Vở Nhạc Kịch 향화 (Hyang-hwa : Hương Hoa) – Bông hoa biết nói của dân tộc, sống dậy trên sân khấu mùa thu
“Tên tôi là 향화 (Hyang-hwa = Hương Hoa). Đóa hoa của Joseon, một bông hoa biết nói.”
Một lời tự giới thiệu nhẹ nhàng nhưng đầy hàm ý. Trên sân khấu nghệ thuật, những câu chuyện đã bị lịch sử lãng quên đang dần được tái hiện bằng âm nhạc, vũ đạo và sự rung động của trái tim. Vào tháng 9 tới, tại Nhà hát lớn Suwon SK Artrium, một tác phẩm âm nhạc đặc biệt mang tên "Hương Hoa" sẽ ra mắt công chúng – như một lời tri ân đến nữ nghĩa kỹ Kim Hyang-hwa, người đã thắp sáng tinh thần đấu tranh vì độc lập dân tộc, bất chấp thân phận là kỹ nữ thời thuộc địa.

Một bông hoa biết nói giữa biển người hô “Muôn năm!”
Ngày 29 tháng 3 năm 1919 – khi khắp nơi vang dội tiếng hô “Muôn năm Đại Hàn Độc lập”, không phân biệt tuổi tác, nghề nghiệp, giai cấp hay giới tính – cũng là ngày mà Kim Hyang-hwa, cùng 33 kỹ nữ khác, đã tiến thẳng đến đồn cảnh sát, hô vang lời kháng cự. Trong mắt xã hội đương thời, kỹ nữ là tầng lớp bị xem nhẹ, nhưng Kim Hyang-hwa đã biến điều đó thành biểu tượng phản kháng mạnh mẽ. Sự xuất hiện của nàng trong hàng ngũ những người đi đầu đã lan tỏa niềm cảm hứng và lòng dũng cảm đến cộng đồng.
Sau ngày khởi nghĩa, nàng bị bắt và bị giam giữ 6 tháng tại nhà tù Seodaemun, sau đó phải sống ẩn danh, đổi tên để tránh sự đàn áp của thực dân Nhật. Mãi đến năm 2009, nàng mới được truy tặng Huân chương của Tổng thống Hàn Quốc vì những cống hiến thầm lặng nhưng mãnh liệt.
Từ kỹ nữ đến biểu tượng phản kháng: Kim Hương Hoa trên sân khấu nhạc kịch
Với ý tưởng tái hiện lại chân dung một người phụ nữ vừa mang vẻ đẹp nghệ thuật vừa là chiến sĩ đấu tranh, Suwon City Performing Arts Company đã chọn "향화 (Hương Hoa)" làm chương trình đặc biệt nhân kỷ niệm 80 năm ngày Giải phóng Hàn Quốc. Vở nhạc kịch không chỉ đơn thuần là lời kể về Kim Hyang-hwa, mà còn là bức tranh toàn cảnh về những người phụ nữ Joseon đã chiến đấu bằng tài năng, bằng thân phận, và bằng cả sự hi sinh thầm lặng.
Tác phẩm đan xen giữa truyền thống và hiện đại: từ những làn điệu dựa trên âm nhạc dân tộc Hàn (gugak) đến vũ đạo đầy biểu cảm như múa trống janggu, kiếm vũ (geommu), Seonyurak… Tất cả được dàn dựng công phu để khắc họa một thời kỳ tối tăm nhưng ngập tràn khát vọng tự do.
Đặc biệt, âm nhạc và vũ đạo không chỉ là yếu tố thẩm mỹ mà còn là "lời nói" của những bông hoa từng bị bắt câm nín – như chínhKim Hyang-hwa. Sự kết hợp nhuần nhuyễn này khiến sân khấu như sống dậy, gợi cảm xúc mạnh mẽ cho người xem.
Câu chuyện của những người bị lãng quên
Bên cạnh nhân vật trung tâm là Kim Hyang-hwa, vở nhạc kịch còn xây dựng tuyến truyện sâu sắc với nhân vật Kim Soon-i – một phụ nữ nghèo, phải kết hôn sớm, bị ràng buộc bởi lễ giáo và cuộc sống gia đình ngột ngạt, rồi vùng dậy tìm kiếm tự do trong vai trò một kỹ nữ của trường đào tạo nghệ thuật Suwon (quwon). Cuộc đời của cô là tấm gương phản chiếu của bao người phụ nữ thời bấy giờ.
Tác phẩm còn đặt ra những câu hỏi lớn về xã hội: mối quan hệ giữa tri thức và quyền lực, vai trò của phụ nữ trong phong trào giải phóng, và cả sự lãng quên sau khi tự do đã giành được. Những năm tháng sau giải phóng, hình tượng Kim Hyang-hwa dần rơi vào quên lãng – cho đến khi một nhà báo trẻ, Park Myung-geun, tìm đến để ghi lại câu chuyện của nàng.
Một sân khấu – nhiều lớp ý nghĩa
Đạo diễn Kwon Ho-sung, giám đốc nghệ thuật của đoàn biểu diễn thành phố Suwon, chia sẻ:
“Liệt sĩ Kim Hương Hoa không chỉ là niềm tự hào của Suwon mà còn là phần lịch sử chúng ta không được phép quên. Tác phẩm ‘Hương Hoa’ không đơn thuần là câu chuyện về một cá nhân, mà là tiếng nói của bao con người không tên, bị lịch sử bỏ quên, từng cùng nhau đứng lên nơi phố phường Suwon.”
Không dừng lại ở việc tái hiện lịch sử, vở nhạc kịch còn mang thông điệp về trách nhiệm – không chỉ của nghệ sĩ, mà của cả cộng đồng: trách nhiệm lưu giữ ký ức, tôn vinh những con người đã sống và chiến đấu cho tương lai hôm nay.
Sân khấu mở lòng với công chúng
Từ ngày 1 tháng 8, vé xem “Hương Hoa” sẽ chính thức mở bán. Đặc biệt, từ ngày 1 đến 7 tháng 8, chương trình có ưu đãi giảm giá 50% khi đặt vé sớm. Ngoài ra, để khuyến khích tinh thần yêu nước và sự tham gia cộng đồng, các ưu đãi như “giảm giá hô vang ‘Muôn năm!’”, “giảm giá mặc trang phục truyền thống”, hay “giảm giá khi mang theo cờ Hàn Quốc” sẽ áp dụng cho khán giả mua vé trực tiếp tại quầy.
Lời kết: Hương Hoa – Bông hoa của kháng chiến và nghệ thuật
“Hương Hoa” không chỉ là một tác phẩm sân khấu. Đó là nhịp đập lịch sử được tái tạo bằng hơi thở nghệ thuật, là cách mà chúng ta – những con người hiện đại – cúi đầu trước những bông hoa đã nở rộ trong bão tố. Những ai yêu lịch sử, yêu sân khấu, hay đơn giản là muốn cảm nhận vẻ đẹp từ sự thật – “Hương Hoa” sẽ là lời thì thầm không thể bỏ lỡ mùa thu này.
Bình luận 0

