Làm ở công ty nhỏ hay thất nghiệp ở Hàn – áp lực có như lời đồn không?
Chào mọi người,
Gần đây mình đọc được một topic khá hay trên Reddit (r/Living_in_Korea), hỏi về việc ở Hàn thì người ta nhìn nhận thế nào khi bạn không làm ở mấy công ty lớn như Samsung, Hyundai, mấy ngân hàng to – hoặc tệ hơn là bạn đang thất nghiệp. Mình tổng hợp vài điểm thú vị từ cuộc thảo luận đó để anh em nào đang ở hoàn cảnh tương tự tham khảo hoặc chia sẻ thêm góc nhìn nhé.
Không vào "ông lớn" là mất mặt? Hay chỉ là... bình thường thôi?
Có bạn chia sẻ làm ở công ty nhỏ không phải vì thiếu năng lực mà vì thị trường vốn khắc nghiệt, nhiều người tốt nghiệp xong vẫn không chen vào được công ty top.
Công ty nhỏ ở Hàn thường lương thấp, ít phúc lợi, không có lộ trình thăng tiến rõ ràng, và dễ bị bóc lột hơn. Vào công ty lớn tuy vất vả, nhưng ít nhất còn có cơ hội học hỏi và đi lên.
Thất nghiệp không hẳn là "xấu hổ" – nhưng vẫn là áp lực âm ỉ
Nhiều người (đặc biệt nam giới tầm 30) chọn nghỉ một thời gian để “nghỉ ngơi”, học thêm, hoặc ôn thi công chức. Nghe thì bình thường, nhưng vẫn có một lớp áp lực ngầm, nhất là khi gặp gia đình hoặc bạn cũ.
Có người chia sẻ là cảm thấy không dám nói mình đang thất nghiệp trong các buổi tụ họp, dù chẳng ai hỏi thẳng, nhưng cái cảm giác “mình đang chậm hơn người khác” vẫn cứ hiện diện.
Áp lực lớn nhất: không phải từ người khác, mà từ chính mình
Một anh (người nước ngoài, sống với gia đình vợ Hàn) kể câu chuyện về cháu gái bị ép học mãi cho đến khi đậu được trường top – hy vọng vào được công ty lớn. Không phải vì gia đình quá khắt khe, mà vì “nồi áp suất xã hội” này vận hành mặc định thế.
Anh nói một câu rất hay:
“Áp lực không đến từ sự chỉ trích, mà từ kỳ vọng im lặng không ai nói ra.”
Thất nghiệp có dễ sống không? Có ăn trợ cấp rồi đi du lịch như lời đồn?
Có người nói “làm 6 tháng rồi nghỉ, xin trợ cấp thất nghiệp đi du lịch 6 tháng rồi quay về làm lại” – nghe rất chill, nhưng đã bị phản bác.
Sự thật: bạn chỉ được nhận trợ cấp nếu nghỉ việc không phải do bạn tự ý, phải chứng minh bạn đang đi xin việc, và còn phải đến trung tâm lao động định kỳ.
Tóm lại là…
Không làm ở công ty lớn không phải là “nỗi nhục quốc gia”, nhưng cuộc sống sẽ khó khăn hơn thật, đặc biệt là về thu nhập và cơ hội.
Người xung quanh không quá gay gắt, nhưng bạn sẽ thấy mình tự cảm thấy nhỏ bé nếu không có “thành tích nổi bật”.
Cái áp lực lớn nhất ở đây, có lẽ không đến từ xã hội – mà đến từ sự so sánh âm thầm và kỳ vọng lặng lẽ trong văn hoá.
Vậy còn các bạn thì sao?
Bạn đang làm ở công ty lớn, vừa nghỉ việc, đang thất nghiệp, hay khởi nghiệp? Bạn cảm thấy áp lực không? Có từng không dám kể cho ai biết về công việc hiện tại vì sợ “so sánh”? Có từng cảm thấy tự ti khi thấy người khác “thành công sớm”?
Comment chia sẻ thêm nhé, để biết rằng chúng ta không cô đơn.
Bình luận 0

Tám chuyện
Bị đuổi khỏi công viên nước vì… cởi trần? Nam thanh niên Hàn Quốc bức xúc

Cha từng bỏ rơi con, sau này quay lại đòi trợ cấp – pháp luật nói gì?

Ra ngoài đổ rác không mặc áo lót : Phiền toái hay quyền tự do cá nhân?

Công Việc Không Bao Giờ Quan Trọng Hơn Cuộc Sống

To You My Light 오늘도 빛나는 너에게 – Khi âm nhạc kể câu chuyện tình yêu dịu dàng và bất tử

Vợ bức xúc vì chồng bật điều hòa 30 độ để “tiết kiệm điện”

Nghe ChatGPT khuyên, người đàn ông bỏ muối ăn, dùng “thứ này” rồi nhập viện vì rối loạn tâm thần

Chủ quán than phiền khách ngồi 10 tiếng chỉ gọi 1 ly cà phê, tranh cãi về “cà phê học bài” ngày càng nóng

Đi Làm Và Những "Kiếp Nạn" Gặp Phải Mỗi Ngày Trên Xe Buýt Ở Seoul

Một tuyệt tác gây khó chịu

Hướng dẫn đường đi đến Gyeongju tham dự APEC 2025 để các vợ có thể gặp gỡ G-Dragon đây

Người vợ cân nhắc ly hôn vì chồng chỉ ru rú trong phòng, không chăm con dù kiếm tiền

Người phụ nữ lo lắng chồng dễ hoảng sợ sẽ ảnh hưởng đến con trai

Người phụ nữ sốc khi phát hiện chồng có tới 3 nhân tình, gia đình chồng còn bao che

Lá thư từ hàng triệu năm ánh sáng - Lời thì thầm của vũ trụ
