(Topic) Ngoại hình ưa nhìn ở Hàn Quốc có thật sự là một lợi thế?
Chia sẻ 1: Có ngoại hình đúng là lợi thế bẩm sinh
Ngày trước mình thực tập ở một công ty Hàn, phòng nhân sự được chọn vài người để tham gia quay video quảng bá hình ảnh doanh nghiệp. Tất nhiên những gương mặt được gọi tên toàn là các bạn trai cao ráo bảnh bao, các bạn nữ xinh xắn rạng rỡ. Sau khi video đăng lên kênh chính thức của công ty, hiệu ứng rất tích cực, còn giúp quảng bá thương hiệu tốt hơn. Ngồi nhìn mà mình… ghen tị.
Nhiều năm sau, khi công ty tham gia một chương trình tuyên truyền chống tham nhũng, đạo diễn vừa nhìn đã “chấm” ngay mình cho vai một ông nhân viên mờ ám chuyên hối lộ. Dù trên phim đã làm mờ mặt hết cỡ, đồng nghiệp vẫn nhận ra ngay. Đúng là ngoại hình đôi khi cũng quyết định cả vai diễn mà mình chẳng hề mong muốn.
Chia sẻ 2: Lợi thế thấy rõ trong học đường
Thời mình học trung học ở Hàn, trường tổ chức cuộc thi diễn thuyết. Mình chuẩn bị kỹ lưỡng suốt cả tháng, đến mức đi tàu điện cũng tranh thủ lẩm nhẩm thuộc bài. Kết quả là mình đoạt giải nhất, vui sướng vô cùng.
Nhưng tới vòng thi chọn đại diện trường đi thi cấp thành phố, khi lãnh đạo giáo dục lên xem, họ nhìn mình lúc đó còn đang đeo niềng răng, liền bảo: “Gọi cả bạn giải nhì, giải ba lên đây.” Giải nhì là một bạn nữ rất xinh đẹp. Đứng cạnh, mình lập tức thấy bản thân “lép vế”. Kết quả là bạn nữ kia được chọn đi thi, còn mình – người đạt giải nhất – lại bị loại.
Đau nhất là bài diễn thuyết mà mình chuẩn bị vất vả cũng bị dùng luôn cho đại diện trường.
Tám chuyện: Câu chuyện trên là những chia sẻ cá nhân nhưng cũng thực tế: ở Hàn, ngoại hình đôi khi thật sự là một lợi thế, từ môi trường công sở tới trường học. Nhưng mình nghĩ, ngoại hình có thể giúp mở ra cơ hội, còn năng lực và sự cố gắng mới quyết định bạn có giữ được chỗ đứng hay không… Còn bạn thì sao? Bạn nghĩ như nào về chủ đề này?

Bình luận 0

Tám chuyện
Một món đồ… thay đổi cả cách mình cảm nhận công việc

Tản mạn trong một ngày "bị bắt" nghỉ việc

Ai trong chúng ta rồi cũng sẽ có nhiều "ngôi nhà".

Người bạn lông xù từ bãi rác

Nếu bạn không biết học gì, vậy thì học ngoại ngữ đi? 🥰

Lần đầu khám bệnh ở Hàn: Tưởng khó mà lại dễ!

Xem Khi cuộc đời cho bạn quả quýt quá 180 phút, tôi muốn dọn về Jeju sống ghê. Có ai ở Jeju không cho xin review với ạ 🍊
Xa quê những ngày cận lễ lại nhớ Việt Nam vô cùng…
Kỷ niệm về một lễ hội hoa anh đào hồ Seokchon đáng nhớ 🌸✨

Hoa anh đào bung nở khắp nơi rồi cả nhà ơi

Tìm Bạn ở Anseong

Tìm Bạn Cà Phê ở Seoul

Có những đoạn đường tôi không ngại bỏ lỡ vài chuyến xe bus

Là người Việt thì có gì sai?

5 Điều luật lao động tại Hàn mà không phải người lao động Việt ở Hàn đều nắm rõ
