Chuyện bữa cơm chia đôi ở Hàn Quốc, ai nên trả cho ai??
Hồi mới sang Hàn, tôi quen một bạn trai người Hàn. Anh ấy sống ở Suwon, làm marketing cho một công ty mỹ phẩm. Lúc đầu gặp nhau, anh luôn nhẹ nhàng, cư xử rất chuẩn mực ăn xong thì rút ví trả ngay, không cần tôi nói gì.
Tôi từng nghĩ:
“Đúng là đàn ông Hàn trưởng thành, biết chăm sóc.”
Rồi tới buổi thứ ba, anh ngập ngừng:
“Em có phiền nếu mình bắt đầu chia đôi không? Anh nghĩ chuyện tiền bạc nên rõ ràng.”
Tôi hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng gật đầu:
“Ok, mình cùng nhau thì cùng chia.”
Thế là sau đó, chúng tôi “chia” tất cả.
Từ bữa ăn ở quán gimbap bình dân, đến vé tàu về Busan chơi.
Anh dùng app tính từng đồng: 9,800 won thì mỗi người 4,900, không làm tròn.
Có hôm tôi lỡ quên ví, nói sẽ chuyển sau. Anh gật đầu nhưng vẫn gửi tin nhắn nhắc:
“Không gấp đâu, nhưng em nhớ chuyển lại 7,250 won hôm qua nha.”
Lúc đó tôi bắt đầu thấy hơi cấn cấn.
**
Khi yêu nhau, chia tiền là văn minh. Nhưng chia theo cách… như đang giữ sổ sách công ty, thì hóa ra chúng tôi không đang yêu, mà đang thành đối tác tình cảm vậy.
Bạn tôi kể, có lần nó đi hẹn hò với một anh cũng người Hàn, sau vài tháng thì dọn về sống chung.
Tiền nhà chia đôi. Tiền ăn chia đôi. Tiền mua khăn giấy… cũng chia đôi.
Một hôm, anh ta bảo:
“Tháng này em ăn vặt nhiều hơn, em nên trả phần snack riêng nha.”
Bạn tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ gói đồ và chuyển ra.
**
Thật ra chuyện chia tiền không có gì sai.
Nhưng chia xong mà không còn lại gì ngoài sự tính toán, thì mình đang đầu tư… hay đang yêu?
Tôi từng quen một chị đồng hương lấy chồng Hàn.
Chồng chị ấy lương không cao, nhưng mỗi lần đi siêu thị đều đẩy xe cho vợ, thỉnh thoảng còn giấu một lon cà phê sữa vào giỏ.
“Cái này chị thích mà.” - Anh ấy nói vậy.
Chị bảo:
“Có những thứ không thể chia đôi. Như là sự quan tâm. Hoặc cảm giác được ưu tiên.”
**
Sau này tôi nghĩ lại:
Lúc hẹn hò mà cứ phải chia đều mọi thứ, có khi sau này cũng chia đều cả… trách nhiệm nuôi con, cả những đêm mất ngủ, cả hóa đơn bệnh viện.
Nhưng rồi cũng có khi, một người nói:
“Tháng này em mệt, anh gánh nha.”
Và người kia đáp lại “Không sao. Có anh đây.”
Tình yêu, nhiều khi đâu có cần chốt sổ sau mỗi bữa ăn, đúng không mấy bà?..
Bình luận 0

Tám chuyện
Ăn Mì Gói Bên Bờ Sông – Một Ký Ức Nhỏ Trong Những Ngày Du Học Ở Hàn Quốc

Bên cạnh bà, tôi học cách bình tĩnh

Lá cờ Việt ở Osaka

Hôm nay tôi đã bơi cùng sứa

Một thứ mà 3 trong số 10 người Hàn Quốc luôn chú ý trước lúc rời khỏi phòng khi đi du lịch

Tranh cãi về đạo đức nơi công cộng của Kim Na-young, liệu cộng động mạng quá khắt khe hay người nổi tiếng thiếu ý thức?

Nhà xác.

Tôi có thể nhớ lại cảm giác là một con người.

Ba niềm tin cốt lõi Phật giáo

Cuộc chơi quyền lực trong Tư Pháp

Các cô nương, xin hãy Tự Trọng!

Chấn động Seoul: Một cửa hàng vé số "nổ" phát ra 10 vé Lotto trúng giải hơn 4,2 tỷ won!

Dzui dẻ hông quạo: Một kịch bản chính trị "xu cà na"

Một cách làm thức uống mùa hè của Hàn đang gây bão SNS toàn cầu

Bình yên không cần đi xa chỉ cần một nơi cho lòng được ngồi lại
