Môi giới hôn nhân quốc tế: Cái bẫy ngọt ngào nhưng đầy rủi ro với phụ nữ di trú
Chào mọi người, hôm nay tôi muốn chia sẻ một câu chuyện mà tôi đọc được gần đây, cũng như một vài suy nghĩ cá nhân về vấn đề hôn nhân quốc tế. Có lẽ nhiều người Việt chúng ta ở Hàn không lạ gì chuyện lấy chồng qua môi giới. Nhưng càng đọc tin tức, càng nghe những câu chuyện quanh mình, tôi càng thấy nhiều nỗi lo và trăn trở.

Trên báo Hàn mới đây có đăng tin về một ông 62 tuổi làm môi giới. Ông ta dụ phụ nữ Lào lấy chồng Hàn bằng những lời hứa “lấy chồng rồi sẽ sớm được ly hôn, sau đó tôi sẽ giới thiệu công việc tốt và chồng mới để kiếm nhiều tiền hơn.” Nghe thì tưởng ngon ăn, nhưng thực chất là một cái bẫy.
Ông ta còn làm liều đến mức tự viết đơn tố cáo bạo lực gia đình giả mạo dưới tên cô dâu, trong khi cô ấy không hề biết. Lợi dụng việc người phụ nữ không giỏi tiếng Hàn, chẳng hiểu pháp luật, cuối cùng cô trở thành con rối trong tay kẻ môi giới. Người chồng Hàn thì bị mang tiếng xấu, gia đình tan nát, còn cô dâu thì mất quyền tự quyết.
Đọc xong tôi vừa tức, vừa buồn. Tức vì có người lợi dụng sự ngây thơ của phụ nữ di trú để kiếm tiền. Buồn vì chị em mình ở xứ người vốn đã yếu thế, lại thêm rào cản ngôn ngữ, nên dễ bị người khác dắt mũi.
Tôi nghĩ nguyên nhân có mấy điểm rõ ràng:
-Ngôn ngữ: mới sang chưa rành tiếng, giấy tờ pháp lý thì toàn chữ khó. Nhiều chị em ký tên mà không biết nội dung thật sự là gì.
-Thiếu hiểu biết pháp luật: luật hôn nhân – gia đình ở Hàn khá phức tạp. Không hiểu luật thì dễ bị dọa, bị lừa.
-Phụ thuộc: lúc mới sang, nhiều người chưa có việc làm, chưa có bạn bè, chỉ biết trông cậy vào chồng hoặc môi giới.
-Áp lực gia đình: có người kết hôn vì muốn gửi tiền về quê. Tâm lý “cố nhịn để lo cho cha mẹ” khiến họ ngại lên tiếng khi bị đối xử tệ.
Tôi tin đây không chỉ là câu chuyện của người phụ nữ Lào kia. Nó là nỗi lo chung của rất nhiều phụ nữ Việt và phụ nữ di trú khác đang sống ở Hàn.
Theo thống kê, mỗi năm Hàn Quốc có hơn 20.000 cuộc hôn nhân quốc tế. Phụ nữ Việt Nam nằm trong nhóm đứng đầu. Thời gian từ gặp đến cưới thường chỉ kéo dài 1-2 tuần, có khi còn nhanh hơn.
Chi phí môi giới thì dao động khoảng 1500-2000 triệu won cho cô dâu Đông Nam Á, còn với châu Âu hay Trung Á thì cao gấp đôi. Nghe đến đây chắc ai cũng hiểu vì sao nhiều công ty môi giới bất hợp pháp mọc lên như nấm. Họ nhìn hôn nhân như một “phi vụ kinh doanh” hơn là hạnh phúc gia đình.
Tôi biết, có nhiều chị em Việt Nam lấy chồng Hàn và sống rất hạnh phúc. Nhưng cũng không ít trường hợp gặp bạo lực gia đình, bị kiểm soát, sống cô đơn ngay trong chính ngôi nhà của mình. Có người còn bị lợi dụng như món hàng mua bán.
Thành thật mà nói, hôn nhân quốc tế luôn có hai mặt. Nó có thể là cơ hội, nhưng cũng có thể trở thành bi kịch nếu không đủ tỉnh táo.
Từ những gì tôi thấy và đọc, tôi rút ra vài điều mong mọi người suy nghĩ cùng:
- Học tiếng Hàn càng sớm càng tốt - ngôn ngữ chính là chìa khoá. Biết tiếng, chị em sẽ tự tin hơn, ít bị lừa hơn.
- Đừng dễ dàng tin môi giới - lời hứa “nghe quá tốt” thường không thật. Hôn nhân không phải dịch vụ mua bán.
- Tìm hiểu luật cơ bản - có rất nhiều trung tâm đa văn hoá, tổ chức hỗ trợ bằng tiếng Việt. Hãy chủ động hỏi.
- Kết nối cộng đồng - đừng ở một mình. Khi có bạn bè, hội nhóm, ta sẽ có chỗ dựa lúc khó khăn.
- Lên tiếng khi bị hại - im lặng chỉ khiến kẻ xấu thêm mạnh. Đừng sợ, pháp luật Hàn có cơ chế bảo vệ phụ nữ di trú.
Tôi viết bài này không phải để chị em sợ hãi chuyện lấy chồng Hàn, mà để nhắc nhau phải tỉnh táo. Hôn nhân quốc tế có thể hạnh phúc, nhưng cũng có thể là cái bẫy. Chúng ta không nên để ngôn ngữ và sự thiếu hiểu biết biến mình thành nạn nhân.
Một gia đình hạnh phúc phải được xây dựng trên tình yêu và sự tôn trọng, chứ không phải từ những bản hợp đồng môi giới hay lời hứa đổi đời.
Theo Kim Chi Nha
Bình luận 0

Tám chuyện
Sách giáo khoa AI trong lớp học: Kịp thời hay quá sớm?

Giá bữa trưa tăng nhanh, nhưng lương không theo kịp

Ngừng lướt, bắt đầu trò chuyện thôi!

REVIEW SÁCH: TÔI MUỐN CHẾT NHƯNG TÔI MUỐN ĂN TTEOKBOKKI (2022) CỦA BAEK SEHEE – MỘT NHÀ VĂN HÀN QUỐC VỚI SỰ KHẮC HỌA CHÂN THỰC VỀ SỨC KHỎE TÂM LÝ

Review sách: Red Flags (Tác giả: Sophie Jo)

Hàn Quốc có thực sự an toàn? Góc nhìn từ cư dân bản địa và người nước ngoài
Bức vẽ cuối cùng...

"Bình dân AI vụ" – Chiêu trò kiếm tiền hay bước đi chiến lược?

Theo các chuyên gia: Trầm cảm không phải là nguyên nhân của vụ tấn công.

Mọi người nghĩ sao về suy nghĩ coi thường việc đi làm ở nước ngoài như vầy?

Chồng đi công tác nước ngoài 2 tuần một lần, ngoại tình với "tiểm tam" Việt... Vụ kiện "tiểu tam" sẽ như thế nào?

Sách "Phẩm Cách Của Lời Nói" : Khi ngôn từ vẽ nên chân dung cảm xúc và tính cách của một con người.

Bí kíp giúp bạn multitask một cách thông minh mà không bị quá tải

Nhảy việc có thể mang lại nhiều lợi ích nếu bạn biết cách tận dụng nó một cách thông minh

Thuê một công viên giải trí? Cầu hôn bằng bánh kem? Bốn cách để dành ngày lễ tình nhân ở Hàn Quốc
