Vì sao ngày càng nhiều người Việt chọn Hàn Quốc để sinh sống, làm việc và kết hôn?
Vì sao những năm gần đây Hàn Quốc là điểm đến hàng đầu của người Việt để sinh sống, làm việc và kết hôn?

Nếu để ý một chút, dạo gần đây đi đâu cũng thấy người quen, bạn bè mình có người chọn sang Hàn Quốc làm việc, du học, thậm chí lập gia đình và định cư luôn bên đó. Có lúc mình tự hỏi: tại sao Hàn Quốc lại “hút” người Việt đến thế? Sau khi tìm hiểu và trò chuyện với vài người bạn đang sống ở Hàn, mình nghĩ có nhiều lý do đấy. Hôm nay mình viết lại, như một chút chia sẻ, biết đâu có thể giúp những ai cũng đang ấp ủ dự định sang Hàn tham khảo thêm.
Khoảng cách không quá xa, đi lại dễ dàng
Điều đầu tiên mình thấy là Hàn Quốc thật sự gần Việt Nam. Bay từ TP.HCM hay Hà Nội sang Seoul, Busan chỉ mất tầm 4–5 tiếng. Nhanh hơn nhiều so với bay sang châu Âu hay Mỹ, chưa kể chi phí vé máy bay cũng rẻ hơn. Cái cảm giác đi nước ngoài nhưng vẫn thấy “gần nhà” làm nhiều người an tâm hơn, đặc biệt với những ai lần đầu xuất ngoại.
Có nhiều hãng bay từ giá rẻ đến truyền thống đều mở đường bay thẳng Việt - Hàn. Nếu có việc gấp, chỉ cần đặt vé là ngày hôm sau có thể về thăm gia đình ngay. Nói thật, khoảng cách gần như vậy cũng giúp nhiều người bớt nhớ quê hơn khi phải sống xa xứ.

Cơ hội việc làm rộng mở, lương cao hơn ở nhà
Một lý do rất lớn khiến nhiều người Việt chọn Hàn chính là công việc. Chính phủ Hàn có chương trình EPS (Employment Permit System), tiếp nhận lao động từ Việt Nam qua làm việc trong các ngành như nông nghiệp, xây dựng, sản xuất… Mức lương phổ thông bên đó dao động từ 1.800 – 2.000 USD/tháng (tầm 40 – 50 triệu VNĐ). Nếu chịu khó làm thêm, còn cao hơn nữa.
So với làm trong nước, rõ ràng mức này hấp dẫn. Sau khi trừ chi phí sinh hoạt, nhiều người vẫn dư một khoản khá lớn để gửi về cho gia đình. Đó cũng là động lực để không ít bạn trẻ quyết định đi Hàn vài năm để tích góp vốn, rồi quay về quê nhà khởi nghiệp.
Không chỉ lao động phổ thông đâu, những bạn có chuyên môn như IT, kỹ thuật, điều dưỡng… cũng tìm được cơ hội khá tốt. Bởi Hàn là quốc gia phát triển, nhu cầu nhân lực chất lượng cao lúc nào cũng có.

Sức hút từ văn hoá Hallyu
Cái này thì khỏi bàn rồi! Người Việt mình quá quen với phim Hàn, nhạc K-pop, mỹ phẩm và ẩm thực Hàn. Không ít bạn từng mơ ước được một lần đặt chân tới Seoul để tận mắt thấy những con phố xuất hiện trong phim, hoặc thử ăn món gà rán “chuẩn vị” trong các quán xứ kim chi.
Văn hoá Hàn dễ khiến người Việt có cảm giác gần gũi và tò mò. Một khi đã sang đó, được sống trong bầu không khí sôi động của Hallyu, nhiều người lại càng muốn ở lâu hơn.

Chuyện tình yêu và hôn nhân Việt - Hàn
Những năm gần đây, hôn nhân Việt - Hàn không còn xa lạ. Nhiều phụ nữ Việt lấy chồng Hàn, một phần vì mong muốn cuộc sống ổn định hơn, một phần vì tình cảm thật sự nảy nở khi học tập, làm việc hoặc quen nhau qua bạn bè, mạng xã hội.
Cộng đồng cô dâu Việt ở Hàn hiện đã khá đông, có những hội nhóm hỗ trợ nhau, tổ chức các dịp lễ tết kiểu Việt, khiến chị em bớt cảm giác lạc lõng. Trẻ em lai Việt - Hàn ngày càng nhiều, trở thành cầu nối tự nhiên cho hai nền văn hoá.
Dĩ nhiên, không phải ai cũng có cuộc hôn nhân êm đềm, vẫn có những trường hợp gặp khó khăn, rào cản ngôn ngữ và văn hoá. Nhưng nhìn chung, nhiều gia đình đã xây dựng cuộc sống hạnh phúc, lâu dài ở Hàn.

