Bé gái mang hai dòng máu Việt - Hàn giành giật sự sống, gia đình khánh kiệt vì viện phí
Cô bé Na Young, 4 tuổi, mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo bẩm sinh, phải sống phụ thuộc vào ống thở và ống truyền thức ăn. Cuộc sống của gia đình khánh kiệt vì chi phí điều trị. Trong nỗi đau và sự bất lực, người mẹ gốc Việt chỉ có một ước mơ giản dị: đưa con về thăm bà ngoại, để bé một lần trong đời cảm nhận được tình yêu từ quê cha, đất mẹ.

Tại một căn phòng nhỏ ở Jinju, tỉnh Gyeongsang Nam, bé Na Young (tên giả, 4 tuổi) đang nằm ngủ với một loạt các thiết bị y tế quanh người. Máy thở, máy tạo oxy và ống truyền dinh dưỡng nối thẳng vào cơ thể bé. Na Young mắc bệnh cơ tim, tổn thương não và bệnh phổi nghiêm trọng bẩm sinh. Em không thể tự thở, ăn uống hay cử động, phải phụ thuộc hoàn toàn vào những chiếc ống và sự chăm sóc 24/7 của mẹ.
Mẹ của Na Young, cô Lee Soo-yeon (46 tuổi), người Hàn Quốc nhập tịch, luôn phải túc trực bên con. Bất cứ tiếng "khẹc" nhỏ nào của con cũng khiến cô giật mình. "Âm thanh đó có nghĩa là đờm đang ứ lại", cô giải thích. Na Young không thể nói, chỉ có thể giao tiếp qua ánh mắt. Vì vậy, người mẹ không dám rời con nửa bước.
Món quà quý giá nhưng "mong manh"
Na Young là con út, là món quà quý giá của cặp vợ chồng Hàn - Việt. Người cha, ông Le Van Truong (49 tuổi), là một người Việt Nam đang làm việc tại Hàn Quốc. Hai vợ chồng đều đã ngoài 40 tuổi khi Na Young chào đời, nhưng "món quà" này lại quá đỗi mong manh. Na Young sinh non khi mới 26 tuần tuổi, chỉ nặng 830g, với trái tim chưa phát triển hoàn thiện. Cuộc đời của bé là chuỗi ngày dài trong phòng chăm sóc đặc biệt, với những ca phẫu thuật tim, phổi và tổn thương não.

Sức khỏe yếu ớt khiến Na Young phải nhập viện trung bình 10 lần mỗi năm. Mỗi lần nhập viện là một gánh nặng khổng lồ về tài chính. Chi phí điều trị, đi lại và ăn ở lên tới hàng triệu won mỗi tháng. "Không thể không nhập viện, nhưng số tiền phải chi ra quá lớn", người mẹ chua xót kể.
Để có tiền trang trải, cô đã phải vay nợ 30 triệu won (khoảng 550 triệu đồng). Cha của Na Young, trụ cột chính của gia đình, làm việc ca kíp tại một nhà máy sản xuất bao bì nhựa. Với mức lương bấp bênh khoảng 2,4 triệu won/tháng (khoảng 44 triệu đồng), ông phải gồng gánh chi phí sinh hoạt cho cả gia đình 5 người, bao gồm hai con trai lớn, cùng các khoản cố định như tiền mua thiết bị y tế, tã lót và tiền trả nợ.
Nỗi nhớ về Việt Nam và ước mơ giản dị
Na Young có hai người anh trai đang học trung học. Mặc dù là ở tuổi cần sự quan tâm của cha mẹ, hai anh em lại rất tự lập, thường xuyên giúp đỡ mẹ việc nhà và lo liệu bữa ăn cho mình. Cậu anh cả học nghề sửa chữa ô tô, trong khi cậu em út tự học để lấy bằng chuyên viên logistics quốc tế, với ước mơ làm việc trong ngành này. Người mẹ nghẹn ngào: "Tôi chưa bao giờ có thể cho các con đi học thêm hay phụ đạo, các con đã quá vất vả rồi."

Trong hoàn cảnh khó khăn, gia đình vẫn luôn hướng về Việt Nam. Người mẹ gốc Hàn đã không về thăm quê hương chồng 10 năm qua. Bà nội của Na Young, nay đã 78 tuổi, chỉ có thể nhìn thấy cháu gái qua những cuộc gọi video. Điều kỳ diệu nhất là mỗi khi được nghe những bài hát ru bằng tiếng Việt từ cha hoặc mẹ, Na Young lại có biểu cảm bình yên và tươi tắn hơn hẳn.
Ước mơ của người mẹ là một ngày nào đó, Na Young có thể khỏe mạnh hơn để gia đình có thể về thăm Việt Nam, để bà nội có thể ôm cháu gái vào lòng. "Biểu cảm của Na Young khi nghe hát tiếng Việt rất đáng yêu. Tôi muốn cho gia đình ở Việt Nam thấy được những khoảnh khắc đó".
Nguồn bài viết và ảnh: Bài viết được dịch và biên tập lại dựa trên bài viết gốc của nhà báo Jung Bong-bi, Hani.co.kr.
Ủng hộ và quyên góp:
Những ai muốn giúp đỡ gia đình bé Na Young có thể liên hệ với Quỹ Phúc lợi Milal (số điện thoại: 1600-0966) để biết thêm thông tin. Mọi đóng góp sẽ được sử dụng cho chi phí điều trị, hồi phục chức năng và trang trải sinh hoạt hàng ngày cho gia đình.
Thông tin quyên góp: https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/1216393.html
Bình luận 0

Tin tức
Bắt giữ 2 lao động người Việt cư trú bất hợp pháp, trốn trong nhà vệ sinh tàu cá ở Incheon

Thủy thủ người Việt giết đồng hương tại Hàn Quốc: Giảm án từ 14 năm xuống 12 năm tù

Hàn Quốc tổ chức cuộc truy quét lớn, lượng lớn người lao động bị bắt và trục xuất

Lời tự sự của một phóng viên trước cái chết và quyền lợi bị bỏ quên của lao động nhập cư

Tai nạn lao động xảy ra liên tục : Sau tuyên bố của Tổng thống, biện pháp gì để ngăn tử vong ?

Cái chết của “người vô danh” lao động nhập cư : Nhu cầu cấp thiết về cơ chế tang lễ công cộng và hệ thống tưởng niệm

90% doanh nghiệp nhỏ than khó tuyển lao động trong nước – Lao động nước ngoài trong ngành xây dựng tăng kỷ lục

Huyện Yeongam tổ chức giáo dục nhân quyền lao động cho doanh nghiệp sử dụng lao động nhập cư

Thuê lao động Việt Nam bất hợp pháp để thu hoạch nông sản - Chủ trang trại ngoài 70 tuổi lĩnh án phạt tiền kèm án treo

Say rượu gây rối ở đồn cảnh sát, tòa Chuncheon phán quyết: “Nguyên nhân xuất phát từ bị cáo”

Tổng thống Hàn Quốc cam kết bảo vệ quyền lao động di cư, kêu gọi hợp tác cho APEC 2025

Phía sau những kênh YouTube “hỗ trợ trẻ em nghèo” ở Philippines: Từ thiện hay lợi dụng?

Đốt xe chồng, dọa giết con gái tuổi teen: Người phụ nữ 30 tuổi được giảm án

"Tôi muốn về nhà" – Khi ước nguyện giản đơn của người già trở thành nỗi sợ

Sốc: VĐV Taekwondo 30 tuổi hành hung bạn gái giữa đường, cảnh tượng bị camera ghi lại
