Bức tranh "cô bé đầu to" phá kỷ lục đấu giá tại Seoul, lần đầu cán mốc 17,7 tỷ won
Thế giới nghệ thuật Hàn Quốc vừa chứng kiến một cột mốc lịch sử vào ngày 31/3, khi một tác phẩm hội họa phá vỡ mọi kỷ lục quốc gia về mức giá cao nhất từng đạt được tại một phiên đấu giá trong nước.

Tác phẩm mang tên Nothing about it (2016) của họa sĩ lừng danh Yoshitomo Nara đã được chốt giá gây choáng váng: 17,7 tỷ won (tương đương khoảng 11,6 triệu USD) tại trung tâm Gangnam của Seoul Auction. Đây là lần đầu tiên giá gõ búa vượt mốc 10 tỷ won trong một phiên đấu giá nội địa, xô đổ kỷ lục 9,4 tỷ won trước đó của Marc Chagall.
Hình tượng "các cô bé Nara" với cái đầu lớn và đôi mắt to sắc lạnh vốn đã quá quen thuộc với giới mộ điệu. Tuy nhiên, nếu ở thập niên 1990, những đứa trẻ của Nara thường mang nét nổi loạn, gai góc và đầy thách thức, thì Nothing about it lại thể hiện một khía cạnh mềm mại và trưởng thành hơn hẳn.
Nghệ thuật của Nara vốn là một cuộc đối thoại liên tục với thế giới nội tâm. Lớn lên tại một thị trấn yên tĩnh miền Bắc Nhật Bản, ông thường xuyên ở một mình, nghe nhạc rock Mỹ và đọc truyện tranh trong lúc cha mẹ bận rộn. Những năm tháng cô đơn ấy đã nhào nặn nên phong cách độc bản này.
Đặc biệt, sau thảm kịch động đất và sóng thần năm 2011 tại quê hương, Nara từng ngừng vẽ trong nhiều tháng vì sang chấn tâm lý. Khi quay trở lại, biểu cảm sắc lạnh trong tranh ông dần chuyển sang trầm lắng và chiêm nghiệm. Ánh mắt hướng lên đầy im lặng của cô bé trong bức tranh triệu đô này chính là hiện thân của nỗi cô đơn sâu sắc trong thế giới hiện đại.
Phiên đấu giá lịch sử với tổng giá trị lên tới 75 tỷ won này cho thấy Seoul đang bước vào một kỷ nguyên mới, khẳng định vai trò là trung tâm toàn cầu đầy quyền lực của giới sưu tập nghệ thuật.
Nguồn: Tổng hợp từ Seoul Auction
Bình luận 0
Tám chuyện
Công Việc Bán Thời Gian Gây Sốc Khi 10 Ngày Nhận Gần 8 Triệu Won
10 quy tắc bất thành văn dành cho người nước ngoài muốn làm việc tại Hàn Quốc
Làm gì khi đi date với người Hàn Quốc?
Bạn Đã Sẵn Sàng Nắm Lấy “Mỏ Vàng” 2025?
Trang nhật ký người mẹ để lại cho con trước khi ra đi ở tuổi 43 (Note in a journal from my mom who just passed at 43)
Bay về Sài Gòn qua Tân Sơn Nhất: Mọi người thấy sao?
Hàn Quốc tuyết rơi tháng 3, mình có chút nhớ nhà.
TOP 10 KỸ NĂNG KHÔNG LO THẤT NGHIỆP Ở HÀN QUỐC
Khi kẻ xấu không còn dùng súng mà dùng bàn phím – Lời cảnh tỉnh cho những "anh hùng bàn phím"