Người mẹ bất lực khi con gái không tắm suốt 5 tháng: "Không tắm mới là cá tính"
Hàn Quốc – Một bà mẹ đã bày tỏ sự lo lắng và bất lực trên sóng truyền hình khi con gái của mình – một nữ sinh trung học cơ sở – từ chối tắm rửa suốt hơn 5 tháng với lý do "đó mới là cá tính".

Câu chuyện được chia sẻ trong chương trình "Crime Chief" của đài JTBC, khiến không ít khán giả ngỡ ngàng. Theo lời người mẹ, con gái vốn đã có thói quen chỉ tắm mỗi 10 ngày một lần. Tuy nhiên, sau khi xem một video về "Kỷ lục Guinness" ghi nhận những người không tắm lâu nhất – vào tháng 11 năm ngoái – cô bé dường như bị ảnh hưởng và quyết định ngừng tắm hoàn toàn.
Người mẹ kể: "Phải đến tháng 3 năm nay, ngay trước ngày nhập học vào trường cấp 2, tôi mới thuyết phục được con bé tắm một lần. Nhưng từ đó đến nay, đã hơn 5 tháng rồi, con bé vẫn chưa tắm lại."
Điều đáng nói, giữa mùa hè oi bức, cô bé vẫn nhất quyết không tắm, cho rằng "bẩn mới là ngầu" và "không tắm mới là cá tính". Người mẹ chia sẻ thêm: “Tôi vẫn giặt quần áo cho con mỗi ngày, nhưng đồ lót thì con bé chỉ thay mỗi 10 ngày một lần. Nó dùng rất nhiều nước hoa để che mùi cơ thể, nhưng tôi phải ngủ chung phòng nên vô cùng khổ sở vì mùi. Mỗi sáng, trên giường lại có rất nhiều tế bào da chết rơi ra và tôi là người phải dọn."
Dù vậy, cô bé vẫn duy trì việc rửa mặt, đánh răng và gội đầu mỗi ngày – điều khiến người mẹ phần nào nhẹ nhõm.
Tình trạng này khiến gia đình rơi vào tình thế khó xử. Người chồng thì cho rằng: “Thà con bé như này còn hơn là mắc chứng sạch sẽ quá mức”, và để mọi việc diễn ra tự nhiên.
Trong khi đó, cô con gái khẳng định: “Con cũng có quyền không tắm.” Người mẹ thừa nhận, bà đã thử nhiều cách khuyên nhủ nhưng đều bất lực: “Giờ tôi thực sự không biết phải làm gì nữa.”
Câu chuyện ngay lập tức gây xôn xao cộng đồng mạng, đặt ra câu hỏi về giới hạn của quyền cá nhân, đặc biệt là khi còn sống chung trong một gia đình, và vai trò của cha mẹ trong việc định hướng hành vi cho con cái trong độ tuổi vị thành niên.
Theo JBTC - biên tập Kim Chi Nha
Bình luận 0

Tám chuyện
Sự đổi thay là điều tất yếu, và cái đẹp đôi khi nằm ở khoảnh khắc chia ly.

Review ‘Zombie Daughter’: Khi Thây Ma Không Đáng Sợ Bằng Tình Phụ Tử

Người đàn ông 46 tuổi khoe mẽ “được gái trẻ để ý”, Hwang Seok-hee đáp gọn 4 chữ cảnh tỉnh người đàn ông đã có gia đình

Chàng trai 20 tuổi ở Mokpo giúp cụ bà nhặt ve chai giữa trời nắng gắt – câu chuyện tử tế lay động cộng đồng

Khủng hoảng tình yêu – Thế hệ Z chi bao nhiêu cho hẹn hò mỗi tháng?

Xu hướng cầu hôn của MZ thế hệ Hàn Quốc: Khách sạn 5 sao, nhẫn kim cương và túi Chanel

“Cảnh sát ma”, “bù nhìn thời hiện đại”, “ghost cop”… anh cảnh sát gây sốt ở công viên Hàn Quốc

Seollal và Chuseok: Khi “quê nhà” trở thành áp lực hành trình về đoàn tụ

Bật sếp giữa văn phòng và câu chuyện làm việc tăng ca mà ai cũng có thể trải qua

I – Taeyeon và hành trình tìm lại vẻ đẹp chính mình

Khi thanh xuân là chuyến đi một chiều

Khi Câu Hỏi "Ai Mua Bức Tranh Này?" Quan Trọng Hơn Chính Bức Tranh

Chúng ta còn bao nhiêu thời gian để dịu dàng với bố mẹ?

Vị đắng còn lại của một cảm xúc

Đang nợ 1 tỷ won, vợ muốn đổi sang xe ngoại dù chỉ kiếm 3 triệu/tháng
