Người mẹ 9 con bạo hành con cái – Tòa vẫn tuyên án treo
Một người mẹ ngoài 40 tuổi, trong quá trình nuôi dạy 9 người con, đã nhiều lần bỏ mặc con nhỏ ở nhà và ép các con lớn phải chăm em. Nếu không làm theo, chị đã dùng bạo lực về cả thể chất lẫn tinh thần. Dù vậy, trong phiên phúc thẩm mới đây, tòa án vẫn giữ nguyên bản án 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo 2 năm, đồng thời cấm bị cáo làm việc tại các cơ sở liên quan đến trẻ em trong vòng 2 năm.

Tòa phúc thẩm giữ nguyên án sơ thẩm, bác đơn kháng cáo của Viện kiểm sát
Theo Tòa án Hình sự số 1, Tòa án quận Chuncheon (Hàn Quốc) ngày 2/8, bị cáo A (45 tuổi, nữ) bị truy tố vì vi phạm Luật Phúc lợi Trẻ em với các hành vi bạo hành, bỏ mặc và ngược đãi trẻ nhỏ trong thời gian dài. Tuy nhiên, tòa phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo của Viện kiểm sát – cho rằng mức án sơ thẩm quá nhẹ – và giữ nguyên phán quyết: 1 năm tù giam, cho hưởng án treo trong 2 năm, kèm theo lệnh cấm làm việc tại nơi có liên quan đến trẻ em trong cùng thời hạn.
Ép con lớn chăm em, không làm thì bị đánh đập và mắng nhiếc
Bị cáo A là mẹ ruột của 7 người con trong độ tuổi từ 5 đến 17, sống tại một khu dân cư ở thành phố Wonju, tỉnh Gangwon. Từ tháng 4/2019 đến tháng 8/2021, trong suốt hơn 2 năm, A nhiều lần bỏ các con ở nhà để ra ngoài một mình. Trong thời gian này, chị thường xuyên ép các con lớn – từ tiểu học đến trung học phổ thông – chăm sóc các em nhỏ.
Công việc các con phải làm bao gồm: thay tã, pha sữa, dỗ em khi khóc, thậm chí còn làm việc nhà như dọn dẹp, giặt giũ, đổ rác. Nếu các con không làm theo, A sẽ tát, đánh bằng roi, cán chổi, hoặc vứt rác vào phòng rồi bắt các con tự dọn lại. Không những vậy, A cũng không cung cấp bữa ăn đúng giờ, chỉ gọi đồ ăn giao tận nơi khi con cái kêu đói. Nhà ở thường xuyên bừa bộn, có nấm mốc ở bồn rửa, rác và đồ đạc chất đống khắp nơi, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến điều kiện sống của các con.
Con gái 15 tuổi vừa học online vừa trông em, bị đánh đến sưng đầu, bầm tay chân
Một tình tiết nghiêm trọng trong vụ án là việc bé gái C (15 tuổi) vừa học trực tuyến vừa phải trông em. Trong lúc học, em nhỏ mở cửa ra ngoài nghịch rác. Khi biết chuyện, A đã dùng cán chổi đánh vào đầu và người con gái, khiến đầu sưng u, tay và chân bị bầm tím. Khi C trốn dưới bàn học, A còn dùng vật nhọn đâm vào, gây thêm tổn thương.
Tòa: “Hành vi là sai, nhưng hoàn cảnh bị cáo cần được cân nhắc”
Tòa sơ thẩm trước đó đã xác định:
“Bị cáo đã có hành vi bạo hành cả về thể chất lẫn tinh thần, đồng thời bỏ mặc việc chăm sóc các con trong thời gian dài.”
Tuy nhiên, bản án cũng xét đến hoàn cảnh bị cáo:
“Bị cáo sinh 9 người con từ năm 2004 đến nay, một mình gánh vác việc nuôi dưỡng, thiếu thốn về nhân lực, tài chính, và chịu áp lực tâm lý kéo dài. Ngoài ra, bị cáo cũng đã bị tạm giam gần 2 tháng trong quá trình điều tra.”
Từ đó, tòa tuyên 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo 2 năm.
Viện kiểm sát kháng cáo: “Mức án quá nhẹ” – Tòa bác bỏ
Không đồng tình với mức án, Viện kiểm sát cho rằng hành vi của bị cáo có tính chất nghiêm trọng, gây tổn thương lớn đến thể chất và tinh thần của trẻ em nên cần phải xử lý nghiêm khắc hơn. Tuy nhiên, tòa phúc thẩm bác bỏ kháng cáo, cho biết:
“Những yếu tố Viện kiểm sát nêu ra đã được cân nhắc đầy đủ trong bản án sơ thẩm. Sau phiên tòa trước, không có tình tiết mới nào phát sinh để thay đổi mức hình phạt.”
Góc nhìn xã hội: Khi gánh nặng nuôi con không được chia sẻ, trẻ em trở thành nạn nhân
Vụ việc đã dấy lên tranh cãi trong dư luận Hàn Quốc. Nhiều người cho rằng mức án quá nhẹ đối với hành vi bạo hành và bỏ mặc trẻ em trong thời gian dài. Tuy nhiên, cũng có ý kiến chỉ ra rằng, đây là hệ quả của việc gánh nặng nuôi dạy con cái bị đặt hoàn toàn lên vai người mẹ, trong khi xã hội thiếu các biện pháp hỗ trợ thực tế.
Nó đặt ra câu hỏi: Liệu hệ thống phúc lợi có đang bỏ rơi những gia đình dễ tổn thương? Và liệu sự khoan dung pháp lý có đảm bảo trẻ em được bảo vệ đúng mức?
Theo Naver - Biên Tập Kim Chi Nha
Bình luận 0

