Chiếc “thuyền xốp” cứu sống 11 người trong trận mưa lịch sử tại Hapcheon, Hàn Quốc
Chiều 19/7 vừa qua, huyện Hapcheon, tỉnh Gyeongnam (Hàn Quốc) hứng chịu trận mưa xối xả với lượng mưa lên tới 80 mm/giờ. Tại làng Hagum, xã Samga – khu vực có địa thế thấp – nước từ con sông gần đó dâng cao, nhanh chóng nhấn chìm toàn bộ khu dân cư.

Nhiều hộ dân bị cô lập, không thể thoát ra ngoài. Trong khi lực lượng cứu hộ 119 nhận được hàng loạt cuộc gọi cầu cứu từ khắp huyện, tình hình khẩn cấp khiến họ không thể có mặt ngay lập tức. Nước tiếp tục dâng cao, một số người dân buộc phải leo lên mái nhà để tránh lũ, trong tâm trạng lo lắng và tuyệt vọng chờ sự cứu viện.
Giữa thời khắc sinh tử, một “chiếc thuyền” đặc biệt xuất hiện trước mắt họ – không phải thuyền cứu hộ chuyên dụng, mà là một chiếc bè được ghép từ nhiều tấm xốp xây dựng. Chính chiếc bè này đã trở thành phương tiện cứu sống nhiều người.

Người điều khiển “thuyền xốp” là ông Kim Jun-hwan và ông Jeong Ui-gwon – cán bộ văn phòng xã Samga, cùng một số cư dân địa phương và thành viên Hội Thanh niên xã. Thời điểm đó, nước đã ngập tới ngực người lớn, dòng nước đục ngầu khiến việc phát hiện hố ga, cống ngầm hay các chướng ngại vật tiềm ẩn nguy hiểm trở nên bất khả thi.
Khi đến gần khu dân cư nhưng không thể tiếp cận bằng đường bộ, nhóm cứu hộ bất ngờ nhìn thấy những tấm xốp xây dựng trôi lềnh bềnh trên mặt nước. Ngay lập tức, họ nảy ra ý tưởng tận dụng làm phương tiện cứu người.

Họ nắm chặt các góc của “thuyền xốp”, từng bước dò dẫm tiến vào trong làng. Người dân bị mắc kẹt trên mái nhà được ưu tiên đưa đến khu vực an toàn trước. Trong suốt quá trình di chuyển, nhóm cứu hộ phải giữ cân bằng cho bè, tránh bị lật bởi dòng nước chảy xiết.
Không dừng lại ở đó, họ tiếp tục lục soát khắp làng để tìm những người chưa kịp sơ tán. Nhiều cụ già vẫn đang mắc kẹt trong nhà, run rẩy chờ cứu giúp. Từng nhóm 1–2 người được đưa lên “thuyền” và di chuyển đến nơi an toàn.
Tổng cộng, 11 người dân đã được giải cứu nhờ sáng kiến kịp thời và tinh thần quả cảm này. Ông Kim Jun-hwan chia sẻ: “Nước dâng đến tận cổ, dưới chân lại là bùn lầy không thấy đáy, thật sự rất sợ. Nhưng khi thấy một bà cụ run lẩy bẩy, tôi không thể bỏ mặc. Nếu không có sự chung tay của các thanh niên và cư dân làng, tôi khó có thể làm được việc này một mình.”

Từ ngày 16 đến 19/7, huyện Hapcheon ghi nhận lượng mưa kỷ lục, có nơi lên đến 699 mm. Hơn 500 căn nhà bị ngập hoặc hư hỏng, song may mắn không có thiệt hại về người – phần lớn nhờ những nỗ lực cứu hộ kịp thời, trong đó “chiếc thuyền xốp” đã trở thành biểu tượng của sự mưu trí và tình làng nghĩa xóm.
Theo KBS - Biên tập Kim Chi Nha
Bình luận 0

Tin tức
Người đàn ông Trung Quốc cư trú bất hợp pháp hành hung bạn gái và đốt nhà bất thành tại Incheon

Bắt giữ 2 lao động người Việt cư trú bất hợp pháp, trốn trong nhà vệ sinh tàu cá ở Incheon

Thủy thủ người Việt giết đồng hương tại Hàn Quốc: Giảm án từ 14 năm xuống 12 năm tù

Hàn Quốc tổ chức cuộc truy quét lớn, lượng lớn người lao động bị bắt và trục xuất

Lời tự sự của một phóng viên trước cái chết và quyền lợi bị bỏ quên của lao động nhập cư

Tai nạn lao động xảy ra liên tục : Sau tuyên bố của Tổng thống, biện pháp gì để ngăn tử vong ?

Cái chết của “người vô danh” lao động nhập cư : Nhu cầu cấp thiết về cơ chế tang lễ công cộng và hệ thống tưởng niệm

90% doanh nghiệp nhỏ than khó tuyển lao động trong nước – Lao động nước ngoài trong ngành xây dựng tăng kỷ lục

Huyện Yeongam tổ chức giáo dục nhân quyền lao động cho doanh nghiệp sử dụng lao động nhập cư

Thuê lao động Việt Nam bất hợp pháp để thu hoạch nông sản - Chủ trang trại ngoài 70 tuổi lĩnh án phạt tiền kèm án treo

Say rượu gây rối ở đồn cảnh sát, tòa Chuncheon phán quyết: “Nguyên nhân xuất phát từ bị cáo”

Tổng thống Hàn Quốc cam kết bảo vệ quyền lao động di cư, kêu gọi hợp tác cho APEC 2025

Phía sau những kênh YouTube “hỗ trợ trẻ em nghèo” ở Philippines: Từ thiện hay lợi dụng?

Đốt xe chồng, dọa giết con gái tuổi teen: Người phụ nữ 30 tuổi được giảm án

"Tôi muốn về nhà" – Khi ước nguyện giản đơn của người già trở thành nỗi sợ
