Kim chi nha

Lấy chồng Hàn có thực sự hạnh phúc hay chỉ là giấc mơ tan vỡ?

M
theannieverse2704
2025.09.18 Thích 0 Lượt xem 945 Bình luận 1

 

Ngày còn ở quê, không ít cô gái từng mơ mộng: “Nếu được lấy chồng Hàn, cuộc đời mình sẽ bước sang trang mới. Sống ở đất nước phát triển, sung túc hơn, biết đâu có thể giúp đỡ gia đình ở quê nữa.”

Giấc mơ ấy đâu phải vô cớ mà có. Chúng ta lớn lên với hình ảnh phim Hàn Quốc đầy lãng mạn: những anh chàng ga lăng, nhẹ nhàng, nói lời yêu ngọt ngào đến tan chảy. Cộng thêm lời kể truyền tai từ người này sang người khác rằng: “Lấy chồng Hàn là đổi đời, được ở nhà cao cửa rộng, có chồng lo lắng hết.” Thế là bao cô gái, nhất là ở nông thôn, tin rằng hạnh phúc nằm ngay trước mắt, chỉ cần bước qua biên giới.

Thế nhưng, đời thực thì luôn phức tạp hơn phim ảnh. Khi sang Hàn, nhiều chị em mới nhận ra, phía sau giấc mơ lung linh ấy là vô số thử thách, thậm chí cả những vết thương tinh thần khó xóa nhòa.

 

Khi hạnh phúc biến thành ác mộng

Tôi từng đọc, từng nghe và cũng từng chứng kiến không ít câu chuyện buồn. Có chị bạn kể rằng chồng ngoại tình công khai, nhưng chị im lặng vì “không biết phải đi đâu, cũng chẳng ai bênh vực.” Có người bị chồng đánh đập, mẹ chồng thì thờ ơ, thậm chí trách ngược lại rằng “dâu Việt thì phải nhẫn nhịn.”

Một số chị em bước vào hôn nhân thông qua môi giới, không hề có thời gian tìm hiểu. Thậm chí, họ gặp chồng chỉ vài lần rồi kết hôn, để rồi sau đó nhận ra: người đàn ông bên cạnh chẳng hề giống như lời giới thiệu. Nhiều cô gái khi mới sang còn chưa kịp học tiếng Hàn, chưa hiểu văn hoá, thế là bị cô lập ngay trong chính ngôi nhà mình đang sống.

Điều đau lòng nhất là có chị em chịu đựng vì con cái. Họ nghĩ: “Nếu mình ly hôn, con sẽ khổ, sẽ thiếu thốn.” Nhưng trong thực tế, những đứa trẻ lớn lên trong môi trường bạo lực và lạnh nhạt cũng tổn thương không kém.

 

 

Nguyên nhân từ đâu?

Tôi nghĩ hôn nhân xuyên biên giới khó khăn vì nhiều lý do:

1-Khác biệt văn hoá:
Người Hàn vốn coi trọng gia đình, đặc biệt là vai trò của người mẹ chồng. Một cô dâu Việt khi bước vào nhà chồng thường phải chịu sự xét nét rất nhiều. Cách ứng xử, ăn uống, thậm chí cả chuyện nuôi dạy con cũng dễ gây mâu thuẫn.

2-Ngôn ngữ:
Không giỏi tiếng Hàn đồng nghĩa với việc không thể bày tỏ hết suy nghĩ, không thể phản kháng khi bị đối xử bất công. Nhiều người vì bất đồng ngôn ngữ mà cảm thấy bị “câm điếc” ngay trong chính gia đình mình.

3-Tư tưởng “đổi đời”:
Một số chị em bước vào hôn nhân với hy vọng kinh tế sẽ khá hơn. Nhưng khi giấc mơ không thành, khi thực tế chỉ là một người chồng làm công việc bình thường, thậm chí nợ nần, thất nghiệp, thì nỗi thất vọng càng lớn.

4-Thiếu tình yêu thật sự:
Kết hôn qua môi giới, hoặc vội vàng vì áp lực tuổi tác, gia đình, khiến nhiều cặp đôi chưa đủ sự thấu hiểu. Hôn nhân không có tình yêu thường rất dễ rạn nứt.

 

 

Nhưng không phải ai cũng bất hạnh

Tôi cũng biết nhiều câu chuyện đẹp. Có chị học tiếng Hàn chăm chỉ, tự mình đi làm, dần dần được gia đình chồng tôn trọng. Có cặp vợ chồng thật sự thương yêu nhau, dù khác biệt văn hoá nhưng cùng cố gắng dung hoà.

Một chị bạn khác từng bảo: “Hạnh phúc không nằm ở chuyện chồng là người Hàn hay người Việt. Quan trọng là anh ấy có thật sự yêu thương, tôn trọng và đồng hành với mình hay không.” Nghe vậy, tôi lại thấy rất đúng.

 

Vậy, lấy chồng Hàn có hạnh phúc?