Tin tức
Chính phủ Hàn Quốc mở chiến dịch 50 ngày kiểm tra, xử lý nghiêm nạn thầu phụ bất hợp pháp tại công trường xây dựng

Sự thật về “mưa kỷ lục” ở Hampyeong: Không phải mạnh nhất lịch sử, từng có nhiều trận lớn hơn

Giá căn hộ tại thủ đô Hàn Quốc tăng trở lại, người nước ngoài ồ ạt mua nhà cao cấp, lộ nghi vấn trốn thuế

6 năm sau phán quyết của Tòa Hiến pháp Hàn Quốc: Vẫn chưa có luật rõ ràng về quyền đình chỉ thai kỳ

[Hàn Quốc] Người đàn ông ngoài 70 tử vong do rơi từ tầng 5 xuống tầng 1 trong thang máy tại chung cư ở Changwon
![[Hàn Quốc] Người đàn ông ngoài 70 tử vong do rơi từ tầng 5 xuống tầng 1 trong thang máy tại chung cư ở Changwon](/upload/9175c306188c461d831d85d4c0a22915.webp?thumbnail)
Hai công dân Việt Nam lĩnh án tù vì nhận ma túy qua đường bưu điện quốc tế

Loạt vụ việc mất vệ sinh nghiêm trọng tại khu căn hộ cao cấp gần 100 tỷ đồng ở Seoul

Giám đốc doanh nghiệp nghi liên quan vụ tham nhũng biển quảng cáo ở Hàn Quốc được phát hiện tử vong sau khi bị khám xét

"Quán cà phê là phòng khách nhà bạn sao?" – Hành vi thiếu ý thức nơi công cộng gây bức xúc

Hàn Quốc: Bùng phát thủ đoạn lừa đảo mới qua điện thoại – Giả phát hành thẻ tín dụng để cài app độc, chiếm đoạt tài sản

Cư dân khu căn hộ siêu sang ở Seoul lập công ty mai mối riêng, chỉ tuyển “người cùng đẳng cấp”

Một công chức trẻ tự giam mình trong nhà nghỉ vì tin lời lừa đảo: Chủ nhà nghỉ kịp thời phát hiện và ngăn chặn

Hơn 10 triệu người cao tuổi Hàn Quốc vẫn tham gia thị trường lao động: Làm việc vì không đủ sống bằng lương hưu

Mối nguy chết người từ miệng cống ngầm khi mưa lớn: Khi nắp cống hóa “bẫy tử thần” giữa đường phố

Khủng hoảng nước sạch giữa mùa hè: Toàn bộ thị trấn Jeungpyeong (Hàn Quốc) mất nước hai ngày liên tiếp
