Hàn Quốc – Giấc mơ có màu hồng và những góc khuất "chưa kể" trên mạng xã hội
Dạo này lướt TikTok, Facebook, đâu đâu cũng thấy những đoạn video lung linh về Hàn Quốc. Nào là mùa hoa anh đào lãng mạn, mùa lá phong đỏ rực, nào là những bữa tiệc nướng xèo xèo, cuộc sống sang chảnh của các bạn du học sinh, lao động xứ Kim Chi. Người ở nhà nhìn vào, ai cũng nghĩ: "Sang Hàn sướng thật, vừa có tiền vừa có cảnh đẹp".
Nhưng nếu ai đã và đang sống ở đây, chắc đều hiểu, đằng sau những tấm hình check-in triệu view đó là cả một bầu trời áp lực mà chỉ người trong cuộc mới thấu.
Từ câu chuyện "Người Việt mình giờ đông quá..."
Có một sự thật là người Việt mình bên này đông lắm rồi. Đi ra ga tàu điện ngầm, ghé vào quán tiện lợi hay đi chợ vùng quê, cứ dỏng tai lên là nghe thấy tiếng Việt. Người sang đông, cơ hội mở ra nhiều nhưng cái giá phải trả chính là sự cạnh tranh khốc liệt.
Ngày trước tìm một công việc làm thêm (part-time) hay xin vào một cái xưởng dễ bao nhiêu, thì bây giờ khó bấy nhiêu. Các bạn du học sinh mới sang phải giành giật nhau từng giờ làm, cạnh tranh từ tiếng Hàn đến sự nhanh nhẹn, không chỉ với người bản xứ mà còn với lao động đến từ các nước khác. Rồi chuyện bị ép lương, cắt giờ làm vì "em không làm thì có người khác xếp hàng thay" đã chẳng còn là chuyện hiếm.
Đáng sợ nhất không phải là việc nặng, mà là "người mình hại người mình"
Nhiều đêm đi làm về mệt rã rời, nằm gác tay lên trán nghĩ mà buồn. Áp lực công việc, áp lực cơm áo gạo tiền từ quê nhà đè nặng đã đành, nhưng cái làm nhiều người nản lòng nhất lại đến từ chính đồng hương của mình.
Người ta hay bảo "bán anh em xa, mua láng giềng gần", nhưng ở xứ người, đôi khi chúng ta lại phải đề phòng lẫn nhau. Chuyện đố kỵ thấy người khác kiếm được nhiều tiền hơn, chuyện lừa đảo tiền cọc nhà, môi giới việc làm "bịp", hay thậm chí là lên mạng bóc phốt, hạ bệ nhau vì cạnh tranh làm ăn... nó xảy ra như cơm bữa. Nhiều bạn ngậm ngùi chia sẻ: "Sang đây, sợ nhất không phải là chủ Hàn mắng, mà là sự lạnh lùng, tính toán của chính người mình". Cảm giác cô đơn giữa biển người đã đáng sợ, cảm giác mất lòng tin vào đồng hương còn xót xa hơn.
Những cái lắc đầu của người bản xứ và định kiến vô hình
Chúng ta cũng phải thẳng thắn với nhau một điều: Hình ảnh người Việt trong mắt một bộ phận người Hàn vẫn chưa được đẹp. Đi làm về muộn, mấy nhóm thanh niên tụ tập nhậu nhẹt hát hò ầm ĩ ở khu phòng trọ (one-room); rồi chuyện vứt rác bừa bãi không thèm phân loại; lái xe điện, xe máy phóng vèo vèo không bằng lái... Những hành động đó dù chỉ là của một vài cá nhân, nhưng cái mác "người Việt Nam" thì cả cộng đồng phải gánh.
Chính vì thế, cái sự phân biệt đối xử ngầm (người ta hay gọi là kì thị) vẫn luôn tồn tại. Có những lúc đi tàu điện, thấy người ta né không ngồi gần mình khi nghe mình nói tiếng Việt. Có những lúc đi làm, dù mình chăm chỉ bằng mấy, chủ vẫn nói trống không (dùng 반말) và giao cho mình những việc nặng nhọc nhất chỉ vì mình là "người nước nghèo sang kiếm tiền". Những cái liếc mắt, những tiếng thở dài của người Hàn đôi khi như một gáo nước lạnh dội thẳng vào lòng tự trọng của những đứa con xa xứ.
