[Chạy trốn khỏi Seoul vào cuối tuần: tới 북도면]

Nếu bạn sống ở Seoul và đôi lúc cảm thấy ngột ngạt vì sự xô bồ của thành phố, và muốn dành 1-2 ngày cuối tuần để tận hưởng không khí thoải mái rời xa đô thị thì nơi này là một sự lựa chọn hoàn hảo bởi nơi này chỉ cách Seoul 50km, dễ dàng có thể đi đi về về trong ngày.
1. Cách di chuyển
Nếu bạn ở Seoul, bạn sẽ phải đến bến tàu Sammok (삼목 여객터미널) ở Incheon và bắt tàu từ đấy đi tới cả 2 đảo Sindo, Sido và Modo. Bởi vì nó là một hòn đảo nên cách duy nhất ở đến đó là bằng tàu.
Để đến bến tàu, hãy đi đến ga Eunseo (은서역), cửa 1 rồi bắt taxi để đến bến tàu. Nếu không muốn đi taxi bạn hoàn toàn có thể chờ xe buýt nhưng lưu ý là xe buýt ở khu vực này khá là bí ẩn, bạn sẽ không thể biết bao giờ nó đến :)))) và dù có bắt taxi thì vì quãng đường không quá xa nên giá taxi cũng chỉ giao động trong khoảng 10k won.
Sau khi đến bến tàu, bạn sẽ phải mua vé, nhớ mang theo thẻ người nước ngoài hoặc hộ chiếu để mua vé nhé, vé chỉ 2k won cho 1 chiều đi phà, quá rẻ :D (mình sẽ để thời gian tàu chạy và giá vé tàu ở dưới đây nhe)


Sau khi đã có vé thì chỉ việc lên tàu thôi, trên vé ko có cố định chỗ ngồi nên bạn có thể tự do lựa chọn ngồi bên trong khoang tàu hay bên ngoài để ngắm cảnh tùy vào sở thích.

Bên trong tàu, bạn có thể mua snack để cho mấy con chim biển ăn, nhưng hãy cẩn thận vì mấy con này 💩 vô tội vạ :D Cũng không tốn khá nhiều thời gian để di chuyển trên tàu nên đừng lo nếu bạn dễ bị say sóng nhé.
2. Vui chơi tại đảo
Đây không phải là khu du lịch nên không có nhiều dịch vụ, tuy vậy bạn hoàn toàn có thể thuê xe đạp hoặc xe điện để đi thăm thú khắp đảo. Sau khi đến nơi, người ở bến tàu sẽ phát cho bạn 1 chiếc bản đồ để có thể tham khảo những địa điểm mà bạn muốn đi đến

Những thứ bọn mình đã làm cho chuyến đi 1 ngày của bọn mình đó là mua Kimbab và Makgeolli ở Seoul sao đó thì tìm một nơi ntn gần biển để picnic, rất chill :D

Đây là list hoạt động mà mình hỏi được từ một người dân địa phương tùy vào mùa mà bạn đến tham quan:
- mùa đông: thăm vườn dâu
- mùa xuân: thăm vườn hoa anh đào
- mùa hè: tắm biển ở Modo và Sido
- mùa thu: leo núi ở Jangbongdo

Tóm lại, mình thấy đây là một nơi chưa nhiều người biết đến và cũng không quá xa Seoul, rất thuận tiện cho việc di chuyển trong ngày, nơi này cũng rất bình yên và lãng mạn nên nếu có một lúc nào đấy cảm thấy Seoul quá xô bồ, hãy thử dành 1 ngày ở đây để xem khung cảnh nơi này có giúp bạn tìm lại năng lượng không nhé!
Bình luận 1

Bản đồ du lịch
Jeju – Trải nghiệm “sống xanh” cùng Plogging

ZIM CARRY – Dịch vụ gửi và giao hành lý tiện lợi cho khách du lịch Hàn Quốc

Mùa hoa cúc tím ở Geochang – Khi Gamaksan hóa thành biển tím lãng mạn

Vườn cỏ lau trắng xóa ở Changwon – Điểm check-in lãng mạn nhất mùa thu

Khu vực chùa Heungguksa núi Yeongchwi (Yeosu) sắp trở thành danh thắng quốc gia

Khám phá Okcheon (Chungbuk) cùng “Thẻ cư dân du lịch số”: Trải nghiệm như người bản địa

Lịch biểu diễn Seoul Drone Light Show ở Hàn tháng 9/2025

Tongyeong – “Napoli của Hàn Quốc” và hành trình trải nghiệm trong mơ

Beomeosa – Phạm Ngư Tự, viên ngọc Phật giáo giữa lòng Busan

Guryongpo Japanese House Street – Dấu ấn lịch sử còn lại bên bờ biển Pohang

Pyeongchang, Hàn Quốc: Vượt qua cả Busan và Jeju, trở thành điểm đến "hot" nhất châu Á

Hướng dẫn khám phá thiên đường Jeungdo, hòn ngọc của Sinan

Dự báo mùa lá đỏ Hàn Quốc 2025 – Gợi ý lịch trình đi ăn ảnh đẹp!!!

Tất Cả Sự Kiện Hàn Quốc Không Thể Bỏ Lỡ Cuối Năm 2025

Review Soha Salt Pond - Bạn đã từng ghé đến "hồ muối" này ở Seoul chưa?
