Phòng Yoga Ananda Của Lee Hyori Gây Bão Mạng Xã Hội
Bạn có phải là fan của Lee Hyori? Nếu có, thì bạn chắc chắn không thể bỏ qua một tin tức cực "hot" đang khuấy đảo cộng đồng những người yêu yoga và lối sống lành mạnh. "Nữ hoàng K-pop" vừa chính thức khai trương một phòng yoga mang tên Ananda, và chỉ trong nháy mắt, tất cả vé tham gia lớp học thử (one-day class) đã được bán hết sạch.

Xu hướng "sống khỏe" dưới tầm ảnh hưởng của Lee Hyori
Lee Hyori không chỉ là một biểu tượng giải trí, mà còn là người tiên phong trong việc lan tỏa lối sống bền vững và gần gũi với thiên nhiên. Cô đã gắn bó với yoga hơn một thập kỷ, và giờ đây, với việc mở phòng tập Ananda Hyori tại Yeonhui-dong, Seoul, cô đã biến niềm đam mê cá nhân thành một trào lưu được giới trẻ đón nhận.

Cái tên "Ananda" trong tiếng Phạn có nghĩa là "niềm vui" và "hạnh phúc", cũng chính là "nghệ danh" mà cô dùng khi tập yoga từ năm 2023. Điều này cho thấy sự nghiêm túc và tâm huyết của cô dành cho bộ môn này.

Hơn cả một phòng tập yoga, đó là một lối sống
Sự kiện ra mắt của Ananda đã gây bão trên mạng xã hội. Dù giá vé cho một buổi học là 35.000 KRW (khoảng 650.000 VNĐ), nhưng hàng trăm người đã "săn lùng" để có được một tấm vé. Các bình luận trên mạng xã hội tràn ngập sự háo hức: "Vé đã biến mất trong chớp mắt!", "Bán hết rồi!", "Tôi đã thành công sau khi nhấn F5 liên tục!".

Thậm chí, một tấm standee của Lee Hyori trong tư thế yoga đã trở thành điểm check-in cực "hot" cho các fan.
Điều đáng nói là ngay cả những người bạn nổi tiếng của cô như Yoo Jae-suk và Seo Jang-hoon cũng đã gửi hoa chúc mừng, nhưng Lee Hyori đã khéo léo từ chối mọi lời đề nghị tài trợ. Cô muốn Ananda là một không gian thuần khiết, nơi mọi người chỉ tập trung vào việc rèn luyện sức khỏe.

Có thể nói, việc Ananda "cháy vé" không chỉ vì danh tiếng của Lee Hyori, mà còn vì nó đáp ứng đúng xu hướng của thời đại: mọi người đang tìm kiếm một cuộc sống cân bằng, khỏe mạnh và ý nghĩa hơn. Lee Hyori đã biến yoga từ một bộ môn đơn thuần trở thành một phong cách sống, một "trend" mà ai cũng muốn theo đuổi.
Bình luận 0

Tám chuyện
Ăn Mì Gói Bên Bờ Sông – Một Ký Ức Nhỏ Trong Những Ngày Du Học Ở Hàn Quốc

Bên cạnh bà, tôi học cách bình tĩnh

Lá cờ Việt ở Osaka

Hôm nay tôi đã bơi cùng sứa

Một thứ mà 3 trong số 10 người Hàn Quốc luôn chú ý trước lúc rời khỏi phòng khi đi du lịch

Tranh cãi về đạo đức nơi công cộng của Kim Na-young, liệu cộng động mạng quá khắt khe hay người nổi tiếng thiếu ý thức?

Nhà xác.

Tôi có thể nhớ lại cảm giác là một con người.

Ba niềm tin cốt lõi Phật giáo

Cuộc chơi quyền lực trong Tư Pháp

Các cô nương, xin hãy Tự Trọng!

Chấn động Seoul: Một cửa hàng vé số "nổ" phát ra 10 vé Lotto trúng giải hơn 4,2 tỷ won!

Dzui dẻ hông quạo: Một kịch bản chính trị "xu cà na"

Một cách làm thức uống mùa hè của Hàn đang gây bão SNS toàn cầu

Bình yên không cần đi xa chỉ cần một nơi cho lòng được ngồi lại
