Đã cán mốc 300.000 bản bán ra! 190 lời trí tuệ dành cho những tâm hồn mỏi mệt giữa bộn bề cuộc sống
Đức Phật, tên thật Gautama Siddhartha, vốn là hoàng tử của dòng tộc Shakya nhưng về sau được biết đến với tên gọi Thích Ca hay Thế Tôn. Từng lời dạy mà Ngài – một con người bằng xương bằng thịt – muốn gửi gắm cho thế gian từ ngày sinh ra cho đến khi nhắm mắt đều được chứa đựng trong cuốn sách này.
Những lời Phật dạy từ thời Ấn Độ cổ đại đã được các đệ tử ghi nhớ, tụng niệm rồi lưu truyền lại dưới dạng kinh điển. Các đoạn trích trong sách được tuyển chọn trực tiếp từ những kinh điển lâu đời đó. Trong các kinh văn xưa, đôi lúc vẫn xuất hiện những biểu hiện tôn sùng, thần thánh hóa Đức Phật như một bậc giáo chủ vĩ đại khai sinh tôn giáo. Tuy nhiên, đó là những chi tiết do các đệ tử thêm vào nhằm tạo dựng quyền uy, nên đã được lược bỏ khỏi cuốn sách này. Đúng với tinh thần lời dạy của Đức Phật:
“Đừng nương tựa vào ta, hãy lấy chính cảm quan của mình làm điểm tựa,”
Thứ quan trọng hơn việc tôn thờ chính là cách ta thực hành thông điệp mà Ngài để lại.

Nửa đầu sách dành cho những lời dạy gần gũi, có thể đọc nhẹ nhàng trong đời sống thường nhật. Đặc biệt, phần mở đầu tập trung vào những câu chữ giúp xoa dịu “cơn giận” – thứ cảm xúc phá hoại hạnh phúc mạnh mẽ nhất. Bạn không nhất thiết phải đọc theo thứ tự, nhưng nếu bắt đầu bằng cách gột rửa “độc tố” giận dữ trong tâm bằng dòng nước trong mát thì sẽ chẳng còn gì tuyệt vời hơn. Nửa sau đi sâu vào những giáo lý vượt lên trên thế giới quan thông thường và cái nhìn nhân sinh phổ quát. Đó là hành trình phá bỏ sự “tẩy não” mang tên “thường thức”, dần dần gột rửa bụi bặm trong tâm để tìm về sự trong sáng nguyên sơ.
"Hãy kiên nhẫn. Mọi thứ rồi sẽ đến với con vào thời điểm thích hợp."
"Rồi một ngày nào đó, con sẽ ở đúng nơi con cần phải ở, bên cạnh người thuộc về con, và làm công việc mà con sinh ra để làm."
Từ hơn 2.500 năm qua, những lời dạy của Đức Phật vẫn được con người yêu mến và truyền tụng. Và giờ đây, thiền sư Ryunosuke Koike đã chuyển hóa những lời dạy ấy sang một ngôn ngữ hiện đại, gần gũi hơn, qua cuốn sách mang đậm hơi thở thời đại.
Những thông điệp súc tích, cô đọng mà sâu sắc từ Đức Phật được trình bày bằng giọng văn dễ tiếp cận, trở thành liều thuốc tinh thần cho những ai đang yếu lòng, đang đi qua những ngày tháng mỏi mệt. Cũng giống như lời Phật vốn ngắn gọn mà sâu lắng, mục đích của cuốn sách này cũng hết sức đơn giản: Hễ người đọc mở bất kỳ trang nào, câu chữ nơi đó sẽ nhẹ nhàng thấm vào tâm, khơi dậy một cơn gió dễ chịu trong lòng, và âm thầm dẫn họ đến một hướng đi tích cực hơn.
Bình luận 0

Văn hóa
Câu chuyện kiểm duyệt, nghệ thuật và những giới hạn tự do biểu đạt

Làn sóng văn hóa từ ‘K-pop Demon Hunters’ thổi bừng sức sống cho bảo tàng quốc gia Hàn Quốc

Câu chuyện nhân duyên tiền định kéo dài 320 năm của hoa hồng mai Hwaeom

Ký sinh trùng đứng đầu danh sách 100 phim xuất sắc nhất thế kỷ 21 do New York Times bình chọn

Thảm họa Sampoong 1995: Khi lòng tham và sự tắc trách giết chết hơn 500 sinh mạng

[Sách hay nên đọc] ‘언론본색’ – Cuốn sách phơi bày hệ sinh thái báo chí Hàn Quốc trong khủng hoảng niềm tin
![[Sách hay nên đọc] ‘언론본색’ – Cuốn sách phơi bày hệ sinh thái báo chí Hàn Quốc trong khủng hoảng niềm tin](/upload/370945bb585e4ad68958d42a0aa1d2f7.webp?thumbnail)
Vẻ đẹp vĩnh cửu nghệ thuật nhuộm chàm Hàn Quốc

SPOILER: "Squid Game" Season 3 – Kết thúc đầy nước mắt và nhân tính

Im lặng trước một cái chết bị gọi sai tên

Bom tấn hay bom xịt? “Trò chơi con mực” sẽ là đòn kết liễu danh tiếng, hay cú lật đổ đỉnh cao?

K-pop Demon Hunters: Khi những điều không ai kỳ vọng trở thành hiện tượng toàn cầu

Mỗi ngày hơn 10 người trẻ Hàn Quốc tự kết liễu cuộc đời

Tham gia cuộc thi 2025 Seoul Unicorn Challenge – Nhận hỗ trợ & giải thưởng giá trị từ thành phố Seoul!

Đằng sau cái chết của ba nữ sinh lớp 11 là những con số báo động về áp lực học đường

Squid Game 3 - Hồi kết của địa ngục hay mở đầu cho một vòng lặp kinh hoàng khác?