Câu trả lời, theo tôi, không thể chỉ gói gọn trong chữ “có” hay “không”. Hạnh phúc trong hôn nhân xuyên biên giới giống như một bài toán nhiều ẩn số, phụ thuộc vào vô số yếu tố. Mỗi yếu tố đều có thể trở thành nền tảng của hạnh phúc, nhưng cũng có thể là nguyên nhân của bất hạnh.

 

1. Hai người đến với nhau bằng gì?

Đây là câu hỏi gốc rễ. Nếu hôn nhân được xây dựng trên tình yêu thật sự, có sự tìm hiểu, đồng cảm và mong muốn đồng hành, thì cơ hội hạnh phúc sẽ cao hơn nhiều. Ngược lại, nếu đến với nhau vì hoàn cảnh : như áp lực kinh tế, gia đình thúc ép, hay thông qua môi giới – thì hôn nhân đó đã khởi đầu với một khoảng trống rất lớn.

Thực tế, nhiều chị em lấy chồng Hàn không phải vì yêu, mà vì hy vọng “đổi đời”. Nhưng khi sang Hàn, họ mới thấy: chồng cũng chỉ là người lao động bình thường, cuộc sống không hào nhoáng, thậm chí vất vả hơn ở quê. Khi ảo mộng tan biến, tình cảm vốn đã mỏng manh lại càng dễ rạn nứt.

 

2. Người vợ có chuẩn bị sẵn sàng hay chưa?

Ngôn ngữ và văn hoá là hai rào cản cực lớn. Một cô dâu không biết tiếng Hàn, không hiểu phong tục tập quán, gần như bị “trói tay” ngay trong chính gia đình chồng. Khi bị mẹ chồng trách móc, chồng cáu gắt, hay đơn giản chỉ là muốn chia sẻ tâm sự mà không đủ từ ngữ để nói, người vợ sẽ cảm thấy cô đơn khủng khiếp.

Ngược lại, những chị em chịu khó học tiếng, chịu khó quan sát, dần thích nghi với văn hoá mới thường dễ tìm thấy chỗ đứng hơn. Họ có thể giao tiếp, có thể phản biện, có thể nói lên mong muốn của mình. Và quan trọng, họ không còn cảm thấy “bơ vơ” trong chính ngôi nhà.

 

3. Gia đình chồng có cởi mở hay không?

Một số gia đình Hàn Quốc rất bảo thủ. Với họ, “con dâu ngoại quốc” luôn ở vị trí thấp hơn, luôn phải nhẫn nhịn và chứng minh bản thân. Nếu gặp phải gia đình khắt khe như vậy, hôn nhân của người phụ nữ Việt sẽ giống như một cuộc chiến dai dẳng.

Tuy nhiên, cũng có gia đình chồng rất tử tế. Họ đón nhận nàng dâu Việt như một thành viên thật sự, không phân biệt xuất thân. Chính sự cởi mở và ấm áp này giúp hôn nhân bớt áp lực, tạo điều kiện để vợ chồng xây dựng hạnh phúc.

 

4. Người đàn ông ấy có tử tế hay không?

Cuối cùng, yếu tố quan trọng nhất vẫn là chính người chồng. Một người đàn ông biết yêu thương, tôn trọng, có trách nhiệm sẽ trở thành điểm tựa lớn nhất cho vợ, dù gia đình chồng có khó tính hay xã hội ngoài kia có khắc nghiệt đến đâu.

Ngược lại, nếu anh ta vũ phu, gia trưởng, ngoại tình hoặc coi thường vợ, thì dù người vợ có chuẩn bị đến đâu cũng khó lòng giữ hạnh phúc. Bởi hôn nhân, sau tất cả, vẫn là sự gắn bó giữa hai con người.

 

Vậy nên…

Lấy chồng Hàn có thể mang lại hạnh phúc, nếu cả hai thật sự muốn đồng hành, nếu người phụ nữ đủ chuẩn bị và nếu gia đình chồng biết tôn trọng. Nhưng chỉ cần thiếu đi một trong những yếu tố ấy, giấc mơ dễ dàng biến thành gánh nặng, thậm chí là ác mộng.

Có lẽ, hạnh phúc không nằm ở chỗ “lấy chồng Hàn” hay “lấy chồng Việt”, mà nằm ở chỗ người chồng ấy có yêu thương mình thật lòng và cùng mình vượt qua khó khăn hay không.

 

Tôi viết những dòng này cũng là để hỏi ngược lại chị em một điều. Có phải nhiều người trong chúng ta đã vô tình lý tưởng hóa hôn nhân Hàn - Việt, tin rằng chỉ cần sang được xứ sở ấy là mọi thứ sẽ đổi thay? Nhưng rồi, hạnh phúc đâu có thể đến từ một tấm quốc tịch chồng. Nó chỉ thật sự bền lâu khi có sự thấu hiểu, yêu thương và tôn trọng lẫn nhau. Nếu được quay ngược thời gian, liệu bạn có còn chọn bước chân vào cuộc hôn nhân ấy không, hay sẽ suy nghĩ chín chắn hơn để tránh đi những tổn thương không đáng có?

