Trải nghiệm có một không hai: Thưởng thức cà phê tại Starbucks với tầm nhìn trực tiếp sang lãnh thổ Triều Tiên
Vào cuối năm 2024, Starbucks đã khai trương một cửa hàng độc đáo tại Công viên Sinh thái Hòa bình Aegibong, thành phố Gimpo, Hàn Quốc, cách Seoul khoảng 32,2 km về phía bắc. Điều đặc biệt là quán cà phê này nằm gần Khu phi quân sự (DMZ), chỉ cách lãnh thổ Triều Tiên khoảng 1,4 km, mang lại cho khách hàng trải nghiệm thưởng thức cà phê với tầm nhìn trực tiếp sang quốc gia láng giềng bí ẩn.
Tọa lạc trên tầng hai của đài quan sát trong công viên, khách hàng có thể nhìn thấy rõ quận Kaepung và núi Songaksan của Triều Tiên. Vào những ngày trời quang, thậm chí có thể quan sát các trang trại và tòa nhà thấp tầng thuộc lãnh thổ Triều Tiên. Với sự hỗ trợ của ống nhòm hoặc máy ảnh có khả năng zoom xa, hình ảnh người dân địa phương đang sinh hoạt cũng có thể được nhìn thấy rõ ràng.

Để đến được quán, khách hàng phải đi qua trạm kiểm soát quân sự, tăng thêm phần thú vị cho hành trình. Công viên Sinh thái Hòa bình Aegibong, nơi quán tọa lạc, không chỉ là điểm du lịch mà còn mang ý nghĩa lịch sử sâu sắc. Đây từng là nơi diễn ra các trận chiến khốc liệt trong Chiến tranh Triều Tiên, và hiện nay, các tháp quan sát dọc biên giới trở thành điểm thu hút du khách, nhắc nhở về quá khứ và hy vọng cho tương lai hòa bình.
Ông Kim Byung Soo, Thị trưởng thành phố Gimpo, coi địa điểm này là biểu tượng của "sự hấp dẫn của văn hóa Hàn Quốc". Chính quyền địa phương đã tận dụng tầm quan trọng lịch sử của khu vực để thúc đẩy du lịch, biến nơi từng là biểu tượng của xung đột thành điểm đến hòa bình và kết nối.

Sự kết hợp giữa thương hiệu cà phê toàn cầu và vị trí địa lý độc đáo đã tạo nên một trải nghiệm khó quên cho du khách. Không chỉ thưởng thức đồ uống yêu thích, họ còn có cơ hội chiêm ngưỡng và suy ngẫm về mối quan hệ phức tạp giữa hai miền Triều Tiên, đồng thời cảm nhận hy vọng về một tương lai hòa bình và thống nhất.
Bình luận 0

Tám chuyện
Sống Tối Giản – Hành Trình Yêu Bản Thân Trên Đất Hàn Của Cô Gái Tuổi 30

Giữa xứ người
Tôi còn nhớ rất rõ cái ngày đầu tiên mình đi cà phê một mình ở Hàn Quốc.

Hàn quốc đã giúp tôi hoàn chỉnh hơn 🩷

Khẩu vị món ăn Hàn Quốc qua lăng kính của một nàng dâu Việt

Ăn Mì Gói Bên Bờ Sông – Một Ký Ức Nhỏ Trong Những Ngày Du Học Ở Hàn Quốc

Bên cạnh bà, tôi học cách bình tĩnh

Lá cờ Việt ở Osaka

Hôm nay tôi đã bơi cùng sứa

Một thứ mà 3 trong số 10 người Hàn Quốc luôn chú ý trước lúc rời khỏi phòng khi đi du lịch

Tranh cãi về đạo đức nơi công cộng của Kim Na-young, liệu cộng động mạng quá khắt khe hay người nổi tiếng thiếu ý thức?

Nhà xác.

Tôi có thể nhớ lại cảm giác là một con người.

Ba niềm tin cốt lõi Phật giáo

Cuộc chơi quyền lực trong Tư Pháp
