Cầm 10.000 Won ăn sập tiệm Pizza ngay trong ga Wangsimni: Cứu tinh cho những ngày "vật giá leo thang"
Dạo này đi chợ hay ra quán ăn, chắc hẳn ai cũng phải "thở dài" nhẹ một cái vì cái gì cũng tăng giá đúng không ạ? Đặc biệt là ở Seoul, cầm tờ 10.000 Won ra đường nhiều khi chỉ đủ ăn một bát canh rồi về. Thế nên hôm nay, mình phải chia sẻ ngay cho mọi người một "bí mật" cực hời ngay tại ga Wangsimni (왕십리역) mà mình vừa khám phá ra.

Đó chính là quán New York 1 Dollar Pizza. Nghe cái tên thôi là thấy "mùi" rẻ rồi đúng không?
Tiệm pizza "nhỏ mà có võ" ngay trong ga tàu
Quán này nằm ngay bên trong ga Wangsimni luôn, cực tiện cho những ai đang trên đường đi học, đi làm hoặc đi đổi tàu mà bụng đang "biểu tình". Không gian không quá cầu kỳ nhưng lại rất sạch sẽ và thơm nức mùi bánh nướng.
Giá rẻ đến giật mình!
Điểm gây choáng nhất chính là giá cả. Giữa cái Seoul đắt đỏ này mà vẫn còn nơi bán một miếng pizza với giá chỉ từ 1.500 Won.
Bạn không nghe lầm đâu! Nếu bạn đi cùng bạn bè hoặc muốn ăn thật no, cứ chọn đại 4 miếng khác nhau thì tổng hóa đơn cũng chỉ quanh quẩn 10.000 Won thôi. Với mình, đây đúng là mức giá "trong mơ" cho các bạn sinh viên hay anh chị em lao động muốn tiết kiệm chi phí mà vẫn được ăn ngon.

Trải nghiệm hương vị: Pizza hay là "bánh mì nướng"?
Mình đã gọi thử 4 vị: Khoai lang (Goguma), Gà cay (Buldak), Cheddar Cheese và Cheese cơ bản.


Về phần đế bánh: Đây là điểm khác biệt nhất. Đế bánh ở đây siêu dày và xốp. Cảm giác ăn nó giống như đang ăn một loại bánh mì mềm hơn là kiểu pizza đế mỏng truyền thống. Nếu bạn thích kiểu ăn cho chắc bụng, "no lâu" thì đây là chân ái.
Vị Khoai lang: Ngọt dịu, rất dễ ăn.
Vị Gà cay: Gọi là gà cay nhưng thực tế không quá cay đâu, các bạn không ăn được cay vẫn có thể "vượt qua" dễ dàng.
Vị Cheese: Đây là "vị đỉnh nhất" theo cảm nhận riêng của mình, cực kỳ đậm đà
Dù vị phô mai là rẻ nhất, chỉ 1,800 won, cho 1 góc bánh, mình ăn liền tại chỗ trong ga trước khi lên tàu, nhưng mình ăn xong là cảm thấy cũng hơi no, đủ sức cho hành trình tiếp theo.
2 cái kia mình gói mang theo, để lát đến nơi ăn.

Hidden Gems quanh khu vực Wangsimni Nếu ăn xong mà vẫn muốn lượn lờ thêm, ga Wangsimni là cả một thiên đường đấy:
Enter-6 & E-Mart: Ngay phía trên ga là trung tâm mua sắm và siêu thị cực lớn, tha hồ cho chị em săn đồ sale.
Hồ Hangyang: Ngay gần đó là trường đại học Hanyang với khuôn viên siêu đẹp để đi dạo chụp hình miễn phí.

Thông tin bỏ túi cho bạn:
Tên quán: New York 1 Dollar Pizza (뉴욕1달러피자)
Vị trí: Ngay bên trong ga Wangsimni (왕십리역) - Tuyến tàu điện số 2, số 5, tuyến Gyeongui-Jungang và tuyến Suin-Bundang.
Cách đi: Bạn chỉ cần di chuyển bên trong tầng hầm của ga, tìm khu vực gần các lối ra hoặc khu vực sảnh chung là sẽ thấy mùi thơm của bánh dẫn lối nhé!
Bản đồ naver : https://naver.me/ID3iWTpj
Bình luận 0
Bản đồ ăn uống
Điều gì khiến một nhà hàng tưởng chừng đứng trước bờ vực đóng cửa nay lại trở nên nổi tiếng với hàng trăm lượt khách
Ẩm thực đường phố ở Hàn Quốc là một trải nghiệm không thể bỏ lỡ.
Cafe Knotted: Những chiếc donut hút hàng dài người xếp hàng tại Hàn Quốc
Coreanos Kitchen chính là nơi bạn tìm kiếm
Vì bạn sẽ không bao giờ biết có một nơi thế này
Cafe Pepper | Quán cà phê nổi tiếng với các món không chứa gluten tại Jamsil, Songridangil
The Baker’s Table - Nhà Hàng Bánh Mì Đức tại Seoul
Lẩu bí đỏ tại Yeongdong Garden – Món ăn no bụng dành cho dân văn phòng
Aseul Seoul mang đến sự biến tấu độc đáo cho ẩm thực Hàn Quốc
Giải tỏa căng thẳng với lẩu cay Trung Hoa tại Hàn Quốc
Món ăn Hàn Quốc gây sốt với cảnh xếp hàng dài tại Mỹ
마얘(maillet) - Hãy ghé 100 lần nhé!
Oreno Ramen Insa - Nhà hàng được công nhận bởi MICHELIN 2024 nhờ chất lượng và giá trị của họ!
Sung Sim Dang – Thương hiệu bánh ngọt "Made in Daejeon"