không"
"If You Want to Eat a Red Apple" (Nếu bạn muốn ăn một trái táo đỏ) trở thành tác phẩm Hàn Quốc đầu tiên giành giải Bologna Ragazzi Opera Prima
Cảm nhận vẻ đẹp rực rỡ nhuốm màu đau thương trong từng trang tiểu thuyết “White Mulberry” của nhà văn Rosa Kwon Easton
Tại sao phụ nữ Hàn Quốc gọi chồng là "Oppa" ?! Hãy hiểu về bối cảnh văn hóa và sự phát triển của từ này nếu bạn không muốn bị "quê"
[VÒNG QUANH THẾ GIỚI] Máy X-Quang Di Động – Phát Minh Cứu Sống Hàng Ngàn Người Trong Chiến Tranh
[VÒNG QUANH THẾ GIỚI] Marie Curie – Nhà khoa học tiên phong trong lĩnh vực phóng xạ
Gian lận để Thành công
[ANIME] Luận đề của một thiên thần nhân từ: Evangelion và khải huyền
Điều cần cân nhắc khi lập kế hoạch mang thai
"Màu sắc không chỉ là thứ chúng ta nhìn thấy."
"Thời tiết trong trái tim ta thuộc về ta, và chỉ riêng ta mà thôi." - Tiệm Giặt Tâm Trí Cúc Vạn Thọ
Tiểu thuyết "Cái Hố" tập trung vào khắc họa nhân vật nhưng vẫn mang sự hồi hộp của một tác phẩm trinh thám
Review sách: "Chào mừng đến với Cửa Hàng Sách Hyunam-dong" của Hwang Bo-reum
Dầu hạt dẻo đang trở thành xu hướng trong mì pasta và makguksu.