Gia sư bị cáo buộc gây rạn nứt tình cảm trong gia đình học sinh lớp 7 : Gas lighting, xâm hại trẻ vị thành niên, còn xúi giục sát hạt cha mẹ ruột của nạn nhân
Một phóng sự từ đài MBC đã làm rõ vụ việc một nữ gia sư lợi dụng vị trí dạy kèm để “gas lighting” đến một thiếu niên 14 tuổi, dẫn đến nhiều hệ quả phức tạp trong mối quan hệ gia đình.

(Hình minh họa do đài MBC diễn lại)
Trước đây, Jihoo là một cậu bé ngoan ngoãn, là niềm tự hào của gia đình. Tuy nhiên, từ tháng 11/2020, khi một cô giáo dạy kèm tiếng Anh được thuê đến nhà, cuộc sống của cậu bắt đầu có nhiều thay đổi. Người mẹ cho biết: “Cô ấy dạy cho cả ba con tôi với mức phí thấp nên tôi thường chuẩn bị cơm cho cô ấy và coi như người thân trong nhà.” Gia đình đối xử thân mật, thậm chí cô gia sư còn thường xuyên ở lại ăn uống và trò chuyện cùng.
Tuy nhiên, một đêm sau khi uống rượu tại nhà, cô gia sư xin ở lại và đã có hành động động chạm không phù hợp với Jihoo khi cậu đang ngủ. Sáng hôm sau, cô nhắn tin cho cậu với nội dung không rõ ràng về việc “chạm vào tay” để đánh thức.
Khi cha mẹ phát hiện và trao đổi, cô gia sư thừa nhận đã có chạm 1 chút . Gia đình ngay lập tức chấm dứt hợp đồng dạy kèm, nhưng cô vẫn bí mật liên lạc với Jihoo và bắt đầu tác động tiêu cực, khiến cậu dần xa cách với gia đình.
Người mẹ nhận thấy con trai thay đổi, thường giấu điện thoại và có thái độ chống đối. Trong một lần xảy ra tranh cãi, cha của Jihoo đã tát cậu vài cái, khiến cậu báo cảnh sát về việc bị bạo hành. Cơ quan Bảo vệ Trẻ em đã tách Jihoo khỏi gia đình và đưa vào trung tâm bảo trợ. Tuy nhiên, sự việc lại diễn biến phức tạp khi Jihoo được phát hiện sống chung hai tuần với cô gia sư, người lớn hơn cậu 21 tuổi.
Trước đó, Jihoo từng gửi những tin nhắn thể hiện tình cảm với mẹ, nhưng sau khi bị ảnh hưởng, nội dung tin nhắn trở nên gay gắt và xúc phạm. Cô gia sư còn hướng dẫn cậu cách soạn tin nhắn : “Tao nói cho mà biết, mày không phải là con người. Câm đi, đồ k.h.ố.n. Tao g.i.e.t mày bây giờ.” Jihoo cho biết trong 2 tuần ở chung, cô gia sư ngồi cạnh, hướng dẫn cậu soạn tin nhắn c.h.ử.i mẹ.
Ngoài ra, cô gia sư từng bày tỏ tình cảm đặc biệt với Jihoo, tặng quà giá trị để đổi lấy QHTD với cậu, thậm chí có hành vi quay video nhạy cảm.
Cô còn lập một “hợp đồng” thể hiện ý định sống chung lâu dài với Jihoo, yêu cầu cậu bỏ học chính quy và chỉ thi lấy chứng chỉ tương đương tốt nghiệp cấp 3.
Ngày 26/11/2021, gia đình báo cảnh sát về việc con mất tích. Cảnh sát thu thập được thông tin rằng cô gia sư từng đề nghị Jihoo nếu gặp cha mẹ, hãy có hành động mạnh nhằm mục đích tách rời gia đình, để hai người có thể sống cùng nhau.
Người mẹ bày tỏ bức xúc với Cơ quan Bảo vệ Trẻ em: “Họ lẽ ra phải bảo vệ con tôi, nhưng lại để con ở nhà người lớn mà không có sự giám sát chặt chẽ.”
Phóng sự MBC cũng cho biết, thay vì tạo điều kiện cho Jihoo trở về gia đình, một số chuyên viên tư vấn tâm lý đã khuyên giữ bí mật sự có mặt của cô gia sư, khiến tình hình thêm phần phức tạp.
Theo MBC - Biên tập Kim Chi Nha
Bình luận 0

Tin tức
Du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc: Bị coi như “người ngoài”, khó hòa nhập ký túc xá và lớp học

Chương trình Taekwondo dành cho con em gia đình đa văn hóa: Mở rộng giáo dục và cơ hội xã hội

Người Việt cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc: Thực trạng đáng lo và cảnh báo từ chính quyền

Người phụ nữ Việt tại Hàn Quốc - điểm tựa cho lao động nhập cư vượt qua khó khăn

Gia đình đa văn hóa tại Mokpo nhận hỗ trợ từ chương trình “Gửi quà về quê hương”

Trung tâm Gia đình Jinhae : điểm đến mới cho gia đình đa văn hóa và cộng đồng quân nhân

Nhà máy điện hạt nhân Saeul hỗ trợ 9 triệu won sách cho gia đình đa văn hóa tại Ulsan

Gia đình đa văn hóa tại Seongbuk cùng làm bánh Songpyeon đón Tết Trung thu

Gyeonggi sửa đổi quy định, bổ sung gia đình đa văn hóa vào nhóm dễ tổn thương về an toàn

Pramily Run 2025: Giải chạy gây quỹ ý nghĩa dành cho thanh thiếu niên đa văn hóa ở Seoul

Du khách Hàn Quốc tại sân bay Đà Nẵng gây tranh cãi vì hành vi thiếu văn minh

Xe buýt sông Hàn Jamsil – Magok: 3 tiếng 43 phút đi làm, người dân bức xúc vì chậm và bất tiện

Hung thủ đánh nữ YouTuber Đài Loan là người Hàn, không phải người Trung Quốc

Hết hồn "ma nữ" đi bộ giữa đường, xin rẽ trái như ô tô ở Seoul

Người Việt, Nepal, Philippines và cộng đồng nhập cư tại Hàn Quốc: Bức tranh đa văn hóa đang lớn mạnh
