Khi Ông Nội Bị Pha kè!
Bạn vừa đặt chân đến đảo Jeju, hít hà làn gió biển mặn mà, thì bỗng nhiên bam! một bức tượng đá mặt hơi cau có nhưng thân thiện bất ngờ xuất hiện chễm chệ giữa đường. Đừng sợ, đó không phải người hàng xóm khó tính nào hóa đá, mà là Dolhareubang tượng đá biểu tượng quốc dân của Jeju!
Nếu có dịp ghé thăm Jeju, bạn chắc chắn sẽ bắt gặp những bức tượng ông lão đá màu xám đen với gương mặt độc đáo: đôi mắt tròn to, mũi lớn và bộ râu cong cong trông rất đặc trưng. Đó chính là Dolhareubang – tên gọi có nghĩa là “ông nội bằng đá”.
Trong tiếng địa phương Jeju, từ “Harubang” (hay Harbang) dùng để chỉ “ông nội”, còn nếu bạn muốn gọi “bà nội” theo phương ngữ Jeju, hãy dùng từ “Halmang” nhé – để phòng trường hợp bà cũng muốn góp mặt cho đủ bộ!

Nhìn thì tưởng như cụ nào cũng giống cụ nào: mặt nghiêm, mũi to, tay đặt lên bụng như đang xoa bụng sau bữa no nê. Nhưng khoan đã đừng để vẻ ngoài "copy-paste" đó đánh lừa bạn. Sự thật là: không có cụ nào giống cụ nào đâu nhé!
Hội Những Cụ Đá Đa Phong Cách

Thời Joseon, mỗi khu có riêng hội tượng đá canh cổng kiểu như bảo vệ dân làng thời xưa. Mỗi làng có style riêng, có nơi chuộng phong cách "cụ đá lạnh lùng", nơi khác lại chơi theo phong cách "cụ đá vui vẻ". Dù không ai tạc ra tượng sáu múi hay tóc uốn xoăn, nhưng vẫn thấy rõ sự khác biệt từ gương mặt đến… độ lồi lõm của đá. Cụ nào được tạc bằng đá mềm thì trông hơi "bụi đời" tí, còn cụ nào dùng đá cứng thì nhìn lại sắc nét, chuẩn chỉnh như vừa bước ra từ spa.
Tên Gọi Lúc Trẻ và Sự Nghiệp Làm Biểu Tượng Du Lịch
Cũng như bất kỳ nghệ sĩ nổi tiếng nào, Dolhareubang thời trẻ có vài nghệ danh khác như Wooseokmok, Museokmok, thậm chí có lúc còn được gọi là Ongjungseok nghe như tên võ tướng trong phim cổ trang. Cuối cùng, tên Dolhareubang thắng thế vì nghe vừa ấm áp lại đáng yêu trẻ con nhìn cũng thấy dễ mến hơn là sợ hãi. Và thế là, cụ đá lên chức "biểu tượng du lịch Jeju" còn hot hơn idol K-pop!
Tượng đá này có tuổi đời cũng cỡ "người có kinh nghiệm", nhưng hỏi sinh năm nào thì… ai mà nhớ! Có tài liệu bảo tượng đầu tiên được dựng năm 1754, lại có người bảo từ 1653 cơ. Có thể các cụ đá đã sống sót qua bao mùa bão, chiến tranh, thời kỳ Nhật thuộc, rồi đến cả thời hiện đại hóa mà vẫn đứng đó… chỉ để du khách chụp selfie!
Giả Thật Lẫn Lộn Drama Trong Giới Dolhareubang

Với độ nổi tiếng hiện tại, Dolhareubang cũng rơi vào cảnh "đạo nhái tràn lan". Trên đảo giờ đầy rẫy các tượng đá "fake", đứng canh trước quán kem,🤣🤣 siêu thị, thậm chí cả toilet công cộng. Còn các tượng thật chỉ còn lại khoảng 45 cụ đá nguyên bản đang sống tản mát khắp Jeju, thi thoảng vẫn rỉ tai nhau kể chuyện cũ thời Joseon.
🤔 Bạn có biết?
Nhưng rồi thời gian trôi, hiện đại hóa đến, tượng bị thất lạc, có cụ thì... nghỉ hưu không lời từ biệt.
Hiện nay, chỉ còn 47 tượng Dolhareubang nguyên bản, trong đó 2 cụ đã lên Seoul ở bảo tàng, còn lại 45 cụ vẫn bám trụ tại Jeju lặng lẽ gác cổng, chờ bạn đến chụp hình sống ảo!
|
Bình luận 0

Tám chuyện
🎧 “annie.” – Wave to Earth | Một cú tát nhẹ vào những kỳ vọng xã hội

Ngọn Hải Đăng – Từ Công Trình Hàng Hải Đến Triết Lý Sống Âm Thầm Mà Mạnh Mẽ

🎧 Auditory Hallucination – Giai điệu vọng từ vết nứt tâm hồn

Địa Ngục Dưới Lòng Đất Seoul, Một Người Phụ Nữ Và Sự Bất Lực Đến Tận Cùng

🌟 "Dream High" – Giai điệu của ước mơ giữa bầu trời tuổi trẻ

[Miễn phí] Tham gia trải nghiệm ẩm thực Hàn Quốc – Ăn ngon, không tốn tiền!
![[Miễn phí] Tham gia trải nghiệm ẩm thực Hàn Quốc – Ăn ngon, không tốn tiền!](/upload/c6defc19e89e4147ae944e2a39ab448a.webp?thumbnail)
Leessang – Can't Breakup Girl, Can't Breakaway Boy: Bản tình ca dành cho những người mắc kẹt trong tình yêu đã cạn

Giữ khoảng cách với người vô tâm là một cách yêu chính mình

Khoản đầu tư không bao giờ lỗ vốn!

Giả mạo thẻ cư trú để gian lận kỳ thi TOPIK: Cảnh sát Hàn Quốc mở rộng điều tra đường dây gian lận tổ chức

5 điều thắc mắc của nhân viên mới khi làm việc ở Coupang

“Eight” của IU: Một khúc tưởng niệm dịu dàng giữa tầng mây ký ức

Từ cậu bé “muốn nuôi dê” trong Hậu duệ mặt trời đến nhà vô địch chạy tiếp sức mang về tấm HCV lịch sử cho Hàn Quốc

Gửi những ai mơ về cuộc sống nàng dâu Hàn Quốc

Cà Phê Là Nước Thánh, Là Ánh Sáng Của Đời Tôi
