Người đàn ông 50 tuổi đe dọa cho nổ tung trụ sở công ty địa phương, đồng thời bị bắt vì gọi báo giả 112 khi say rượu

Một người đàn ông khoảng 50 tuổi đã bị cảnh sát bắt giữ sau khi đe dọa sẽ cho nổ tung nhà tù Seoul, nơi đang giam giữ cựu Tổng thống Yoon Seok-yeol. Đơn vị cảnh sát An Dương, tỉnh Gyeonggi, ngày 12/8 thông báo đã khẩn cấp bắt giữ nghi phạm A với cáo buộc đe dọa công cộng.
Theo điều tra, khoảng 4 giờ 27 sáng cùng ngày, ông A đã gọi vào trung tâm tiếp nhận khiếu nại công dân (đường dây 182) và đe dọa: "Tôi sẽ mang thứ gì đó đến nhà tù Seoul nơi cựu Tổng thống Yoon Seok-yeol đang bị giam giữ để cho nổ tung."
Ngay sau khi tiếp nhận cuộc gọi, nhân viên trung tâm đã báo ngay cho số điện thoại khẩn cấp 112. Chỉ sau khoảng 50 phút, vào 5 giờ 18 sáng, cảnh sát đã bắt giữ ông A gần nơi ở của một người quen tại thành phố An Dương.
Phát ngôn viên cảnh sát cho biết: “Sau khi bị bắt, nghi phạm đã ngủ và chưa thể lấy lời khai. Chúng tôi sẽ làm rõ các yếu tố như việc nghi phạm có say rượu hay không, động cơ gây án trong quá trình điều tra.”
Trước đó, vào khoảng 10 giờ sáng ngày hôm trước, tại quận Jang-an, thành phố Suwon, ông B (60 tuổi) say rượu đã gọi điện báo giả đến số 112 với nội dung đe dọa “cho nổ tung trụ sở công ty địa phương.” Ông B đã bị cảnh sát bắt giữ ngay tại hiện trường và bị đưa ra xét xử nhanh chóng.
Trong cùng ngày, vào lúc 9 giờ 30 sáng, cảnh sát cũng nhận được tin báo giả về việc có thiết bị nổ tại một trung tâm thương mại ở thành phố Gwangju. Trước đó, ngày 10/8 lúc 14 giờ, cũng có báo cáo tương tự về thiết bị nổ được cho là đặt tại KSPO Dome (nhà thi đấu thể dục dụng cụ) trong công viên Olympic, quận Songpa, Seoul trước một buổi biểu diễn của nhóm nhạc The Boyz. Tuy nhiên, các vụ việc này đều được xác định là tin báo giả.
Gần đây, tình trạng người dân gọi điện báo tin giả về thiết bị nổ tại các cơ quan hành chính, địa điểm tổ chức sự kiện hoặc trung tâm thương mại liên tục xảy ra, gây khó khăn lớn cho công tác đảm bảo an ninh và trật tự.
Theo Naver - Biên tập Kim Chi Nha
Bình luận 0

Tin tức
Du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc: Bị coi như “người ngoài”, khó hòa nhập ký túc xá và lớp học

Chương trình Taekwondo dành cho con em gia đình đa văn hóa: Mở rộng giáo dục và cơ hội xã hội

Người Việt cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc: Thực trạng đáng lo và cảnh báo từ chính quyền

Người phụ nữ Việt tại Hàn Quốc - điểm tựa cho lao động nhập cư vượt qua khó khăn

Gia đình đa văn hóa tại Mokpo nhận hỗ trợ từ chương trình “Gửi quà về quê hương”

Trung tâm Gia đình Jinhae : điểm đến mới cho gia đình đa văn hóa và cộng đồng quân nhân

Nhà máy điện hạt nhân Saeul hỗ trợ 9 triệu won sách cho gia đình đa văn hóa tại Ulsan

Gia đình đa văn hóa tại Seongbuk cùng làm bánh Songpyeon đón Tết Trung thu

Gyeonggi sửa đổi quy định, bổ sung gia đình đa văn hóa vào nhóm dễ tổn thương về an toàn

Pramily Run 2025: Giải chạy gây quỹ ý nghĩa dành cho thanh thiếu niên đa văn hóa ở Seoul

Du khách Hàn Quốc tại sân bay Đà Nẵng gây tranh cãi vì hành vi thiếu văn minh

Xe buýt sông Hàn Jamsil – Magok: 3 tiếng 43 phút đi làm, người dân bức xúc vì chậm và bất tiện

Hung thủ đánh nữ YouTuber Đài Loan là người Hàn, không phải người Trung Quốc

Hết hồn "ma nữ" đi bộ giữa đường, xin rẽ trái như ô tô ở Seoul

Người Việt, Nepal, Philippines và cộng đồng nhập cư tại Hàn Quốc: Bức tranh đa văn hóa đang lớn mạnh
