[ Án Mạng ] Kỳ 2: Khi Bữa Tiệc Tàn – Bí Ẩn Đằng Sau Sự Biến Mất Của Người Vợ Hoàn Hảo
#2: Khi Bữa Tiệc Tàn – Bí Ẩn Đằng Sau Sự Biến Mất Của Người Vợ Hoàn Hảo

Tiếp nối kỳ 1:
[ “Anh yêu ơi~ ♥ Anh có bất ngờ không?” Bức thư tuyệt mệnh của người vợ tặng xe Porsche
[ “Anh yêu ơi~ ♥ Anh có bất ngờ không?” Bức thư tuyệt mệnh của người vợ tặng xe Porsche
Khu nhà nghỉ nằm im lìm tại thành phố An Seong, tỉnh Gyeonggi. Đã quá giờ trả phòng từ rất lâu nhưng căn phòng ấy vẫn hoàn toàn vắng lặng, không một tiếng động. Phía sau cánh cửa đóng then cài, thời gian như thể đã ngừng trôi. Cảm giác bồn chồn lo lắng bủa vây, chủ nhà nghỉ nuốt nước bọt kìm nén sự bất an rồi lịch sự gõ cửa.
"Khách ơi, có chuyện gì bên trong không ạ? Có ai ở trong phòng không?"
Không có tiếng trả lời. Chỉ có bầu không khí im lặng đến rợn người bao trùm khắp hành lang. Không thể chần chừ thêm được nữa, ông chủ rút chiếc chìa khóa vạn năng ra và tra vào ổ…]
Kỳ 2:
Bối cảnh: Ba ngày trước khi thảm kịch xảy ra – Tối thứ Bảy, ngày 8 tháng 7 năm 2017.
Tại một khu đô thị mới thuộc tỉnh Gyeonggi, nơi được mệnh danh là “Beverly Hills phiên bản Hàn Quốc” với những căn biệt thự sân vườn xa hoa, lộng lẫy. Một ngôi nhà trong số đó đang rực sáng ánh đèn. Đó là một bữa tiệc ấm cúng nhưng không kém phần sang trọng do nữ chủ nhà chuẩn bị để chiêu đãi vợ chồng người tiền bối cùng cơ quan của chồng và các thực khách nhí.
Bối cảnh: Ba ngày trước khi thảm kịch xảy ra – Tối thứ Bảy, ngày 8 tháng 7 năm 2017.
Tại một khu đô thị mới thuộc tỉnh Gyeonggi, nơi được mệnh danh là “Beverly Hills phiên bản Hàn Quốc” với những căn biệt thự sân vườn xa hoa, lộng lẫy. Một ngôi nhà trong số đó đang rực sáng ánh đèn. Đó là một bữa tiệc ấm cúng nhưng không kém phần sang trọng do nữ chủ nhà chuẩn bị để chiêu đãi vợ chồng người tiền bối cùng cơ quan của chồng và các thực khách nhí.
Từ thực đơn món ăn cầu kỳ, cách bài trí không gian chỉn chu cho đến các trò chơi hoạt náo dành cho lũ trẻ, tất cả đều tôn lên bàn tay khéo léo, đảm đang và sự tinh tế của người vợ.
“Đêm nay cuộc vui sẽ không dừng lại đâu ạ. Mọi người nhất định phải chơi hết mình với vợ chồng em nhé!”
Nữ chủ nhà nở nụ cười rạng rỡ, chu đáo chăm sóc từng vị khách. Thế nhưng, ngay sau khi bữa tiệc tàn và dọn dẹp xong xuôi mọi thứ, cô bảo với chồng rằng mình “sang nhà một người chị thân thiết có chút việc”. Cô bước ra khỏi nhà, và kể từ khoảnh khắc đó, mọi liên lạc hoàn toàn bị cắt đứt. Chiếc điện thoại di động của cô đã rơi vào trạng thái tắt máy từ lúc nào.
Người chồng tên Dong Wook (bí danh) lòng như lửa đốt, vội vã đến đồn cảnh sát để trình báo vụ việc vợ mất tích. Chỉ một ngày sau đó, tiếng chuông điện thoại của anh vang lên. Đầu dây bên kia là một giọng nói trầm đặc:
"Alo, chúng tôi là phía cảnh sát. Anh có phải là chồng của sản phụ Lee Yoo Jin (bí danh) không?"
