Jin Si-mon hát vì ngư dân nước ngoài: Âm nhạc kết nối tình bạn và nhân quyền giữa sóng biển Hàn Quốc
Ca sĩ Jin Si-mon góp giọng cho chiến dịch “K-Fishing Friends” của Cảnh sát Biển Hàn Quốc, gửi thông điệp nhân văn về tình bạn và nhân quyền trên biển.

Giọng hát ấm áp của ca sĩ Jin Si-mon đã ngân vang khắp cảng biển.Nam ca sĩ đã tham gia đóng góp tài năng cho chiến dịch “K-Fishing Friends” (K-어업친구) của Cơ quan Cảnh sát Biển miền Đông Hàn Quốc, một dự án nhằm phòng ngừa vi phạm nhân quyền đối với ngư dân nước ngoài. Bài hát chủ đề của chiến dịch này được chuyển thể từ ca khúc nổi tiếng “Người bạn như thuốc bổ” - một trong những bản hit gắn liền với tên tuổi của Jin Si-mon.
Vượt qua rào cản ngôn ngữ - những “người bạn thật sự” trên biển cả
Ngành đánh bắt cá của Hàn Quốc hiện nay phụ thuộc rất lớn vào lực lượng ngư dân nước ngoài đến mức gần như không thể vận hành nếu thiếu họ.
Tuy nhiên, sự khác biệt về ngôn ngữ và văn hoá vẫn là rào cản lớn, khiến việc giao tiếp trở nên khó khăn và dễ dẫn đến tai nạn lao động hoặc xung đột trong công việc.
Một thuyền viên người Việt Nam hồi tưởng về những ngày đầu làm việc tại Hàn Quốc: “Tôi nghe chỉ dẫn mà không hiểu gì. Dù họ ra dấu, tôi vẫn bối rối. Làm việc giữa sóng to gió lớn, lúc nào cũng thấy nguy hiểm.”
Từ những câu chuyện thực tế đó, Cảnh sát Biển miền Đông Hàn Quốc đã khởi xướng chiến dịch “K-Fishing Friends” nhằm bảo vệ nhân quyền của ngư dân nước ngoài và xây dựng môi trường làm việc bình đẳng, không phân biệt đối xử.
Việc sản xuất bài hát chủ đề cho chiến dịch được thực hiện trong vòng hai tháng, từ tháng 8 đến tháng 9 vừa qua.
Khi âm nhạc trở thành chiếc cầu nối giữa con người
Ca sĩ Jin Si-mon chia sẻ cảm nghĩ: “Nếu bài hát có thể trở thành nguồn an ủi và giúp mọi người thấu hiểu nhau hơn, thì đó là điều quý giá nhất.
Tôi chỉ mong có thể góp một phần nhỏ công sức để tất cả ngư dân đều được làm việc an toàn trên biển.” Bài hát mà anh thể hiện gửi gắm thông điệp về tình bạn, sự tin cậy và tôn trọng giữa những người cùng làm việc trên biển.
Trong quá trình quay MV, các ngư dân Hàn Quốc tại vùng Uljin và thuyền viên người Việt Nam đã cùng nhau tham gia. Dù khác biệt ngôn ngữ, nhưng nụ cười, ánh mắt và cử chỉ tay đã trở thành ngôn ngữ chung giúp họ kết nối và sẻ chia.



Biển không phân biệt - Xã hội cùng nhau xây dựng
Ngày 17/10, Cảnh sát Biển miền Đông Hàn Quốc đã trao bằng khen cảm ơn cho ca sĩ Jin Si-mon vì đóng góp tài năng cho chiến dịch “K-Fishing Friends”.
Ông Kim Seong-jung, Cục trưởng Cảnh sát Biển miền Đông, phát biểu: “Tạo nên một môi trường làm việc không phân biệt và không có vi phạm nhân quyền với lao động nước ngoài là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để bảo vệ những người yếu thế và xây dựng môi trường lao động công bằng.”
Chiến dịch cùng video âm nhạc “K-Fishing Friends” hiện đã được công bố trên kênh YouTube chính thức “Donghae Heroes TV” của Cảnh sát Biển miền Đông Hàn Quốc, để mọi người dân có thể xem và lan toả thông điệp nhân văn này.
Xem video tại đây :
Theo Ohmynews
Bình luận 0
Tin tức
Thương con, cha mẹ Hàn Quốc xếp hàng hiến máu để đổi lấy bánh Dubai đang hot cho con
Rét kỷ lục ở Seoul, ramen sông Hàn đông cứng chỉ sau hai giờ
Rét đậm kéo dài 6 ngày, băng trôi xuất hiện trên sông Hàn; thời tiết khô hanh khiến nhiều nơi xảy ra cháy rừng
Tội phạm người nước ngoài gia tăng, cảnh sát Hàn Quốc lập 23 đội ngoại sự tuần tra trên toàn quốc
Hàn Quốc hỗ trợ tới 7,2 triệu won cho thanh niên làm việc ngoài khu vực thủ đô từ năm 2026
Lao động nước ngoài trở thành chìa khóa giải bài toán thiếu hơn 110.000 nhân viên chăm sóc người cao tuổi tại Hàn Quốc
Yongin tuyển 815 đội nông dân đô thị, ưu tiên gia đình đa văn hóa và hộ có từ 2 con
ISA, 청년미래적금 bùng nổ: Người trẻ Hàn đổ xô tìm lối thoát khỏi kiếp kangaroo
Miryang bố trí 1.000 lao động thời vụ, mở rộng tuyển chọn từ Việt Nam
Liên tiếp tai nạn xe trôi dốc ở Gimpo: 2 người chết, 1 người mắc kẹt 2 giờ
Hàn Quốc tiếp tục chìm trong giá rét: Miền Nam còn tuyết đến trưa, nhiệt độ xuống -17°C
Họp Town Hall Ulsan: Tổng thống Lee Jae Myung tranh luận về lao động nước ngoài ngành đóng tàu
Ưu đãi xem phim vào bảo tàng miễn phí tại Hàn: Vì sao cư dân nước ngoài vẫn… mù thông tin?