Thảm kịch Aricell: Phật giáo Jogye lên tiếng đòi công bằng và an toàn cho lao động nhập cư
Ủy ban Xã hội - Lao động Phật giáo Jogye: “Cùng nhau xây dựng một thế giới bình đẳng, an toàn, không còn phân biệt”

Ngày 24/9, Ủy ban Xã hội - Lao động thuộc Tông phái Phật giáo Jogye (Hàn Quốc) đã ra tuyên bố liên quan đến bản án sơ thẩm vụ thảm kịch cháy nổ tại công ty Aricell ở Hwaseong.
Tòa án đã kết luận ông Park Soon-kwan, Giám đốc điều hành Aricell, chịu trách nhiệm quản lý doanh nghiệp, đồng thời công nhận hầu hết các cáo buộc của công tố bao gồm vi phạm Luật Trừng phạt tai nạn nghiêm trọng, Luật An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp, Luật Lao động phái cử. Tòa đã tuyên án 15 năm tù đối với ông và 15 năm tù cho cả con trai ông Park Jung-eon, Giám đốc điều hành tổng vụ.
Ủy ban cho biết đây là một bản án cảnh tỉnh, gióng lên hồi chuông đối với xã hội Hàn Quốc, đất nước vốn bị gắn “danh xưng Cộng hòa tai nạn lao động” khi số người thiệt mạng vì tai nạn nghề nghiệp vẫn không ngừng tăng.
Tình trạng bất công với lao động nhập cư
Theo Ủy ban, lâu nay khi xảy ra tai nạn chết người tại nơi làm việc, chủ doanh nghiệp thường chỉ chịu trách nhiệm ở mức chi trả bảo hiểm và một khoản tiền thỏa thuận, tránh né được trách nhiệm pháp lý. Đặc biệt, tỷ lệ công nhận tai nạn lao động đối với lao động nhập cư thấp hơn nhiều so với lao động Hàn Quốc. Thậm chí, thi thể nạn nhân nhập cư thường chỉ được gửi về quê hương dưới dạng tro cốt, trong khi phần lớn chủ doanh nghiệp thoát khỏi vòng pháp luật.
Hy vọng từ bản án Aricell
Ủy ban Xã hội – Lao động nhấn mạnh: “Bản án sơ thẩm cho vụ cháy nổ pin tại Aricell khiến 23 người thiệt mạng ngày 24/6/2023 đã được đưa ra sau 1 năm 3 tháng. Chúng tôi hy vọng phán quyết này sẽ trở thành khởi đầu để người lao động nhập cư và lao động phái cử không còn phải đứng ngoài vùng an toàn”.
Ủy ban cũng bày tỏ: “Chủ doanh nghiệp đã coi thường sự sống, đặt lợi nhuận lên trên hết, để rồi đẩy những người lao động cũng là những người cha, người mẹ, người con vào con đường không thể trở lại. Tội lỗi ấy nặng tựa trời cao. Xã hội Hàn Quốc hôm nay như một cỗ xe mất bánh trên đường dốc, bị cuốn trôi bởi lòng tham vô tận của tư bản, đẩy những người yếu thế vào hố sâu. Chúng tôi kỳ vọng bản án này sẽ mở ra sự thay đổi, chấm dứt thực trạng tàn khốc lấy sự hy sinh của người yếu thế làm cái giá cho tăng trưởng”.
Hành động đồng hành của Phật giáo Jogye
Ngay từ ngày xảy ra thảm kịch, Ủy ban đã tham gia Ủy ban đối phó thảm kịch Aricell, tổ chức lễ cầu siêu tại hiện trường, lễ 49 ngày, hoạt động cầu nguyện làm sáng tỏ sự thật, hỗ trợ gia đình nạn nhân và lễ tưởng niệm 1 năm.
Cuối cùng, Ủy ban khẳng định:
“Chúng tôi cầu nguyện cho 23 lao động đã khuất được tái sinh trong một thế giới an toàn, bình đẳng, không còn phân biệt. Ủy ban Xã hội - Lao động thuộc Phật giáo Jogye sẽ tiếp tục đồng hành cho đến khi xây dựng được một xã hội không còn tai nạn lao động và không còn bất công”.
Thảm kịch Aricell một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về sự an toàn trong lao động và trách nhiệm của doanh nghiệp đối với con người. Tuyên bố mạnh mẽ từ Phật giáo Jogye không chỉ là sự sẻ chia với gia đình các nạn nhân mà còn là lời kêu gọi xã hội cùng chung tay thay đổi, xây dựng một môi trường làm việc công bằng và nhân văn hơn. Đây chính là thông điệp về tình thương, về sự bình đẳng và khát vọng một thế giới không còn nạn phân biệt, nơi mọi người được sống và lao động trong an toàn, tôn trọng.
Theo Bullkyo
Bình luận 0
Tin tức
Khai giảng chỉ còn một ngày... nhưng 1/4 trường y trên toàn quốc không có sinh viên đăng ký học
"Những phiên bản của Địa ngục": Trò chơi Con mực và các trung tâm dành cho người vô gia cư trong lịch sử Hàn Quốc
Nguy cơ mắc chứng sa sút trí tuệ tăng gấp 5 lần… Số ca suy giảm thính lực gia tăng nhanh chóng
Cảnh báo viêm phổi… Nguyên nhân tử vong đứng thứ 3 tại Hàn Quốc
“Seoul chỉ còn 48 căn hộ”... Kế hoạch mở bán tháng 3 của các công ty bất động sản tầm trung
Nhà đầu tư cá nhân thu lợi khủng khi các mã cổ phiếu chạm đáy và phục hồi!
Chi phí ăn uống của nhóm 20% thu nhập thấp nhất tăng vọt 40% trong 5 năm
Câu chuyện về các bà mẹ Daechi: Những người phụ nữ dốc toàn lực cho giấc mơ đại học của con
Sinh ra để chiến đấu: Giải mã xã hội siêu cạnh tranh của Hàn Quốc
Mức Cortisol buổi sáng ở người lao động làm ca bất thường so với người lao động làm giờ hành chính
Dù ông Yoon bị bắt, các cuộc bổ nhiệm vẫn tràn lan… Tranh cãi về ‘nhân sự trả ơn’ tại Yongsan
Lượng calo ẩn nấp trên bàn tiệc Chuseok
Tên mới, cuộc sống mới
Hít thở bên bờ sông Nakdong, độc tố tảo tích tụ trong mũi?
Sống ở tỉnh Gyeonggi, bạn dành 20% cuộc đời trên tàu điện ngầm?