Một trái tim âm thầm, một sự chia ly rực sáng – Một người phụ nữ ra đi nhưng để lại mùa xuân cho người khác
🌿 “Chỉ mong một phần cơ thể em được sống tiếp trong ai đó…”

Câu chuyện về một người phụ nữ khuyết tật Hàn Quốc đã ra đi trong lặng lẽ – nhưng để lại món quà rực rỡ cho đời.
Vào một buổi sáng cuối tháng 6, tại trung tâm phúc lợi dành cho người khuyết tật ở Seoul, bà Park Young-bun (58 tuổi) đang trò chuyện cùng bạn bè thì bất ngờ ngã quỵ. Xe cứu thương đến rất nhanh, nhưng từ khoảnh khắc ấy, bà không bao giờ tỉnh lại nữa.
Bà được chẩn đoán chết não sau vài ngày nằm viện. Một người phụ nữ sống cả đời âm thầm, chưa từng có điều gì nổi bật, và có lẽ cũng không ai nhắc đến trong bản tin lớn. Nhưng chính bà – người tưởng như vô danh ấy – đã trở thành hy vọng sống cho 5 con người khác.
🧡 “Em đi rồi… nhưng em để lại cả mùa xuân”
Bà Park mắc chứng khuyết tật trí tuệ từ nhỏ. Là con thứ năm trong gia đình có 7 người con, cuộc đời của bà không có những cột mốc lẫy lừng. Nhưng ai từng gặp bà đều nhớ mãi:
một người phụ nữ thân thiện, ấm áp và luôn chìa tay ra với những bạn cùng cảnh ngộ.
“Chị ấy chẳng bao giờ ngại giúp đỡ người khác. Dù đôi khi bản thân còn vụng về, nhưng chị luôn là người đầu tiên nắm tay bạn khuyết tật mới đến, trò chuyện, cười với họ và bảo ‘đừng lo, ở đây vui lắm.’”
– Một giáo viên ở trung tâm kể lại.
Khi bà rơi vào hôn mê sâu, các bác sĩ thông báo không còn hy vọng. Và khi ấy, gia đình đã đưa ra quyết định khó khăn nhất đời mình.
“Chúng tôi chỉ mong rằng, dù là một phần rất nhỏ trong cơ thể, cũng sẽ được sống tiếp – trong ai đó, ở đâu đó. Có thể giúp ai đó nhìn thấy, thở được, sống thêm…”
– Chị gái bà Park nói trong nước mắt.
🌱 Một trái tim, hai giác mạc, hai quả thận và một lá gan…
...đã được hiến tặng. Nhờ nghĩa cử ấy, năm con người đang đứng giữa ranh giới của sống – chết nay có cơ hội được tiếp tục cuộc đời mình. Và cái tên Park Young-bun, dù không nổi tiếng, đã trở thành một phần của cuộc sống mới – âm thầm, như chính cách bà đã sống.
☁️ “Kiếp sau, em hãy sống theo ý mình – tự do, và hạnh phúc”
Chị gái bà gửi lời nhắn đầy yêu thương đến em gái:
“Lần này em đã làm được một điều tốt đẹp. Nếu có kiếp sau, hãy sống thật tự do. Làm những gì em muốn, đi đâu em thích. Và mong em biết – em đã sống rất đẹp.”
💫 Ở điểm cuối của đời người, bà chọn trao đi sự sống
Ông Lee Sam-yeol, đại diện Tổ chức Hiến tạng Hàn Quốc, đã nói:
“Chúng tôi xin biết ơn người hiến tạng Park Young-bun và gia đình vì tình yêu lớn lao dành cho cộng đồng. Những việc như thế không chỉ cứu người – mà còn khiến xã hội này ấm áp hơn.”
📍Kimchinha tin rằng:
Có những con người lặng lẽ bước qua đời ta – Nhưng khi họ đi, họ để lại ánh sáng.
Bà Park không còn nữa, nhưng nhờ sự hy sinh ấy, năm cuộc đời khác đang được sống tiếp – với đôi mắt thấy rõ hơn, với hơi thở mạnh mẽ hơn, với quả tim đập đều trở lại.
Và với chúng ta – những người đang sống trên trái đất này, câu chuyện ấy là lời nhắc nhẹ nhàng rằng:
❤️ Không ai là vô danh nếu trái tim họ vẫn luôn hướng về người khác.
Bình luận 0

Tin tức
Tai nạn đường sắt tại Cheongdo, Gyeongbuk : Tàu hỏa đâm nhóm công nhân, 2 người tử vong

5 năm qua, số vụ lao động nước ngoài bị quấy rối tại nơi làm việc ở Hàn Quốc tăng gấp 3,5 lần

Lao động nước ngoài tại Hàn Quốc: “Nỗi lo lớn nhất vẫn là visa”

Hàn Quốc: Bộ Lao động và Cảnh sát khám xét trụ sở công ty xây dựng sau vụ tai nạn chết người tại công trường

Nghỉ hưu rồi vẫn đi làm, lương hưu quốc dân không bị cắt giảm – áp dụng từ khi nào?

Hàn Quốc: Thầy cúng và vợ cũ đánh đập, lừa đảo khiến một người đàn ông tử vong – lãnh án 30 năm tù

Người đàn ông Trung Quốc cư trú bất hợp pháp hành hung bạn gái và đốt nhà bất thành tại Incheon

Bắt giữ 2 lao động người Việt cư trú bất hợp pháp, trốn trong nhà vệ sinh tàu cá ở Incheon

Thủy thủ người Việt giết đồng hương tại Hàn Quốc: Giảm án từ 14 năm xuống 12 năm tù

Hàn Quốc tổ chức cuộc truy quét lớn, lượng lớn người lao động bị bắt và trục xuất

Lời tự sự của một phóng viên trước cái chết và quyền lợi bị bỏ quên của lao động nhập cư

Tai nạn lao động xảy ra liên tục : Sau tuyên bố của Tổng thống, biện pháp gì để ngăn tử vong ?

Cái chết của “người vô danh” lao động nhập cư : Nhu cầu cấp thiết về cơ chế tang lễ công cộng và hệ thống tưởng niệm

90% doanh nghiệp nhỏ than khó tuyển lao động trong nước – Lao động nước ngoài trong ngành xây dựng tăng kỷ lục

Huyện Yeongam tổ chức giáo dục nhân quyền lao động cho doanh nghiệp sử dụng lao động nhập cư