Tôi biết rằng giữa cộng đồng người Việt ở Hàn, có hàng ngàn câu chuyện khác nhau : có người đang sống những tháng ngày bình yên, cũng có người oằn mình trong nỗi buồn. Nhưng điều tôi mong là, trước khi bất kỳ ai quyết định bước vào một cuộc hôn nhân xuyên biên giới, hãy chuẩn bị thật kỹ lưỡng, hãy tỉnh táo và đừng chỉ tin vào những lời hứa hẹn ngọt ngào. Hôn nhân vốn dĩ đã chẳng hề dễ dàng, huống chi đó còn là hôn nhân nơi đất khách quê người.

 

Theo Kim Chi Nha

Bình luận 1


ở xứ người nữa, tuổi thân dữ lắm
2025.09.18 20:10:29
Trả lời Thích 0
/upload/52968136c34d47978b3a9ffa270da2cd.webp

Tám chuyện

[Chia sẻ] Tips chụp ảnh từ nhiếp ảnh gia Kim Seong-ju: Làm “du khách trong đời thường”

+2
M
theannieverse2704
Lượt xem 1270
Thích 0
2025.09.04 14:49
[Chia sẻ] Tips chụp ảnh từ nhiếp ảnh gia Kim Seong-ju: Làm “du khách trong đời thường”

Ở Hàn thèm xoài xanh chấm mắm đường thì sao?

+2
M
Ocap
Lượt xem 555
Thích 0
2025.09.03 02:32
Ở Hàn thèm xoài xanh chấm mắm đường thì sao?

Khi bạn sắp bay nhưng mắc ... ăn

M
Ocap
Lượt xem 566
Thích 0
2025.09.03 02:16
Khi bạn sắp bay nhưng mắc ... ăn

Góc thắc mắc nhờ mọi người giải đáp giúp mình với ạ?

M
Ocap
Lượt xem 447
Thích 0
2025.09.01 16:00

Mình thực sự bất ngờ khi nhìn bức ảnh này

M
bngoc_022
Lượt xem 713
Thích 0
2025.08.30 00:47
Mình thực sự bất ngờ khi nhìn bức ảnh này

Càng xuất sắc, bạn càng gặp được người đàn ông tuyệt vời

M
bngoc_022
Lượt xem 642
Thích 0
2025.08.30 00:37
Càng xuất sắc, bạn càng gặp được người đàn ông tuyệt vời

Đâu là khoảnh khắc đẹp của thời đại học mà mãi sau này bạn cũng không thể quên? Mình trước

M
bngoc_022
Lượt xem 903
Thích 0
2025.08.28 23:59
Đâu là khoảnh khắc đẹp của thời đại học mà mãi sau này bạn cũng không thể quên? Mình trước

Có mấy biển hiệu tiếng Hàn dịch sang tiếng Anh mắc cười lắm mọi người

M
bngoc_022
Lượt xem 955
Thích 0
2025.08.28 23:55
Có mấy biển hiệu tiếng Hàn dịch sang tiếng Anh mắc cười lắm mọi người

Lịch nghỉ lễ Hàn Quốc: vì sao Tết và Chuseok lại “ám ảnh” dân công sở nhiều hơn cả kỳ nghỉ?

M
bngoc_022
Lượt xem 1243
Thích 0
2025.08.28 23:51
Lịch nghỉ lễ Hàn Quốc: vì sao Tết và Chuseok lại “ám ảnh” dân công sở nhiều hơn cả kỳ nghỉ?

Khủng hoảng tuổi trung niên? Ngày nay lại là "khủng hoảng Gen Z"

M
theannieverse2704
Lượt xem 748
Thích 0
2025.08.28 22:05
Khủng hoảng tuổi trung niên? Ngày nay lại là "khủng hoảng Gen Z"

AI không 'cướp' việc của người cao tuổi, mà là những người trẻ!

M
해원
Lượt xem 494
Thích 1
2025.08.28 01:39
 AI không 'cướp' việc của người cao tuổi, mà là những người trẻ!

Đề thi đại học Hàn khó tới mức giáo sư cũng phải chào thua

M
Hana Hana
Lượt xem 620
Thích 0
2025.08.27 21:27
Đề thi đại học Hàn khó tới mức giáo sư cũng phải chào thua

Ở Hàn có gì vui? Câu hỏi khiến mình đau đầu nhất mỗi lần về Việt Nam

M
bngoc_022
Lượt xem 1213
Thích 0
2025.08.26 01:27
Ở Hàn có gì vui? Câu hỏi khiến mình đau đầu nhất mỗi lần về Việt Nam

Cái lạnh ở Hàn không chỉ đến từ thời tiết những năm đầu mình sang

M
bngoc_022
Lượt xem 1004
Thích 0
2025.08.26 01:19
Cái lạnh ở Hàn không chỉ đến từ thời tiết những năm đầu mình sang

Giọng vùng miền ở Việt Nam mình cũng sẽ hình thành cách phát âm tiếng Hàn đó mấy bà

M
bngoc_022
Lượt xem 2105
Thích 0
2025.08.26 01:10
Giọng vùng miền ở Việt Nam mình cũng sẽ hình thành cách phát âm tiếng Hàn đó mấy bà
2 3 4 5 6