Tám chuyện: Nên hay không việc phim Hàn ngập tràn cảnh uống rượu?
Nếu bạn là fan phim Hàn, hẳn đã quen với cảnh nhân vật cụng ly soju, ngồi quán nhậu vỉa hè hay say xỉn tỏ tình... đến mức xem mãi thành quen. Dù là phim tình cảm nhẹ nhàng hay drama công sở căng thẳng, thì một vài cảnh uống rượu vẫn luôn có chỗ như thể "phim Hàn mà không nhậu thì thiếu muối".

Khi rượu trở thành “nhân vật phụ không thể thiếu”
Nhưng cũng từ đó, câu hỏi được đặt ra: liệu phim Hàn có đang lạm dụng cảnh uống rượu quá đà? Nên hay không việc bê nguyên văn hóa nhậu nhẹt ngoài đời vào màn ảnh nhỏ?
Từ Tuổi 39, Nevertheless, Mùa hè yêu dấu của chúng ta, đến Work Later, Drink Now... gần như phim nào cũng có ít nhất một cảnh các nhân vật ngồi uống rượu để trút bầu tâm sự. Có khi là say rồi khóc, có khi là say rồi yêu, cũng có khi... chẳng có gì nhưng vẫn cứ phải làm vài ly.
Uống rượu được xem như một “chất xúc tác” giúp nhân vật gần nhau hơn, dễ nói ra những điều thầm kín, hoặc đơn giản là để bộc lộ cảm xúc thật. Thế nên nhà làm phim cứ thế đưa rượu vào, từ tình huống kịch bản cho đến lời thoại.
Thậm chí, có phim còn xoay quanh việc nhậu là chính, như Drinking Solo hay Work Later, Drink Now nơi các nhân vật gần như sống bằng... những cuộc nhậu.
Nhưng nhiều quá thì... có ổn không?
Chuyện uống rượu là một phần văn hóa đời sống của người Hàn, điều đó không ai phủ nhận. Họ uống để chúc mừng, để chia sẻ, để xả stress sau giờ làm. Nhưng khi phim ảnh thứ dễ lan tỏa nhất cũng tràn ngập rượu bia thì cũng không khỏi khiến người xem lo lắng.
Theo báo cáo của Viện Nâng cao Sức khỏe Hàn Quốc, trung bình mỗi tập phim truyền hình xứ kim chi có 2–3 cảnh liên quan đến rượu. Thậm chí có show truyền hình chỉ xoay quanh chuyện ngồi uống với khách mời như Paik’s Spirit.
Thế mới nói, việc phim Hàn đưa quá nhiều cảnh uống rượu lên màn ảnh cũng có thể vô tình khiến việc uống rượu trở nên “đẹp”, “bình thường”, đặc biệt là với giới trẻ.

Giải trí thì được, nhưng đừng quên cân bằng
Theo Korea Times, sự phổ biến của các cảnh uống rượu phản ánh sự thay đổi trong cách làm phim của truyền hình Hàn Quốc, hướng tới sự gần gũi, chân thực hơn với đời sống thực tế. Và rõ ràng, Hàn Quốc là quốc gia có văn hóa nhậu nổi bật. Theo báo cáo của Euromonitor, người dân Hàn Quốc tiêu thụ trung bình 13,7 ly rượu mỗi tuần, đứng đầu thế giới về lượng rượu uống tính theo đầu người.
Không ai cấm nhân vật uống rượu trên phim, vì đó là một phần hiện thực. Nhưng nếu cứ đều đều tập nào cũng cụng ly, cũng say, cũng ngã thì lâu dần sẽ thành công thức nhàm chán. Thậm chí nguy hiểm hơn là tạo ra hình ảnh sai lệch rằng: muốn nói thật lòng, phải say. Muốn giải quyết chuyện tình cảm, phải đi nhậu.
Có lẽ điều khán giả mong đợi không phải là phim không có rượu, mà là phim biết tiết chế, biết chọn lúc, chọn tình huống để đưa rượu vào đúng vai trò của nó.
Bình luận 0

Tám chuyện
CÁCH CƯ XỬ TỐT VÀ PHÉP LỊCH SỰ ĐÚNG MỰC QUAN TRỌNG TRONG VIỆC CHUẨN BỊ CHO THÀNH CÔNG TRONG CUỘC SỐNG

Tiền bạc và Tình yêu: Lộ trình thông minh cho những quyết định quan trọng nhất của cuộc đời

Từ Yêu Tinh đến Ma Quái: Những Sinh Vật Kỳ Bí trong Truyện Dân Gian Hàn Quốc

10 Công Việc Có Thể Biến Mất Trong 5 Năm Tới và Cách Để Bạn Dẫn Đầu

Trong màn ra mắt tại Mỹ của một tác giả Hàn Quốc, những thú vui kỳ lạ trỗi dậy theo cách đáng sợ.

Bà nội của đồng nghiệp tôi phản đối bạn gái của anh ấy vì cô ấy thừa cân – Bà ấy có lý do chính đáng không?

Trải nghiệm phòng tắm hơi Hàn Quốc: Điều bạn không nên bỏ lỡ!

Khiến tâm trí bạn vặn xoắn. Dù nhiều năm trôi qua, The Good Son vẫn buộc người đọc phải ngoái nhìn với một cảm giác do dự

REBOOT vào một đêm Chủ Nhật tình cờ...

Những Câu Chuyện Kinh Dị Hàn Quốc & Truyền Thuyết Đô Thị Rợn Gai Ốc

Hãy mượn sách (Thay vì mua)

Lời cảnh tỉnh 500 đô la: Chiếc nhẫn Samsung Galaxy đã khiến tôi nhận ra mức độ căng thẳng của mình như thế nào

Tôi yêu con mình, nhưng tôi hối tiếc vì đã có con. Làm sao tôi có thể chấp nhận cuộc sống của mình với vai trò là một bậc cha mẹ?

Một lá thư gửi bản thân trong tương lai: "Tôi hy vọng bạn có quyền tự do để nói không"

"If You Want to Eat a Red Apple" (Nếu bạn muốn ăn một trái táo đỏ) trở thành tác phẩm Hàn Quốc đầu tiên giành giải Bologna Ragazzi Opera Prima
