Người đàn ông 30 tuổi khai gian để bảo vệ kẻ hiếp dâm, bị tuyên án treo và buộc lao động công ích
Từng gọi điện ép nạn nhân hòa giải, thậm chí đòi chia tiền “hòa giải phí”

Một người đàn ông ngoài 30 tuổi đã bị Tòa án Hình sự số 1 Toà án quận Chuncheon (Hàn Quốc) tuyên án tù treo và buộc thực hiện lao động công ích vì hành vi khai man trong phiên tòa xét xử vụ án hiếp dâm. Đáng chú ý, người này còn bị phát hiện đã gây áp lực buộc nạn nhân phải hòa giải và yêu cầu chia phần tiền bồi thường.
Ngày 2/8, Thẩm phán Shim Hyun-geun – Chánh án Tòa án Hình sự số 1 thuộc Toà án quận Chuncheon – đã tuyên án A (nam, 32 tuổi) 1 năm tù giam nhưng cho hưởng án treo 2 năm, đồng thời yêu cầu thực hiện 40 giờ lao động công ích, thay đổi phán quyết tù giam được đưa ra ở cấp sơ thẩm.
Theo cáo trạng, B (nghi phạm trong vụ án hiếp dâm) bị khởi tố vì có hành vi cưỡng bức phụ nữ C vào ngày 27/11/2022. A – người bị kết án trong vụ việc này – đã ra tòa với tư cách nhân chứng vào ngày 21/3/2023 tại Tòa án Chuncheon, nhưng lại đưa ra lời khai sai sự thật có lợi cho bị cáo B.
Trong quá trình điều tra ban đầu, A khai với cảnh sát rằng không biết sự việc có thực sự xảy ra hay không, nhưng có nghe C nói mình bị hiếp dâm. Tuy nhiên, khi ra làm chứng trước tòa, A lại thay đổi lời khai và nói rằng C chỉ đề cập "hành vi chỉ dừng ở mức hiếp dâm bất thành", một tuyên bố đi ngược lại với trí nhớ ban đầu.
Chưa dừng lại ở đó, trước ngày ra làm chứng, A đã chủ động gọi điện cho nạn nhân C, nói rằng “B và luật sư định kiện cô tội vu khống, nên tốt nhất là nhận 3 triệu won để hòa giải”. A còn nói: “B đang rất phẫn nộ trong tù, cô không thấy sợ sao?” và đòi “cắt” 10% số tiền hòa giải.
Tòa sơ thẩm nhận định: “A đã gây ra tổn thương tâm lý nặng nề cho nạn nhân C. Dù vậy, bị cáo không hề thể hiện thái độ ăn năn trong suốt quá trình điều tra và xét xử”, từ đó tuyên phạt 1 năm tù giam.
Tuy nhiên, xét đến việc lời khai gian của A không ảnh hưởng đến kết quả vụ án hiếp dâm và bị cáo không có tiền án liên quan đến các tội danh tương tự, tòa sơ thẩm vẫn giữ nguyên mức án 1 năm tù. A sau đó đã kháng cáo, khẳng định rằng mình “chỉ nói đúng những gì nghe từ C, không hề cố tình khai man trái với trí nhớ”.
Tòa phúc thẩm, sau khi xem xét lại toàn bộ hồ sơ, nhận định: “Tội khai man là hành vi nghiêm trọng vì cản trở quá trình xét xử, gây tổn hại đến niềm tin vào hệ thống tư pháp. Đặc biệt, trong các vụ án tình dục, lời khai nhân chứng có thể là chứng cứ then chốt, nên việc khai gian là cực kỳ nghiêm trọng”.
Tuy nhiên, tòa cũng xét đến tình tiết giảm nhẹ: “Sau khi chứng kiến vụ việc, A đã cố gắng can ngăn và khuyên nạn nhân gọi cảnh sát. Trong thời gian bị tạm giam, bị cáo cũng đã có thời gian suy ngẫm về hành vi của mình”, từ đó quyết định hủy bản án sơ thẩm và cho hưởng án treo.
Theo Naver - Biên Tập Kim Chi Nha
Bình luận 0

Tin tức
Người đàn ông Việt Nam bị bắt tại Hàn Quốc vì đâm nhân viên cửa hàng tiện lợi

Nghỉ phép nhưng vẫn "bắt nóng" tội phạm rút tiền cho băng nhóm lừa đảo

Chị người việt đâm nhân viên cửa hàng tiện lợi ở hàn vì mâu thuẫn cũ?

TP.HCM: Giải cứu 3 công dân Hàn Quốc bị lừa sang Việt Nam, giam giữ trái phép bởi băng nhóm người Trung Quốc

Bi kịch đau lòng: ba mẹ con tử vong sau khi rơi từ tầng 12 chung cư ở Seoul

Visa Hàn Quốc sẽ nới lỏng hơn với người Việt, nhưng chưa phải miễn 100% như lời đồn

Tỉnh Jeonnam mở rộng địa điểm sử dụng phiếu tiêu dùng, giúp nông thôn dễ tiếp cận hơn

Mưa lớn kèm sấm sét ở miền Bắc tỉnh Gyeonggi gây nhiều thiệt hại

Chiêu trò né tránh nghĩa vụ cấp dưỡng không còn hiệu quả: Trả nhỏ giọt cũng vẫn bị tính, gia đình đơn thân đủ điều kiện nhận ứng trước

Thiếu niên ở Gwangju tử vong do rơi từ chung cư, cảnh sát điều tra nguyên nhân

Seoul: Một công nhân tử vong khi làm việc trong hố ga ở quận Gangseo

Quốc hội Hàn Quốc thông qua "Luật phong bì vàng": Doanh nghiệp lo ngại rút lui, công đoàn vui mừng vì thắng lợi lịch sử

Lotte, Shinsegae, Hyundai, Galleria đồng loạt mở bán đặt trước quà tặng Trung thu với ưu đãi lớn

Chuỗi cửa hàng tiện lợi Hàn Quốc mở bán quà Tết Trung Thu - có cả rượu whisky 7.500만원

Kẻ trộm ngoại quốc tháo chạy cùng còng số 8, bị bắt sau 12 giờ lẩn trốn
