Tiến thoái lưỡng nan: Nhân viên văn phòng phát hiện đồng nghiệp ngoại tình với chồng chị gái bạn thân
Một nhân viên văn phòng rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan khi phát hiện đồng nghiệp ngoại tình với chồng của chị gái bạn thân. Câu chuyện được chia sẻ trên mạng đã thu hút nhiều ý kiến trái chiều của cư dân mạng.

Ngày 6/8, trên một diễn đàn trực tuyến Hàn Quốc xuất hiện bài viết với tiêu đề: “Biết chuyện ngoại tình của người quen, tôi thực sự không biết phải làm gì”. Tác giả cho biết: “Đồng nghiệp A của tôi và anh rể C của người bạn thân 20 năm B đang có quan hệ bất chính. Trong một lần trò chuyện ở văn phòng, tôi vô tình nhận ra mối quan hệ này. Có vẻ A không biết C đã có vợ.”
Người này khẳng định mình có đầy đủ bằng chứng. “B vốn thường khen C là người đàn ông gia đình, chu đáo và tình cảm nên tôi bị sốc. Một đồng nghiệp khác cũng biết chuyện và khuyên tôi nên nói ngay cho vợ C.”
Tuy nhiên, tác giả bối rối: “Nếu nói với vợ C, chuyện sẽ rất lớn, chẳng khác gì phá vỡ một gia đình yên ấm. Nói với A thì có thể A đã dính líu lâu và khó dứt. Còn nói với B thì tôi không dám, sợ bạn sốc.”
Tác giả chia sẻ thêm: “Tôi từng rất tôn trọng anh rể C. Giờ tôi không biết nên làm gì: giả vờ không biết hay lên tiếng vì lương tâm? Mỗi ngày đi làm nhìn thấy A, tôi đều thấy khó chịu.”
Cư dân mạng chia thành hai luồng ý kiến
Nhiều người cho rằng nên nói cho A biết sự thật:
- “Nếu A không biết C đã có vợ thì phải cho A biết để tự quyết định.”
- “Chỉ nói với A thôi. Can thiệp vào hôn nhân người khác dễ bị đổ lỗi ‘vì mày mà ly hôn’.”
Ngược lại, một số khuyên không nên xen vào:
- “Nếu là bạn thân 20 năm, tôi sẽ nói cho bạn mình. Dù không phải người trực tiếp liên quan, nhưng bạn cần biết. Mà A ngoại tình lâu vậy, liệu có thật sự không biết C đã có vợ?”
- “Kệ họ. Người ngoài xen vào chuyện vợ chồng chỉ khiến mọi thứ rối hơn.”
Bạn nghĩ sao về vấn đề này ? Nếu là bạn, bạn sẽ chọn như thế nào ?
Theo Naver - Biên tập Kim Chi Nha
Bình luận 0

Tám chuyện
Ăn Mì Gói Bên Bờ Sông – Một Ký Ức Nhỏ Trong Những Ngày Du Học Ở Hàn Quốc

Bên cạnh bà, tôi học cách bình tĩnh

Lá cờ Việt ở Osaka

Hôm nay tôi đã bơi cùng sứa

Một thứ mà 3 trong số 10 người Hàn Quốc luôn chú ý trước lúc rời khỏi phòng khi đi du lịch

Tranh cãi về đạo đức nơi công cộng của Kim Na-young, liệu cộng động mạng quá khắt khe hay người nổi tiếng thiếu ý thức?

Nhà xác.

Tôi có thể nhớ lại cảm giác là một con người.

Ba niềm tin cốt lõi Phật giáo

Cuộc chơi quyền lực trong Tư Pháp

Các cô nương, xin hãy Tự Trọng!

Chấn động Seoul: Một cửa hàng vé số "nổ" phát ra 10 vé Lotto trúng giải hơn 4,2 tỷ won!

Dzui dẻ hông quạo: Một kịch bản chính trị "xu cà na"

Một cách làm thức uống mùa hè của Hàn đang gây bão SNS toàn cầu

Bình yên không cần đi xa chỉ cần một nơi cho lòng được ngồi lại