Văn hóa
Phẫn nộ vì quản lý idol dùng bạo lực với fan tại sân bay – Nạn ‘bảo vệ quá mức’ đang tái diễn?

🎶 Tháng 8 bùng nổ Kpop: Hàng loạt "huyền thoại" và idol đình đám cùng tái xuất

Kỷ niệm 80 năm Ngày Giải phóng, Hàn Quốc ra mắt video truyền thông nghệ thuật tại sân bay quốc tế Incheon

Gây sốt toàn cầu: Vì sao ‘thần tượng ảo’ đang chinh phục làng K-pop?

Vì sao người Hàn không dùng Google? Góc nhìn từ niềm tin và thói quen tìm kiếm

JENNIE KIM trở thành Đại sứ Danh dự Du lịch Seoul, quảng bá vẻ đẹp thủ đô qua chiến dịch toàn cầu

Ẩm thực Hàn mùa thi: Những món nào mang lại may mắn theo văn hóa Hàn

Tại sao thế hệ Z lại tiêu thụ hàng giả nhiều hơn?

Điên Thì Có Sao: Liệu Anne Curtis (Philippines) có đủ sức soán ngôi "điên nữ" của Seo Yea-ji (Hàn Quốc)?

Ngành công nghiệp mỹ phẩm không muốn bạn biết sự thật này!

Bản thảo hiếm hé lộ “giấc mơ Hàn Quốc” sau độc lập: Khôi phục nguyên gốc bản hiến chương lập quốc đầu tiên

Góc Tối K-Webtoon: Khi Họa Sĩ Gục Ngã Dưới Áp Lực, Trầm Cảm Và Những Bản Hợp Đồng Bất Công

Lời kêu cứu tuyệt vọng của các họa sĩ K-Webtoon khi "đứa con tinh thần" bị xé nát bởi các trang lậu

Khi chạy bộ hóa thành lễ hội văn hóa: Chuột Mickey, Pikachu, Marvel và cả “Thử Thách Cực Đại” đang chờ bạn tại các đường đua Hàn Quốc 2025!

Rosé (BLACKPINK) tiết lộ “nghiện đồ ngọt” – Bác sĩ cảnh báo tác hại nếu ăn quá thường xuyên
