Cư dân chung cư Hàn Quốc gây phẫn nộ khi yêu cầu dỡ bỏ quạt trong phòng bảo vệ giữa đợt nắng nóng kỷ lục
Giữa đợt nắng nóng cực đoan đang hoành hành khắp Hàn Quốc, một câu chuyện gây phẫn nộ lan truyền trên mạng xã hội khi một cư dân tại chung cư ở thành phố Bucheon, tỉnh Gyeonggi yêu cầu gỡ bỏ quạt trong phòng bảo vệ, viện lý do tiền điện tăng cao.

Theo chia sẻ của một người dùng mạng xã hội A, sống tại chính khu chung cư này, bài đăng được đăng tải ngày 31/7 kèm hình ảnh “tâm thư” dán bên trong thang máy của tòa nhà. A viết:
“Giữa cái thời tiết này mà vẫn có người không cho các chú bảo vệ dùng quạt. Tôi thực sự sốc khi đọc tờ giấy này trong thang máy.”
Trong nội dung “tâm thư”, được cho là do chính một nhân viên bảo vệ viết, có đoạn:
“Phòng bảo vệ không có máy lạnh. Trời nóng như thiêu đốt mà chỉ bật một chiếc quạt cũng bị yêu cầu dẹp đi. Xin hãy tạo điều kiện làm việc tối thiểu cho chúng tôi.”
Tác giả bài viết cho biết, lý do khiến cư dân kia phản đối là chi phí điện dùng chung trong tòa nhà quá cao.

Trước sự việc này, A lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ:
“Hành động này thực sự vô nhân đạo. Cảm giác ngoài trời lên đến hơn 40 độ C, phòng bảo vệ thì nóng ngột ngạt. Các chú lớn tuổi làm việc cực nhọc cả ngày, chỉ mong có chút gió mát, vậy mà cũng bị phàn nàn?”
Sau khi thông tin lan truyền trong cộng đồng dân cư, một người dân khác cũng dán một tờ giấy trong thang máy để lên tiếng bênh vực các nhân viên bảo vệ. Nội dung ghi rõ:
“Phòng bảo vệ không chỉ là nơi nghỉ ngơi, mà là nơi làm việc. Việc đảm bảo môi trường làm việc tối thiểu không phải là sự ban ơn, mà là điều cơ bản. Xin đừng hành xử như kẻ bề trên, hãy sống tử tế. Chúng tôi luôn biết ơn các chú bảo vệ.”
Về mặt pháp lý, theo quy định về tiêu chuẩn xây dựng nhà ở tại Hàn Quốc, các khu chung cư bắt buộc phải bố trí không gian nghỉ ngơi cho nhân viên quản lý tòa nhà như bảo vệ. Tuy nhiên, hiện không có quy định pháp luật bắt buộc phải lắp điều hòa cho phòng bảo vệ, ngay cả trong Luật An toàn và Sức khỏe Lao động.
Theo Naver - Biên tập Kim Chi Nha
Bình luận 0

Tin tức
Từ giấc mơ quán cà phê đến đóng cửa: Một nửa chủ doanh nghiệp start-up mất trắng sau 3 năm

Lao động nhập cư tử vong sau khi làm đêm: Cảnh sát kết thúc điều tra dù chưa rõ nguyên nhân

Tai nạn nghiêm trọng tại Yangpyeong: Cụ bà 80 tuổi lái xe đâm vào nhà dân, bé gái 10 tuổi thiệt mạng

Phụ nữ Hàn Quốc trong "vùng xám" của pháp luật: Vì sao cần Luật Cấm Phân Biệt Đối Xử?

Bảo vệ quyền lao động đặc thù và nền tảng – Tổng Liên đoàn Lao động Hàn Quốc tuyên bố đấu tranh cho Luật phong bì vàng

Hơn 70% người đi làm Hàn Quốc ủng hộ luật hình sự hóa hành vi cưỡng hiếp không có sự đồng thuận

Nạn nhân bị sát hại sau ba lần báo cáo hành vi theo dõi – Vụ án mạng gây rúng động Hàn Quốc

Tổ chức phúc lợi động vật giải cứu hơn 300 chú chó khỏi cơ sở phối giống ở Incheon

Người nhập cư tại Hàn Quốc bị tấn công mạng chỉ vì nhận phiếu hỗ trợ chính phủ!

Gia tăng các vụ bạo hành và xâm phạm nhân quyền đối với lao động nhập cư tại Hàn Quốc

Từ hành vi làm xấu hình ảnh quốc gia đến nghi vấn sa thải trái luật: Góc nhìn pháp lý về vụ việc tại Việt Nam

Từ giấc mơ đổi đời đến bi kịch bị bóc lột: Thanh niên Việt ở Hàn được công nhận là nạn nhân mua bán người

Hội Sinh viên Đại học Korea gửi thư tay cảm ơn Hiệu trưởng nhân dịp quảng trường trung tâm được cải tạo

Hongseong: Người dân tặng tiền mặt cho lao động nước ngoài bị loại khỏi hỗ trợ

Sinh viên quốc tế chung tay khắc phục hậu quả mưa lũ tại Gyeongnam, tỷ lệ phục hồi vẫn dưới 50%
