Mình thực sự bất ngờ khi nhìn bức ảnh này

Chồng từng nói với mình một câu mà càng ngày càng thấy đúng: “Trong thời đại filter và mạng xã hội ngập tràn hình ảnh hoàn hảo, chỉ những ai đủ đầy cả về vật chất lẫn tinh thần mới dám để bản thân già đi một cách tự nhiên.”
Điều đó không có nghĩa là buông xuôi hay bỏ bê bản thân. Họ vẫn chăm sóc, vẫn giữ sự tươi tắn, nhưng không bị ám ảnh phải xoá sạch từng nếp nhăn, từng vết đồi mồi, hay kéo căng gương mặt tới mức mất tự nhiên. Họ chọn cách để lại dấu vết của thời gian, và biến chúng thành một phần của vẻ đẹp, cái mà người ta hay gọi là “aging gracefully”. 🌿✨
Cá nhân mình rất khó chịu khi đọc những bài báo chĩa mũi dùi vào nữ nghệ sĩ chỉ vì họ già đi. Chính những điều đó đã khiến nhiều phụ nữ chịu áp lực, tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ quá mức và phải trả giá.
Hãy thử nhìn Kim Tae Hee, ngay cả trong một xã hội nơi “chuẩn đẹp” luôn đè nặng, cô vẫn thoải mái để lộ những đường nét thời gian quanh khóe miệng, nơi khóe mắt. Nhưng thần thái của cô thì vẫn toả sáng. Bởi khi bạn bình an trong chính làn da của mình, đủ nội lực, thì lời bàn tán ngoài kia cũng chỉ như gió thoảng.
Điều mình mong nhất là tất cả phụ nữ đều có thể trở nên “giàu” theo cách đó, giàu sự tự tin, giàu bình an nội tâm để được tự do già đi tuyệt mỹ.
Bình luận 0

Tám chuyện
Ăn Mì Gói Bên Bờ Sông – Một Ký Ức Nhỏ Trong Những Ngày Du Học Ở Hàn Quốc

Bên cạnh bà, tôi học cách bình tĩnh

Lá cờ Việt ở Osaka

Hôm nay tôi đã bơi cùng sứa

Một thứ mà 3 trong số 10 người Hàn Quốc luôn chú ý trước lúc rời khỏi phòng khi đi du lịch

Tranh cãi về đạo đức nơi công cộng của Kim Na-young, liệu cộng động mạng quá khắt khe hay người nổi tiếng thiếu ý thức?

Nhà xác.

Tôi có thể nhớ lại cảm giác là một con người.

Ba niềm tin cốt lõi Phật giáo

Cuộc chơi quyền lực trong Tư Pháp

Các cô nương, xin hãy Tự Trọng!

Chấn động Seoul: Một cửa hàng vé số "nổ" phát ra 10 vé Lotto trúng giải hơn 4,2 tỷ won!

Dzui dẻ hông quạo: Một kịch bản chính trị "xu cà na"

Một cách làm thức uống mùa hè của Hàn đang gây bão SNS toàn cầu

Bình yên không cần đi xa chỉ cần một nơi cho lòng được ngồi lại
