Sốc: VĐV Taekwondo 30 tuổi hành hung bạn gái giữa đường, cảnh tượng bị camera ghi lại
Một vận động viên Taekwondo ngoài 30 tuổi đã gây phẫn nộ khi hình ảnh anh ta hành hung bạn gái ngay giữa đường phố bị camera giám sát ghi lại.
Theo chương trình Sự kiện Bản tin của đài JTBC ngày 14/8, nạn nhân là cô A (20 tuổi), người đã hẹn hò với nam vận động viên Taekwondo B hơn 1 năm rưỡi. Vụ việc xảy ra tối 2/8, sau buổi gặp gỡ bạn bè.

Bạo lực giữa đường: Tát, đạp thẳng mặt và bỏ đi
Khi rời buổi tiệc, cả hai xảy ra cãi vã. Cô A quay lưng bỏ đi thì bất ngờ bị B túm tóc kéo mạnh từ phía sau, khiến áo bị rách và cơ thể va vào gốc cây.
Khi A rút điện thoại ra để báo cảnh sát, B lập tức giật điện thoại ném đi, rồi thẳng tay đạp vào mặt bạn gái trước khi rời khỏi hiện trường. Toàn bộ hành động này đã bị camera an ninh ghi lại.
Cú tấn công khiến A chảy máu mũi, răng lung lay và phải nhập viện cấp cứu nhờ sự giúp đỡ của người dân xung quanh. Các bác sĩ chẩn đoán cô bị gãy xương hốc mắt và phải phẫu thuật.
Kiểm soát, ám ảnh và xâm nhập riêng tư
Nạn nhân cho biết, B vốn có tính kiểm soát và thường xuyên theo dõi vị trí qua ứng dụng. Thậm chí, vào ngày xảy ra vụ việc, B còn đột nhập vào căn hộ của cô A, chụp ảnh phòng trọ và gửi tin nhắn: “Hãy quỳ xuống cầu xin. Mau về ngay.”
Cô A khẳng định chưa bao giờ tiết lộ mật khẩu cửa nhà, nhưng nhiều khả năng B đã lén quan sát và ghi nhớ từ trước để đột nhập.
Hiện A sống trong tình trạng lo sợ bị trả thù, khó duy trì sinh hoạt bình thường do chấn thương tinh thần nghiêm trọng. Cô cho rằng: “Nếu hôm đó tôi về nhà, có lẽ còn phải chịu bạo lực nặng nề hơn.”
Cảnh sát vào cuộc, tăng cường bảo vệ nạn nhân
Cảnh sát cho biết đã áp dụng biện pháp bảo vệ khẩn cấp, tăng cường tuần tra quanh khu vực nạn nhân sinh sống và trang bị cho cô đồng hồ thông minh báo động khẩn cấp nhằm phòng ngừa rủi ro.
Vụ việc đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng bạo lực trong tình yêu và kiểm soát quá mức vẫn âm thầm tồn tại. Các chuyên gia cho rằng, ngoài việc xử lý nghiêm kẻ gây án, xã hội cũng cần tăng cường nhận thức và hỗ trợ tâm lý cho nạn nhân, để không ai phải sống trong sợ hãi ngay trong mối quan hệ tình cảm của mình.
Theo Naver - Biên tập Kim Chi Nha
Bình luận 0

Tin tức
Mở phiên tòa xét xử nhóm tống tiền Son Heung-min – Nữ bị cáo bác bỏ một phần cáo buộc

Vụ tai nạn chết người tại Osan: Tường chắn sập dù đã được người dân cảnh báo từ hôm trước

Tỉnh Gyeongsang Nam hỗ trợ suất ăn tiện lợi cho trẻ em sống cùng ông bà bằng Quỹ “Quyên góp vì quê hương”

Hàn Quốc cải cách chế độ tín chỉ THPT: Bộ Giáo dục lập ủy ban cố vấn giáo viên – học sinh

"Phụ nữ trẻ bị gan nhiễm mỡ có nguy cơ ung thư buồng trứng cao hơn 30%" – Dr. Park Kwang-sik

Liên tiếp phát hiện rái cá tại Tancheon và Seongbokcheon – Con người cần làm gì để cùng chung sống?

“Cùng vượt qua mùa hè với samgyetang yêu thương” – Sơ Phúc đến gần, lòng nhân ái lan tỏa khắp nơi

Hình ảnh mưa lớn do người dân ghi lại – Cảnh báo ngập lụt nghiêm trọng tại Hàn Quốc

"Sao dám đẩy tôi?" – Say xỉn, tạt xăng đe dọa - Thực khách gặp họa từ trên trời rơi xuống

Bí quyết gì giúp cửa hàng nông sản Changwon thu về hơn 40 tỷ chỉ sau 2 năm?

Thị trường lao động tháng 6: Jeonnam tăng trưởng, Gwangju sụt giảm

Chính phủ Hàn Quốc chi hỗ trợ phục hồi kinh tế từ 21/7: Bao giờ người dân Suncheon được nhận tiền phục hồi dân sinh?

Ủy ban 2030 Nonghyup Gyeongnam phát động chiến dịch "Về quê nghỉ dưỡng – Mùa hè xanh mát từ nông thôn"

Cảnh báo đỏ: Boeun đón mưa lớn, toàn khu vực Trung – Bắc Chungcheong đối mặt siêu mưa 200mm!

Sự cố photobooth Hà Nội: Một hành vi cá nhân, một “vết nhơ quốc gia”?
