Người mẹ bị trầm cảm sau sinh sát hại hai con gái sinh đôi vì phải chăm một mình, chồng nghẹn ngào nhận lỗi tại tòa
Một người phụ nữ 40 tuổi tại Hàn Quốc đã bị tuyên án tù vì hành vi sát hại hai con gái sinh đôi 7 tháng tuổi trong tình trạng trầm cảm sau sinh và kiệt sức vì một mình chăm con. Vụ án gây chấn động dư luận Hàn Quốc, đồng thời làm dấy lên những lo ngại về sự thiếu thấu hiểu và hỗ trợ dành cho các bà mẹ sau sinh trong xã hội hiện đại.

Ngày 22/7, Tòa án cấp cao Gwangju mở phiên phúc thẩm xét xử bị cáo A (tên được ẩn danh vì lý do pháp lý) về tội danh giết người. Trước đó, tại phiên sơ thẩm, A bị tuyên án 8 năm tù giam.
Vụ việc xảy ra vào khoảng 8 giờ 30 phút sáng ngày 18/11/2024 tại căn hộ của gia đình ở quận Ungcheon-dong, thành phố Yeosu (tỉnh Jeolla Nam). Sau khi chồng rời nhà đi làm, A đã dùng chăn sát hại hai con gái sinh đôi đang ngủ trong hai phòng riêng biệt. Khoảng 4 giờ sau, cô đến cơ quan công an địa phương tự thú.
Cảnh sát cho biết, trong quá trình điều tra, A khai nhận đã chịu áp lực lớn trong thời gian dài khi phải một mình chăm sóc con nhỏ mà không nhận được sự hỗ trợ từ người thân. Cô thường xuyên xảy ra xung đột với chồng và có biểu hiện trầm cảm sau sinh.
Tòa sơ thẩm nhận định: “Việc ra tay sát hại hai trẻ sơ sinh khi đang ngủ là hành vi đặc biệt nghiêm trọng và không thể dung thứ”. Tuy nhiên, bản án cũng xét tới hoàn cảnh của bị cáo, gồm tình trạng trầm cảm sau sinh, gánh nặng kinh tế, khó khăn trong quá trình mang thai và sinh nở, cũng như mâu thuẫn vợ chồng kéo dài.
Tại phiên phúc thẩm, chồng của bị cáo với tư cách là người bị hại đã bất ngờ xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho vợ. Anh nghẹn ngào thừa nhận trách nhiệm của bản thân, cho rằng chính sự vô tâm và thiếu chia sẻ của mình là nguyên nhân dẫn đến bi kịch.
“Tôi cảm thấy mình mới là người có tội. Chính tôi đã không hiểu được vợ mình đang trải qua điều gì. Tôi từng nói những lời vô cảm như ‘Nuôi con thì có gì khó, anh đi làm còn vất vả hơn’ hay ‘Nếu em không muốn nuôi thì cứ bỏ đi, anh nuôi được’. Tôi hối hận vô cùng”, người chồng nói trong nước mắt.
Anh cũng thừa nhận từng có hành vi bạo lực với vợ và chia sẻ rằng mình vẫn chưa thể dọn dẹp đồ đạc của hai con. “Tôi luôn xin lỗi và cầu mong sự tha thứ từ các con. Tôi biết mình sai, và nỗi đau này sẽ theo tôi suốt đời.”
Cả bị cáo A và Viện kiểm sát đều đã kháng cáo bản án sơ thẩm. Trong khi A cho rằng mức án 8 năm là quá nặng, Viện kiểm sát lại cho rằng mức phạt là quá nhẹ so với tính chất nghiêm trọng của vụ án.
Bình luận 0

Tin tức
Ẩm thực, cảnh đẹp đa dạng – Du lịch chợ truyền thống lên ngôi

"Hẹn gặp lại ở địa ngục" – Làn sóng trả đũa sinh viên y quay lại, chính phủ có tiếp tục nhượng bộ?

Mức lương tối thiểu năm 2025 được chốt: 10.320 won/giờ – Dấu ấn lịch sử hay sự chia rẽ mới?

Bảo vệ người lao động giữa nắng thiêu đốt – Chính phủ thông qua quy định nghỉ bắt buộc

Một tháng sau khi chuyển trường, nữ sinh phải nhập viện vì bị bắt nạt online – Ai sẽ chịu trách nhiệm?

Hành vi vô ý thức “kéo quần tiểu bậy” gây phẫn nộ tại Jeju – Học sinh tiểu học ra tay chấn chỉnh !

"Lái xe vì tò mò" – cô gái 20 tuổi không bằng lái, lái xe bạn trai trong lúc say và gây tai nạn

Nắng như thiêu đốt: Người nghèo giữa Seoul đang ‘sống sót’ hơn là sống"

60°C trở lên – Dàn nóng điều hòa biến thành “bom nổ chậm” giữa mùa hè

Gian lận xuất xứ thực phẩm gia tăng trước kỳ nghỉ hè – Nở rộ chiêu lừa chỉ vào cuối tuần

Bé 20 tháng tuổi tử vong tại bể bơi công cộng ở Seoul: Không có nhân viên cứu hộ, không camera giám sát

Hàng ngàn con cò trắng "cắm trại" trên nóc chung cư, dân tình phát hoảng vì mùi kinh khủng!

Lạm phát "bữa tối" khiến dân Hàn khóc ròng, phải thắt lưng buộc bụng

Cựu thành viên NCT Taeil bị bắt giữ ngay tại tòa án với tôi danh rúng động

Samsung sắp tung "quái thú" điện thoại gập ba màn hình vào cuối năm nay
