GIÁ VÀNG LÊN CAO, LÒNG THAM CŨNG "LÊN THEO" – 3 THIẾU NIÊN SA LƯỚI SAU 2 GIỜ GÂY ÁN Ở INCHEON
Cơn sốt giá vàng không chỉ làm người mua xôn xao mà còn khiến lòng tham của những nam thiếu niên này trỗi dậy. Ngày 14/2, một vụ trộm táo tợn đã xảy ra tại quận Michuhol, Incheon, nhưng cái kết dành cho những kẻ thủ ác lại đến nhanh hơn dự kiến.

Lợi dụng sự nhộn nhịp của ngày lễ, ba thiếu niên đã vào một tiệm vàng với vẻ ngoài như những khách hàng bình thường. Sau khi yêu cầu chủ tiệm cho xem một sợi dây chuyền và một chiếc lắc tay (mỗi món nặng 5 chỉ), tổng trị giá khoảng 10 triệu won (gần 185 triệu VNĐ), cả ba đã bất ngờ cầm số vàng này và bỏ chạy thục mạng.
Sự cảnh giác tuyệt vời của chủ tiệm vàng
Tưởng rằng đã thoát thân êm đẹp, khoảng 2 tiếng sau, một trong ba nghi phạm mang số vàng trộm được đến một tiệm khác ở quận Namdong để tiêu thụ.
Tuy nhiên, "nghề nhìn người" của các chủ tiệm vàng ở Hàn không phải dạng vừa. Thấy một thiếu niên mang số vàng lớn đi bán với biểu hiện bất thường, chủ tiệm đã âm thầm báo cảnh sát. Nghi phạm bị bắt tại trận, và hai đồng phạm còn lại cũng nhanh chóng sa lưới ngay trong ngày.
Tại cơ quan điều tra, nhóm này khai nhận do thấy giá vàng đang lập đỉnh nên đã nảy sinh ý định trộm cắp để lấy tiền "ăn chơi và sinh hoạt". Đáng chú ý, cả ba đều ở độ tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự hoàn toàn (không còn thuộc diện trẻ vị thành niên được miễn truy cứu - Chokbeop-sonyeon). Giờ đây, thay vì tiền tiêu xài, thứ các em nhận được là một hồ sơ tiền án tiền sự đen tối.
Bình luận 0
Tin tức
Yongin tuyển 815 đội nông dân đô thị, ưu tiên gia đình đa văn hóa và hộ có từ 2 con
ISA, 청년미래적금 bùng nổ: Người trẻ Hàn đổ xô tìm lối thoát khỏi kiếp kangaroo
Miryang bố trí 1.000 lao động thời vụ, mở rộng tuyển chọn từ Việt Nam
Liên tiếp tai nạn xe trôi dốc ở Gimpo: 2 người chết, 1 người mắc kẹt 2 giờ
Hàn Quốc tiếp tục chìm trong giá rét: Miền Nam còn tuyết đến trưa, nhiệt độ xuống -17°C
Họp Town Hall Ulsan: Tổng thống Lee Jae Myung tranh luận về lao động nước ngoài ngành đóng tàu
Ưu đãi xem phim vào bảo tàng miễn phí tại Hàn: Vì sao cư dân nước ngoài vẫn… mù thông tin?