Sau một khoảng lặng ngắn ngủi đến nghẹt thở, câu nói tiếp theo vang lên như tiếng sét đánh ngang tai:
"Vợ của anh đã tử vong rồi." Người vợ mới cuối tuần trước còn háo hức tổ chức một bữa tiệc hoành tráng, chưa từng một lần tỏ ra mệt mỏi hay than vãn nửa lời.
Người phụ nữ lúc nào cũng rạng rỡ, tràn đầy năng lượng tích cực ấy, tại sao lại có thể tử vong ở một căn nhà nghỉ tại một địa phương xa lạ, nơi cô chẳng có bất kỳ mối quan hệ thân thích nào? Kinh hoàng hơn, cô ra đi trong tình trạng tay chân bị trói chặt bên cạnh những người hoàn toàn xa lạ. Sự bàng hoàng nhanh chóng biến thành nỗi sợ hãi tột độ bủa vây lấy người chồng.
Điều gì đã thực sự xảy ra với người vợ hoàn hảo của anh trong vòng 72 giờ qua?
Bình luận 0
Tám chuyện
Một căn hộ gosiwon tại Seoul với giá 600k won/tháng
1
supernova
Lượt xem
6777
Thích 0
2026.06.14 14:47
Sau gần 10 năm học và làm tại Hàn, mình không biết nên tiếp tục ở lại hay trở về
1
Phạm Linh_링링
Lượt xem
5232
Thích 2
2026.06.10 15:45
Tình yêu 14 năm của SOO YOUNG (SNSD) và YUNG KYUNG HO, hãy nói đây không phải câu trả lời...
M
LinhKr
Lượt xem
3987
Thích 1
2026.06.09 17:19
Hanbok thời Goryeo
1
여름비
Lượt xem
5978
Thích 1
2026.06.08 16:44
CEO Nvidia Jensen Huang ghé quán game Hongdae gặp Faker và đội T1 trong chuyến thăm Hàn Quốc
1
supernova
Lượt xem
8771
Thích 0
2026.06.07 16:01
Tình hình hiện tại ở Jamsil
1
shaunli
Lượt xem
6558
Thích 0
2026.06.07 15:56
Vì sao quãng thời gian bầu cử tại Hàn Quốc lại nhạy cảm về màu sắc giữa xanh và đỏ
1
leephuong
Lượt xem
5172
Thích 0
2026.06.04 22:53
Gen Z Hàn Quốc không còn xem uống rượu là điều mặc định: Văn hóa nhậu đang thay đổi mạnh mẽ
1
청량하다
Lượt xem
5544
Thích 0
2026.06.04 22:43
Tương lai sau năm 2010 theo hình dung của những người sống vào những năm 90.
1
nuocmia
Lượt xem
4621
Thích 0
2026.06.02 17:46
Hình ảnh chợ Sinchon ở Seoul năm 1979.
1
청량하다
Lượt xem
6834
Thích 0
2026.06.02 17:44
Giới trẻ Hàn Quốc tìm đến “website dopamine” để giải tỏa áp lực và cô đơn trong cuộc sống hiện đại
1
청량하다
Lượt xem
6399
Thích 0
2026.05.31 22:49
Huấn luyện viên Kim Sang Sik gặp gỡ du học sinh Việt Nam tại Đại học Hannam, gửi lời động viên đầy xúc động
1
shaunli
Lượt xem
6147
Thích 0
2026.05.31 22:34
Những bức ảnh mà người nước ngoài cho rằng đã thể hiện "tinh thần rất Hàn Quốc".jpg
1
banhmichaca
Lượt xem
4083
Thích 0
2026.05.30 15:23
700 năm sau mới nở: Hoa sen thời Goryeo hồi sinh từ hạt giống cổ tìm thấy ở Hàn Quốc
1
고요
Lượt xem
11018
Thích 0
2026.05.30 15:18
“Quá nóng” hay “quá lạnh”? Cuộc chiến âm thầm vì điều hòa trên tàu điện ngầm Seoul
1
leephuong
Lượt xem
2121
Thích 0
2026.05.26 21:39