Cộng đồng người Việt ngày càng lớn mạnh
Một điều khiến người Việt yên tâm hơn khi sang Hàn là cộng đồng đồng hương rất đông đảo. Ở Seoul, Busan hay Incheon, không khó để tìm thấy quán phở, nhà hàng Việt, siêu thị bán nước mắm, rau thơm… Ngày Tết Nguyên Đán hay Trung Thu, cộng đồng người Việt còn tụ họp tổ chức sự kiện, tạo cảm giác ấm áp như ở quê.
Chính sự có mặt đông đảo này giúp những người mới sang dễ dàng hoà nhập hơn. Ai cần hỗ trợ đều có thể tìm đến hội nhóm người Việt để hỏi han, chia sẻ kinh nghiệm.

Cuộc sống hiện đại, phúc lợi xã hội tốt
Nói đến Hàn Quốc thì không thể bỏ qua chất lượng cuộc sống, điều mà hầu như ai sang đây cũng dễ dàng cảm nhận được. Đây là một đất nước phát triển, có hệ thống y tế tiên tiến, giáo dục bài bản và phúc lợi xã hội tương đối đầy đủ.
Với y tế, người dân ở Hàn được hưởng chế độ bảo hiểm khá tốt, kể cả người nước ngoài nếu có giấy tờ hợp pháp cũng có thể tham gia. Việc đi khám bệnh, chữa trị đều thuận tiện, nhanh chóng và có sự hỗ trợ lớn từ chính phủ. Với những gia đình người Việt định cư lâu dài, đây là một điểm cộng rất lớn bởi chi phí y tế ở Hàn vốn dĩ khá cao, nhưng nhờ có bảo hiểm mà gánh nặng kinh tế giảm đi nhiều.
Về giáo dục, Hàn Quốc vốn nổi tiếng là quốc gia coi trọng tri thức. Trẻ em được tiếp cận nền giáo dục hiện đại, có cơ hội học tiếng Anh từ nhỏ, được học trong môi trường có nhiều công nghệ hỗ trợ. Nhiều phụ huynh Việt khi sang Hàn thường chia sẻ rằng họ yên tâm hơn khi con cái được học hành ở đây, bởi chất lượng giáo dục giúp các em phát triển kỹ năng, tính tự lập, đồng thời mở ra nhiều cánh cửa cơ hội trong tương lai.
Ngoài ra, môi trường sống ở Hàn khá an toàn và văn minh. Người Việt mới sang có thể cảm nhận rõ ràng điều đó qua hệ thống giao thông hiện đại: tàu điện ngầm, xe buýt, xe lửa phủ khắp, đi lại tiện lợi và đúng giờ. Các dịch vụ công cộng cũng rất phát triển : từ công viên, thư viện, khu vui chơi đến trung tâm cộng đồng, tất cả đều dễ tiếp cận và phục vụ nhu cầu sinh hoạt hằng ngày.
Ở các thành phố lớn như Seoul hay Busan, cuộc sống năng động, hiện đại, nhiều cơ hội việc làm và giải trí. Còn ở những vùng nông thôn, không khí trong lành, yên bình, phù hợp cho những ai muốn một cuộc sống chậm rãi, an cư lập nghiệp. Từng có không ít người Việt sang đây ban đầu chỉ với suy nghĩ “đi vài năm kiếm tiền rồi về”, nhưng sau khi trải nghiệm sự ổn định trong môi trường sống, họ dần nảy sinh mong muốn gắn bó lâu dài.
Thêm một điều đặc biệt nữa là người dân Hàn khá có ý thức trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường. Việc phân loại rác thải, xử lý rác hay giữ gìn không gian công cộng được làm rất nghiêm túc. Người Việt khi mới sang có thể thấy hơi rắc rối, nhưng sau khi quen rồi lại cảm nhận đây là thói quen tốt, giúp nâng cao ý thức sống văn minh.
Chính sự kết hợp giữa sự an toàn, tiện nghi, hệ thống phúc lợi và cả những thói quen văn minh ấy đã tạo nên sức hút khó cưỡng. Nó khiến nhiều người Việt, dù ban đầu chỉ định đi làm vài năm để tích góp, sau khi nếm trải sự “ổn định” và “đảm bảo” trong cuộc sống tại Hàn, lại quyết định gắn bó lâu dài hơn.