Nhưng sau tất cả, chúng ta chọn cách sống thế nào?
Hàn Quốc không hoàn toàn là một màu hồng như phim, nhưng nó cũng không phải là một màu xám xịt. Nơi đây vẫn có những cơ hội đổi đời, vẫn có những người Hàn tốt bụng sẵn sàng mua cho miếng bánh, tặng cái áo ấm mùa đông.
Mặt tối thì ở đâu cũng có, quan trọng là bản thân mỗi người chọn cách đối mặt ra sao. Muốn người ta bớt định kiến về mình, thì tự bản thân mình phải sống tử tế trước đã. Học cách tuân thủ luật pháp nước bạn, bớt cái tôi lại, và quan trọng nhất là biết đùm bọc, bảo vệ nhau thay vì dẫm đạp lên nhau để sống.
Mỗi người Việt bên này đều là một "bộ mặt" của đất nước. Mong rằng mỗi chúng ta, dù vất vả thế nào, vẫn giữ được cái tâm sáng, để hai chữ "Việt Nam" khi vang lên trên đất Hàn sẽ luôn nhận được sự gật đầu tôn trọng.
1
지미니
0P / 0P (0.0 %)
Bình luận 0
Tám chuyện
Ai từng đi hành trình có transit ở Hong Kong rồi cho mình xin review với…
+5
1
박서윤
Lượt xem
8282
Thích 0
2026.01.26 22:07
Đồ khô Việt Nam mang sang Hàn dịp Tết có món nào nguy cơ cao bị chặn không mọi người?
+9
1
YUNA11
Lượt xem
7815
Thích 0
2026.01.26 21:58
Em sắp sang Hàn học kỳ tới và đang tính ở goshiwon cho tiết kiệm
+13
1
보라 (Bora)
Lượt xem
3891
Thích 0
2026.01.26 21:49
Mình bị yêu cầu bổ sung lịch minh chứng 4대보험, nên làm sao?
+9
1
ghost
Lượt xem
3186
Thích 0
2026.01.26 21:45
Đem con đi sốt không tìm nổi bác sĩ trong đêm
+4
1
mynuantinh
Lượt xem
7341
Thích 0
2026.01.26 12:54
Hóa ra Park Shin Hye lại có một xuất phát điểm gian nan đến thế, đúng là ai cũng bắt đầu từ đâu đó
+1
1
thegloryfloral
Lượt xem
7206
Thích 0
2026.01.26 01:29
Có ai bị stress khi đi du lịch với gia đình không??!!
M
bngoc_022
Lượt xem
6992
Thích 0
2026.01.26 01:22
Tường mốc loang như bản đồ, báo chủ hay tự xử ạ? Em sợ lúc trả phòng bị bắt đền 😭
+8
1
Minh2k7
Lượt xem
4348
Thích 0
2026.01.25 21:50
Ba ngày nay phòng em bật sưởi lên 45 độ như trong hình mà nhiệt độ trong phòng chỉ quanh 12–13 độ
+7
1
Elise 서연
Lượt xem
8744
Thích 0
2026.01.25 21:42
[Góc chia sẻ] Dạo này stress quá, nên t dùng melatonin
+2
M
안서윤
Lượt xem
7145
Thích 0
2026.01.25 14:57
Topic Hàn : Đây là nỗi ô nhục quốc gia Hàn Quốc
+5
1
차은우
Lượt xem
7443
Thích 0
2026.01.25 14:37
Ê có khi dark magic của thầy Kim Sang-sik là ngôn ngữ á cha
+2
1
thegloryfloral
Lượt xem
7982
Thích 0
2026.01.25 02:51
Hóa ra idol Seonghyeon (CORTIS) cũng giống tụi mình, đi làm là buồn ngủ
+4
1
thegloryfloral
Lượt xem
7758
Thích 0
2026.01.25 02:20
Làm lại hộ chiếu
+2
1
tuighetkimchi
Lượt xem
7398
Thích 0
2026.01.24 15:47
Lấy chồng qua môi giới
+4
1
mynuantinh
Lượt xem
7368
Thích 0
2026.01.24 15:17