Bị đuổi khỏi công viên nước vì… cởi trần? Nam thanh niên Hàn Quốc bức xúc
Một người đàn ông ngoài 30 tuổi tại Hàn Quốc cho biết anh đã bị buộc rời khỏi công viên nước khi đi chơi cùng gia đình, chỉ vì cởi trần.
Câu chuyện này được chia sẻ trong chương trình “Sự kiện Trưởng ban” (JTBC) phát sóng ngày 14/8.

“Không cho tôi cởi trần, nhưng phụ nữ mặc bikini thì được?”
Anh A kể rằng hôm đó trời nóng nên anh chỉ mặc quần bơi, không mặc áo. Trong lúc đang vui chơi, một nhân viên an toàn tiến đến với vẻ mặt khó chịu và yêu cầu anh “phải mặc áo”.
Khi A nói rằng mình không mang áo theo, nhân viên lập tức quát: “Nếu không mặc thì phải rời khỏi nơi này” và yêu cầu anh rời khỏi công viên.
Bức xúc, A chỉ vào một phụ nữ mặc bikini và hỏi: “Tại sao cô ấy thì được, còn tôi thì không?”. Nhân viên trả lời: “Đó không phải là cởi trần, mà là đồ bơi của phụ nữ, nên được phép”
“Không hề có quy định cấm cởi trần trong công viên”
A khẳng định, trước khi đi, anh đã kiểm tra kỹ trên website công viên nước. Trong quy định ghi rõ: “Khuyến khích mặc đồ bơi, cho phép áo phông và quần short”. Tuy nhiên, không có dòng nào nêu rõ việc cấm cởi trần.
A nói thêm: “Tôi vốn yêu thích bơi lội nên thường xuyên đến nhiều hồ bơi khác nhau, và chưa bao giờ thấy nơi nào cấm đàn ông cởi trần. Ở đây, tôi bị đuổi ra ngoài, dù sau đó có được hoàn tiền, nhưng vẫn thấy vô cùng ấm ức vì không được vui chơi. Nếu ngay từ đầu có quy định rõ ràng thì tôi đã chấp nhận. Vậy tôi có phải là khách hàng gây rắc rối không?”.
Luật sư nói gì?
Luật sư Yang Ji-yeol đưa ra bình luận: “Đúng là hiện nay nhiều người mặc rashguard (áo dài tay, quần dài) để bảo vệ da khi đi bơi. Nhưng việc có người mặc bikini cũng chứng tỏ công viên không bắt buộc trang phục che kín. Tôi không rõ lý do cụ thể, nhưng rất có thể anh ấy đã khiến nhân viên an toàn khó chịu ở một điểm nào khác, chứ chỉ riêng chuyện cởi trần thì chưa đủ hợp lý để buộc rời đi.”
Sự việc trên tiếp tục làm dấy lên tranh cãi về “tiêu chuẩn kép” trong quy định trang phục tại các khu vui chơi, hồ bơi và công viên nước. Liệu việc cởi trần của nam giới có thực sự cần bị cấm, hay đó chỉ là cách áp đặt thiếu rõ ràng từ phía đơn vị quản lý? Vấn đề này không chỉ liên quan đến quy tắc ứng xử nơi công cộng, mà còn đặt ra câu hỏi lớn hơn về sự minh bạch và công bằng trong các quy định dành cho khách hàng.
Theo Naver - Biên tập Kim Chi Nha
Bình luận 0

Tám chuyện
Ngọn Hải Đăng – Từ Công Trình Hàng Hải Đến Triết Lý Sống Âm Thầm Mà Mạnh Mẽ

🎧 Auditory Hallucination – Giai điệu vọng từ vết nứt tâm hồn

Địa Ngục Dưới Lòng Đất Seoul, Một Người Phụ Nữ Và Sự Bất Lực Đến Tận Cùng

🌟 "Dream High" – Giai điệu của ước mơ giữa bầu trời tuổi trẻ

[Miễn phí] Tham gia trải nghiệm ẩm thực Hàn Quốc – Ăn ngon, không tốn tiền!
![[Miễn phí] Tham gia trải nghiệm ẩm thực Hàn Quốc – Ăn ngon, không tốn tiền!](/upload/c6defc19e89e4147ae944e2a39ab448a.webp?thumbnail)
Leessang – Can't Breakup Girl, Can't Breakaway Boy: Bản tình ca dành cho những người mắc kẹt trong tình yêu đã cạn

Giữ khoảng cách với người vô tâm là một cách yêu chính mình

Khoản đầu tư không bao giờ lỗ vốn!

Giả mạo thẻ cư trú để gian lận kỳ thi TOPIK: Cảnh sát Hàn Quốc mở rộng điều tra đường dây gian lận tổ chức

5 điều thắc mắc của nhân viên mới khi làm việc ở Coupang

“Eight” của IU: Một khúc tưởng niệm dịu dàng giữa tầng mây ký ức

Từ cậu bé “muốn nuôi dê” trong Hậu duệ mặt trời đến nhà vô địch chạy tiếp sức mang về tấm HCV lịch sử cho Hàn Quốc

Gửi những ai mơ về cuộc sống nàng dâu Hàn Quốc

Cà Phê Là Nước Thánh, Là Ánh Sáng Của Đời Tôi

Tại Sao Chúng Ta Dám Kể Cho AI Những Bí Mật Không Dám Nói Với Ai?