Nhưng không phải tất cả đều màu hồng
Bên cạnh những cơ hội, sống ở Hàn cũng không dễ dàng. Rào cản ngôn ngữ là trở ngại lớn nhất, đặc biệt với lao động phổ thông. Công việc đôi khi nặng nhọc, áp lực cao, cộng thêm nhớ quê, khiến không ít người cảm thấy chán nản.
Với hôn nhân, sự khác biệt văn hoá cũng có lúc gây mâu thuẫn. Một số cô dâu Việt từng gặp khó khăn khi sống cùng gia đình chồng. Nhưng may mắn là hiện nay, có nhiều trung tâm hỗ trợ đa văn hoá ở Hàn, cùng cộng đồng người Việt gắn bó, giúp mọi người vượt qua những giai đoạn khó khăn ban đầu.

Nhìn chung, việc Hàn Quốc trở thành điểm đến hàng đầu của người Việt trong những năm gần đây không phải chỉ vì một lý do đơn lẻ, mà là sự cộng hưởng của rất nhiều yếu tố. Đầu tiên là sự gần gũi về địa lý, chỉ mất vài tiếng bay đã có thể đặt chân tới một đất nước phát triển, điều này khiến cho khoảng cách tinh thần giữa “quê nhà” và “xứ người” như được rút ngắn. Tiếp đến là cơ hội việc làm rộng mở, mức thu nhập cao hơn hẳn so với mặt bằng chung trong nước, giúp nhiều gia đình cải thiện đời sống, nhiều bạn trẻ có vốn liếng để bắt đầu tương lai.
Hàn Quốc vì thế không chỉ là nơi để “kiếm tiền”, mà với nhiều người, nó đã trở thành một “ngôi nhà thứ hai”. Nơi đó, họ lập nghiệp, gây dựng gia đình, nuôi dạy con cái, gắn bó với cộng đồng. Và chính những câu chuyện thành công, những tấm gương bền bỉ giữa muôn vàn thử thách lại càng truyền cảm hứng cho nhiều người khác. Có thể nói, mỗi người Việt ở Hàn đều góp một phần nhỏ bé để làm nên bức tranh sinh động về sự gắn kết giữa hai quốc gia.
Có lẽ, trong tương lai, Hàn Quốc sẽ vẫn tiếp tục là điểm đến được người Việt lựa chọn. Bởi ở đó, có sự kết hợp giữa cơ hội và thử thách, giữa khát vọng đổi đời và hành trình khám phá bản thân. Và ai biết được, biết đâu chính bạn là người đang đọc những dòng này, vào một ngày nào đó cũng sẽ có câu chuyện của riêng mình ở xứ sở kim chi?
Theo Kim Chi Nha
Bình luận 0

Tám chuyện
MỐI LIÊN KẾT KỲ DIỆU CỦA "ĐƯỢC" VÀ "MẤT"

Thấy cái này bên Nhật...

[Tin vui cho Army] Jimin, Jungkook chính thức xuất ngũ, BTS chỉ còn một bước nữa để tái hợp hoàn toàn
![[Tin vui cho Army] Jimin, Jungkook chính thức xuất ngũ, BTS chỉ còn một bước nữa để tái hợp hoàn toàn](/upload/f35c3552db6e44e0be7b6dfc5520f12b.webp?thumbnail)
Khi ChatGPT “tắt tiếng” và thế giới lao đao, liệu chúng ta đã quá phụ thuộc vào AI?

Vì sao "chăm chỉ" thôi vẫn chưa đủ để được đánh giá cao?

Lương vẫn là động lực đơn giản nhưng hiệu quả nhất

Cú lừa thế kỷ từ những video self-help!

Trải nghiệm bị tài xế grab ô tô bắt xuống xe giữa phố khi trời mưa

NHỮNG TÌNH HUỐNG "KHÓ ĐỠ" MÌNH ĐÃ GẶP KHI ĐI PHỎNG VẤN

XU HƯỚNG NÉ NGƯỜI KHÁC GIỚI "MỘT CÁCH TIÊU CỰC" KHI CÓ NGƯỜI YÊU CỦA MỘT BỘ PHẬN KHÔNG NHỎ CÁC BẠN NAM HÀN QUỐC

Trải nghiệm tại Lễ hội Phim Diaspora lần thứ 13 – Một hành trình điện ảnh chạm đến trái tim (My Experience at the 13th Diaspora Film Festival: Stories That Stay With You)

Chồng lên mạng than vợ sắm nhiều túi hiệu mà vẫn kêu không đủ

"알사탕" – Một viên kẹo nhỏ, một thế giới lớn: khi tôi để mình được "bị lừa" và đã thấy thật xứng đáng

LIỆU CÓ PHẢI CHỈ CÓ THỂ XIN VIỆC Ở NHỮNG CHỖ GHI TUYỂN CẢ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI?

Loài Ong minh chứng cho DNA không quyết định số phận. Mà là dinh dưỡng, sự chăm sóc và những quyết định của tập thể.
