Giáo viên sát hại học sinh ngay trong trường tiểu học - Bi kịch rúng động được SBS phơi bày trong “I Want to Know That”
Chương trình thời sự, phóng sự nổi tiếng của đài SBS “I Want to Know That” (그것이 알고 싶다) sẽ phát sóng tập 1.436 vào tối ngày 29/3 với tiêu đề: “Ngôi trường trở thành cơn ác mộng – Tại sao giáo viên Myung lại giết người?”. Tập phim sẽ tập trung điều tra danh tính thật sự và động cơ gây án của Myung Jae-wan, một giáo viên tiểu học bị cáo buộc đã sát hại dã man học sinh lớp 1 trong khuôn viên trường.

Vụ án xảy ra vào chiều ngày 10/2 tại một trường tiểu học ở thành phố Daejeon. Một tài xế xe đưa đón từ lớp học vẽ tới đón bé gái Kim Ha-neul như thường lệ, nhưng em không có mặt trong lớp. Khi được liên lạc lại, giáo viên phụ trách lớp chăm sóc sau giờ học trả lời rằng Ha-neul “đã rời khỏi lớp rồi”. Điều kỳ lạ là không ai thấy em rời trường, và em cũng không về nhà. Gia đình lập tức đến trường, phối hợp với cảnh sát để tiến hành tìm kiếm.
Ứng dụng cảm biến âm thanh được cài sẵn trên điện thoại của Ha-neul bất ngờ phát ra tiếng thở dồn dập của một người phụ nữ. Lo lắng tột độ, gia đình hy vọng đó không phải là dấu hiệu của điều tồi tệ, nhưng rồi họ phải đối diện với sự thật kinh hoàng: bé Ha-neul được tìm thấy bị đâm nhiều nhát bằng hung khí trong phòng nghe nhìn của trường.
Nghi phạm nhanh chóng được xác định là một nữ giáo viên trung niên có mặt gần điện thoại của nạn nhân và đó chính là Myung Jae-wan, giáo viên dạy tại trường. Người này được phát hiện trong tình trạng bị thương do tự sát bất thành và được đưa vào bệnh viện. Qua điều tra, cảnh sát cho biết Myung đã lên kế hoạch từ trước, giấu sẵn hung khí tại hiện trường và nhằm vào học sinh rời lớp muộn nhất, không phân biệt đối tượng, miễn là có thể hành động.
Điều khiến vụ án càng gây sốc là Myung từng là giáo viên với 25 năm kinh nghiệm, được học sinh và phụ huynh đánh giá là “dịu dàng và thân thiện”. Tuy nhiên, vào năm ngoái, người này đã xin nghỉ ốm do trầm cảm và được phê duyệt nghỉ bệnh kéo dài. Điều bất thường là chỉ sau 21 ngày, Myung lại nộp đơn xin trở lại công tác và được chấp thuận. Bi kịch xảy ra chỉ một tuần sau khi quay lại trường.
Liệu trầm cảm có phải là lý do thực sự khiến Myung ra tay sát hại một đứa trẻ vô tội? Tại sao việc phục chức lại diễn ra quá nhanh chóng? Có phải đã từng xuất hiện những dấu hiệu bất thường từ trước mà nhà trường và cơ quan chức năng đã bỏ qua?
Tập phát sóng lần này của “I Want to Know That” sẽ không chỉ hé lộ tâm lý của thủ phạm và toàn bộ diễn biến vụ án, mà còn đặt câu hỏi về lỗ hổng trong hệ thống giám sát, đánh giá sức khỏe tinh thần giáo viên và trách nhiệm quản lý trong môi trường học đường, nơi đáng lẽ phải là không gian an toàn nhất đối với trẻ em.
Bình luận 0

Tin tức
Du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc: Bị coi như “người ngoài”, khó hòa nhập ký túc xá và lớp học

Chương trình Taekwondo dành cho con em gia đình đa văn hóa: Mở rộng giáo dục và cơ hội xã hội

Người Việt cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc: Thực trạng đáng lo và cảnh báo từ chính quyền

Người phụ nữ Việt tại Hàn Quốc - điểm tựa cho lao động nhập cư vượt qua khó khăn

Gia đình đa văn hóa tại Mokpo nhận hỗ trợ từ chương trình “Gửi quà về quê hương”

Trung tâm Gia đình Jinhae : điểm đến mới cho gia đình đa văn hóa và cộng đồng quân nhân

Nhà máy điện hạt nhân Saeul hỗ trợ 9 triệu won sách cho gia đình đa văn hóa tại Ulsan

Gia đình đa văn hóa tại Seongbuk cùng làm bánh Songpyeon đón Tết Trung thu

Gyeonggi sửa đổi quy định, bổ sung gia đình đa văn hóa vào nhóm dễ tổn thương về an toàn

Pramily Run 2025: Giải chạy gây quỹ ý nghĩa dành cho thanh thiếu niên đa văn hóa ở Seoul

Du khách Hàn Quốc tại sân bay Đà Nẵng gây tranh cãi vì hành vi thiếu văn minh

Xe buýt sông Hàn Jamsil – Magok: 3 tiếng 43 phút đi làm, người dân bức xúc vì chậm và bất tiện

Hung thủ đánh nữ YouTuber Đài Loan là người Hàn, không phải người Trung Quốc

Hết hồn "ma nữ" đi bộ giữa đường, xin rẽ trái như ô tô ở Seoul

Người Việt, Nepal, Philippines và cộng đồng nhập cư tại Hàn Quốc: Bức tranh đa văn hóa đang lớn mạnh
