Bị lấy mất coupon, point vì k che mã – bài học nhớ đời cho kẻ tham
Dạo gần đây, trong cộng đồng người Việt ở Hàn Quốc liên tục xuất hiện những pha “mất coupon không kịp trở tay”. Chỉ vì chụp ảnh màn hình khoe nhẹ, hỏi nhẹ trong group mà quên che mã barcode/QR, thế là coupon bay màu lúc nào không hay. Có người đến cửa hàng mới tá hỏa phát hiện coupon đã được dùng… ở một nơi cách nhà mình nửa vòng Seoul.
Nghe thì buồn cười nhưng chuyện này xảy ra được với bất kỳ ai, nhất là những bạn mới sang Hàn, chưa quen dùng coupon điện tử. Ở đây coupon không biết nói tiếng Việt để phân biệt “chủ thớt” với “người lạ”, hễ ai quét trước thì hệ thống ghi nhận người đó thắng.
Lý do rất đơn giản: coupon ở Hàn hoạt động bằng barcode hoặc QR code. Bạn chụp màn hình, đăng Facebook, group công khai mà không che mã thì coi như… phát vé free cho thiên hạ. Ai nhanh tay thì mang mã đó ra cửa hàng quét trước, xong là xong, hệ thống chỉ biết “đã dùng”, không quan tâm ai là người đáng lẽ được ăn bánh.
Điểm đáng nói trong câu chuyện này là bạn gái không chọn cách bỏ qua cho nhẹ đầu, mà quyết định báo cảnh sát cho rõ trắng đen. Kết quả là cơ quan chức năng đã xác minh được người lấy cắp mã bánh gato, rồi mang đi bán lại trên 당근마켓. Sau khi sự việc vỡ lở, người này cũng phải công khai đăng bài xin lỗi và xin được tha thứ.

Qua đây mới thấy, ở Hàn Quốc đừng nghĩ “có mỗi cái bánh” hay “mấy nghìn won thì ai làm gì”. Một chiếc bánh, một mã coupon tưởng nhỏ nhưng hành vi chiếm dụng vẫn có thể bị truy ra đàng hoàng. Và cái giá phải trả thì lớn hơn rất nhiều so với giá trị cái bánh đó.
Bài học rút ra là: sống ở Hàn Quốc thì đừng tham vặt. Đừng vì chút lợi trước mắt mà đánh đổi danh dự, dính rắc rối pháp lý rồi ảnh hưởng lâu dài đến cuộc sống. Che mã trước khi đăng ảnh chỉ mất 2 giây, nhưng không che thì có khi mất cả… mặt mũi.
Cười cho vui thôi, nhưng nhớ kỹ nhé 😅
Bình luận 0
Tám chuyện
Lời cảnh tỉnh 500 đô la: Chiếc nhẫn Samsung Galaxy đã khiến tôi nhận ra mức độ căng thẳng của mình như thế nào
Tôi yêu con mình, nhưng tôi hối tiếc vì đã có con. Làm sao tôi có thể chấp nhận cuộc sống của mình với vai trò là một bậc cha mẹ?
Một lá thư gửi bản thân trong tương lai: "Tôi hy vọng bạn có quyền tự do để nói không"
"If You Want to Eat a Red Apple" (Nếu bạn muốn ăn một trái táo đỏ) trở thành tác phẩm Hàn Quốc đầu tiên giành giải Bologna Ragazzi Opera Prima
Cảm nhận vẻ đẹp rực rỡ nhuốm màu đau thương trong từng trang tiểu thuyết “White Mulberry” của nhà văn Rosa Kwon Easton
Tại sao phụ nữ Hàn Quốc gọi chồng là "Oppa" ?! Hãy hiểu về bối cảnh văn hóa và sự phát triển của từ này nếu bạn không muốn bị "quê"
[VÒNG QUANH THẾ GIỚI] Máy X-Quang Di Động – Phát Minh Cứu Sống Hàng Ngàn Người Trong Chiến Tranh
[VÒNG QUANH THẾ GIỚI] Marie Curie – Nhà khoa học tiên phong trong lĩnh vực phóng xạ
Gian lận để Thành công
[ANIME] Luận đề của một thiên thần nhân từ: Evangelion và khải huyền
Điều cần cân nhắc khi lập kế hoạch mang thai
"Màu sắc không chỉ là thứ chúng ta nhìn thấy."
"Thời tiết trong trái tim ta thuộc về ta, và chỉ riêng ta mà thôi." - Tiệm Giặt Tâm Trí Cúc Vạn Thọ
Tiểu thuyết "Cái Hố" tập trung vào khắc họa nhân vật nhưng vẫn mang sự hồi hộp của một tác phẩm trinh thám
Review sách: "Chào mừng đến với Cửa Hàng Sách Hyunam-dong" của Hwang Bo-reum