Đằng sau cái chết của ba nữ sinh lớp 11 là những con số báo động về áp lực học đường
Rạng sáng 21/6, một vụ việc thương tâm đã xảy ra tại Busan: ba nữ sinh lớp 11 cùng nhau chọn kết thúc cuộc đời tại khu vực vườn hoa dưới chân một khu chung cư không phải nơi các em sinh sống.

Trước đó, camera ghi lại khoảnh khắc cuối cùng của ba em bước vào thang máy lúc gần nửa đêm, rồi biến mất khỏi hệ thống. Cái chết của ba nữ sinh không phải một tai nạn.
Trong thư tuyệt mệnh, các em bày tỏ nỗi sợ khi bước vào lớp 12, cảm giác bất an về tương lai, và lời xin lỗi gửi đến gia đình. Không có dấu hiệu bạo lực học đường, không có yếu tố phạm tội chỉ là những học sinh ngoan hiền, không chịu nổi áp lực học tập ngày một lớn.
Một xã hội đang khiến học sinh đánh mất cả hy vọng
Theo dữ liệu do Quốc hội Hàn Quốc công bố, năm 2023 có tới 214 học sinh từ tiểu học đến trung học đã chọn cách rời bỏ cuộc sống con số cao nhất trong lịch sử.

Chỉ trong vòng 8 năm, tỷ lệ tự t* của học sinh Hàn Quốc trên 100.000 người đã tăng từ 1.53 lên 4.11, gần gấp ba lần. Trong một khảo sát do tổ chức 'Sa-gyo-wook' thực hiện năm 2022 với hơn 5.000 học sinh và gần 2.000 phụ huynh, có tới 47.3% học sinh cho biết từng cảm thấy lo âu hoặc trầm uất vì áp lực học tập.
Đáng lo hơn, 25.9% đã từng nghĩ đến việc tự chấm dứt cuộc sống vì kết quả học tập không như mong muốn.
Giáo dục kiểu 'chạy đua nước rút' đang bỏ lại phía sau những tâm hồn rạn vỡ
Từ năm 2023, Hàn Quốc quy định bắt buộc tổ chức ít nhất 1 buổi giáo dục phòng chống tự t* trong mỗi năm học.

Nhưng liệu chỉ một lần nói chuyện tập thể trong hội trường có đủ để cứu lấy những đứa trẻ đang từng ngày vật lộn với áp lực điểm số? Mạng lưới hỗ trợ tâm lý trong trường học gọi là 'Wee Class' cũng đang tồn tại nhiều lỗ hổng.
Dù được chỉ đạo triển khai toàn quốc, nhưng vẫn có 25% trường học không có phòng tư vấn, tức hàng trăm nghìn học sinh rơi vào khoảng trống hỗ trợ tinh thần. Chuyên gia tâm lý học Im Myeong-ho (Đại học Dankook) cảnh báo: "Giáo dục phòng chống tự t* không thể chỉ là bài giảng một chiều. Cần nhiều hơn các buổi trò chuyện nhóm, tư vấn 1:1, xây dựng hệ thống lắng nghe thực sự."
Khi mạng xã hội trở thành nơi đồng cảm… và cũng là vực sâu nguy hiểm
Không ít thanh thiếu niên Hàn Quốc đang tìm đến các tài khoản "u uất" trên mạng xã hội nơi chia sẻ hình ảnh tự hại, tâm sự tiêu cực, hoặc thậm chí lập kế hoạch tự kết liễu.
Những cộng đồng này đang nhân lên cảm giác tuyệt vọng thay vì hóa giải nó. Giáo sư Kwak Geum-joo (ĐH Quốc gia Seoul) nhấn mạnh: "Tuổi teen là giai đoạn dễ bị ảnh hưởng bởi bạn bè. Khi có người xung quanh thực hiện hành vi cực đoan, nguy cơ xảy ra các vụ mô phỏng theo là rất cao."
Chúng ta đang nuôi dưỡng điều gì? Không thể mãi viện cớ rằng những đứa trẻ đó "yếu đuối" hay "thiếu nghị lực". Ba nữ sinh ở Busan không phải nạn nhân cá biệt. Các em là tiếng chuông cảnh tỉnh cho một hệ thống giáo dục đang đặt thành tích lên trên cảm xúc, thi cử lên trên sự thấu hiểu. Trong lúc người lớn lo tăng chỉ tiêu, cải tổ chương trình, bổ sung nội dung thi đại học… liệu có ai dừng lại để hỏi: "Những đứa trẻ có đang ổn không?"
Bình luận 0

Văn hóa
Cái Giá Của Việc Chưa Chuẩn Bị Kịp Cho Già Hóa Dân Số Ở Hàn Quốc

Kẻ Tăng, Người Phát – Netflix và Coupang Play Lao Vào Đấm Nhau Giành Vị Trí Ông Hoàng OTT

MyK FESTA Yeosu 2025: Cơ hội đưa nhóm nhảy của bạn đến sân khấu Hàn Quốc

Cheong: Mật ngọt lên men thầm lặng trong gian bếp Hàn

Tiểu thuyết khoa học viễn tưởng Hàn Quốc “A Thousand Blues” sẽ được Hollywood chuyển thể thành phim

🔒 Startup Hàn Quốc Có Bị “Chôn Sống” Trong Mê Cung Luật Lệ?

Mặt Tối Của Những Lò Đào Tạo Đại Học Từ Tiểu Học

Quốc bảo 900 Năm Tuổi Hàn Quốc Hồi Sinh Kỳ Diệu Giữa Đống Tro Tàn

Cơ Hội Không Thể Bỏ Lỡ Cho Người Yêu Tiếng Hàn: Tranh Cúp Đại Sứ Hàn Quốc 2025!

"Khi không biết đi đâu, hãy lên núi. Núi sẽ không bao giờ từ chối bạn" đằng sau những ngọn núi thiêng mang theo câu chuyện tâm linh bản địa

Phim Kiểu Ma Dong Seok Gục Trước Một Bà Già Cầm Dao

The Old Woman With The Knife: Ai bảo một sát thủ không được phép già?

The Host của Bong Joon Ho có thật sự là phim chống Mỹ?

Con Quái Vật Của Bong Joon Ho

"Khi não mệt mỏi, hãy đến bảo tàng mỹ thuật"
