Tiểu thương Ulsan vui mừng: "Nhờ phiếu tiêu dùng, doanh thu tăng 20%"
Hiệu ứng đặc biệt từ ngày Chợ phiên, ngày Nóng đỉnh điểm và Phiếu tiêu dùng dân sinh – Tiểu thương truyền thống phấn khởi, hàng rong vẫn tiếc nuối
Sáng ngày 30/7, vào đúng dịp “Trung Phúc” – thời điểm ban ngày dài nhất trong năm, khu chợ truyền thống Taehwa ở quận Jung-gu, thành phố Ulsan trở nên tấp nập chưa từng thấy. Đó là ngày họp chợ phiên năm ngày một lần, và cũng là ngày người dân tranh thủ ra chợ sử dụng “phiếu tiêu dùng dân sinh”.

Không khí tại chợ trở nên rộn ràng với tiếng rao mời mua hàng và những tấm bảng treo trước các quầy: “Chấp nhận phiếu tiêu dùng dân sinh”, “Dùng phiếu được nhé”, “Có quẹt thẻ”. Các tiểu thương cố gắng thu hút khách trong bầu không khí đầy hy vọng.
Ông Choi Soo-jun (59 tuổi), chủ một quầy bán cá, chia sẻ: “Dù đang là mùa nghỉ hè, nhưng lượng khách hôm nay đông vượt mong đợi. Tôi thấy còn nhộn nhịp hơn cả thời điểm được hỗ trợ tiền mặt trong dịch COVID-19. Doanh thu hôm nay tăng hơn 20% so với trước khi phát hành phiếu tiêu dùng”.
Người tiêu dùng cũng dễ dàng chi tiêu hơn. Họ sẵn sàng rút thẻ để thanh toán, hai tay xách đầy hàng nhưng gương mặt ai nấy đều rạng rỡ. Bà Kim Sook-hee (67 tuổi), một người đi chợ, chia sẻ: “Giá cả ở chợ giờ cao lắm, bình thường muốn mua chai dầu mè cũng tiếc tiền, nhưng hôm nay dùng phiếu nên đi chợ thấy vui hẳn”.

Tuy nhiên, giữa không khí phấn khởi ấy, vẫn có những người buồn lòng vì bị “bỏ lại phía sau” – đó là các tiểu thương bán hàng rong không có máy quẹt thẻ do không đăng ký kinh doanh, nên không thể nhận phiếu tiêu dùng.
Cụ ông Yoon Soon-pil (71 tuổi), bày rau cải, lá mè và các loại rau khác trên sạp hàng đơn sơ, chia sẻ: “Chúng tôi là người bán dạo, đâu có máy quẹt thẻ nên không nhận được phiếu tiêu dùng, cũng thấy tiếc. Nhưng dù sao cũng phải công nhận là người đi chợ hôm nay đông thật, nhìn không khí là thấy vui rồi”.

Một người bán hàng rong khác, ông Hwang, nói thêm: “Giá mà một nửa số tiền hỗ trợ được phát dưới dạng phiếu hoặc hàng hóa thì chúng tôi cũng được hưởng chút ít. Giờ thì khách toàn đổ về những gian hàng có thể dùng phiếu. Tôi phải giảm giá từ 7.000 won xuống còn 5.000 won để giữ khách quen và cầm cự mà bán tiếp”.
Trong khi đó, chính quyền thành phố Ulsan cho biết đến nay đã hoàn tất việc phát phiếu tiêu dùng dân sinh trị giá 182 tỷ won cho 947.000 người – tương đương 87,2% trong tổng số hơn 1.087.000 người thuộc diện được nhận hỗ trợ trên địa bàn.
Bình luận 0

Tin tức
Bộ Giáo dục Hàn Quốc tái xác nhận: Sinh viên năm 4 ngành Y tốt nghiệp vào tháng 8 năm sau – “Theo quyết nghị từ phía các trường Y”

Từ giấc mơ quán cà phê đến đóng cửa: Một nửa chủ doanh nghiệp start-up mất trắng sau 3 năm

Lao động nhập cư tử vong sau khi làm đêm: Cảnh sát kết thúc điều tra dù chưa rõ nguyên nhân

Tai nạn nghiêm trọng tại Yangpyeong: Cụ bà 80 tuổi lái xe đâm vào nhà dân, bé gái 10 tuổi thiệt mạng

Phụ nữ Hàn Quốc trong "vùng xám" của pháp luật: Vì sao cần Luật Cấm Phân Biệt Đối Xử?

Bảo vệ quyền lao động đặc thù và nền tảng – Tổng Liên đoàn Lao động Hàn Quốc tuyên bố đấu tranh cho Luật phong bì vàng

Hơn 70% người đi làm Hàn Quốc ủng hộ luật hình sự hóa hành vi cưỡng hiếp không có sự đồng thuận

Nạn nhân bị sát hại sau ba lần báo cáo hành vi theo dõi – Vụ án mạng gây rúng động Hàn Quốc

Tổ chức phúc lợi động vật giải cứu hơn 300 chú chó khỏi cơ sở phối giống ở Incheon

Người nhập cư tại Hàn Quốc bị tấn công mạng chỉ vì nhận phiếu hỗ trợ chính phủ!

Gia tăng các vụ bạo hành và xâm phạm nhân quyền đối với lao động nhập cư tại Hàn Quốc

Từ hành vi làm xấu hình ảnh quốc gia đến nghi vấn sa thải trái luật: Góc nhìn pháp lý về vụ việc tại Việt Nam

Từ giấc mơ đổi đời đến bi kịch bị bóc lột: Thanh niên Việt ở Hàn được công nhận là nạn nhân mua bán người

Hội Sinh viên Đại học Korea gửi thư tay cảm ơn Hiệu trưởng nhân dịp quảng trường trung tâm được cải tạo

Hongseong: Người dân tặng tiền mặt cho lao động nước ngoài bị loại khỏi hỗ trợ
