Luyện tập sự khiêm nhường và tư duy mở khi là sếp

Cái khiến 1 manager trở lên "lạc hậu" + "dốt dần đi" + "bảo thủ" chính là sự kiêu ngạo.
Mình cũng tin rằng sự khiêm nhường và đầu óc cởi mở là 1 việc cần luyện tập mới có được. Kể cả khi có sẵn tính cách ấy, thì nó cũng có thể bị mất đi khi ta lớn tuổi
Mình thường xài cách này:
----------------------
1. Phục vụ nhân sự:
Thường khi đi ăn cơm trưa với cả team, mình sẽ là người đứng dậy đi lấy canh, bát đũa, rau, trà cho mọi người
Ở VN thì hay có kiểu sếp chỉ ngồi 1 chỗ, nhân viên sẽ phục vụ vặt. Trải nghiệm của mình là điều ấy âm thầm từ từ đẩy cái tôi và sự kiêu ngạo của manager lên nhiều
Theo kiểu "à, tôi là người có địa vị cao nhất ở đây, họ cần phục vụ tôi"
----------------------
2. Nhận mình sai
Mình khá để ý tới việc tuần vừa rồi mình có nhận sai, nhận ý kiến của nhân viên hay hơn của mình hay không? (và phải là việc quan trọng nhé, chứ không phải việc vặt)
Bản năng con người là hoang tưởng về bản thân. Hầu như người bảo thủ nào mình gặp cũng nghĩ họ là người đầu óc cởi mở biết lắng nghe.
Nhưng thực tế thì họ hiếm khi nhận họ sai, hiếm khi đồng ý quan điểm đối lập của nhân viên là đúng
Bởi vậy, chuyện tuần rồi mình có công nhận ý kiến của nhân viên hay hơn mình không nó giống như 1 sự data-driven để mình kiểm chứng xem mình có còn giữ được đầu óc cởi mở hay không?
* Nguồn : https://www.linkedin.com/posts/tienken_luy%E1%BB%87n-t%E1%BA%ADp-s%E1%BB%B1-khi%C3%AAm-nh%C6%B0%E1%BB%9Dng-v%C3%A0-t%C6%B0-duy-m%E1%BB%9F-khi-activity-7198107237767127040-Hfr0?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
Bình luận 0

Tám chuyện
Sống Tối Giản – Hành Trình Yêu Bản Thân Trên Đất Hàn Của Cô Gái Tuổi 30
M
nyanchan
Lượt xem
189
Thích 0
2025.05.01

Giữa xứ người
M
nyanchan
Lượt xem
176
Thích 1
2025.05.01
Tôi còn nhớ rất rõ cái ngày đầu tiên mình đi cà phê một mình ở Hàn Quốc.
M
nyanchan
Lượt xem
76
Thích 0
2025.05.01

Hàn quốc đã giúp tôi hoàn chỉnh hơn 🩷
M
nyanchan
Lượt xem
118
Thích 0
2025.05.01

Khẩu vị món ăn Hàn Quốc qua lăng kính của một nàng dâu Việt
M
nyanchan
Lượt xem
143
Thích 0
2025.05.01

Ăn Mì Gói Bên Bờ Sông – Một Ký Ức Nhỏ Trong Những Ngày Du Học Ở Hàn Quốc
M
nyanchan
Lượt xem
235
Thích 0
2025.05.01

Bên cạnh bà, tôi học cách bình tĩnh
+1
1
hsiao
Lượt xem
297
Thích 1
2025.04.29

Lá cờ Việt ở Osaka
+2
M
Ocap
Lượt xem
900
Thích 1
2025.04.29

Hôm nay tôi đã bơi cùng sứa
M
nyanchan
Lượt xem
777
Thích 0
2025.04.29

Một thứ mà 3 trong số 10 người Hàn Quốc luôn chú ý trước lúc rời khỏi phòng khi đi du lịch
+1
1
bngoc_022
Lượt xem
1997
Thích 0
2025.04.29

Tranh cãi về đạo đức nơi công cộng của Kim Na-young, liệu cộng động mạng quá khắt khe hay người nổi tiếng thiếu ý thức?
1
bngoc_022
Lượt xem
435
Thích 0
2025.04.29

Nhà xác.
M
nyanchan
Lượt xem
236
Thích 0
2025.04.28

Tôi có thể nhớ lại cảm giác là một con người.
M
nyanchan
Lượt xem
448
Thích 0
2025.04.28

Ba niềm tin cốt lõi Phật giáo
M
nyanchan
Lượt xem
442
Thích 0
2025.04.28

Cuộc chơi quyền lực trong Tư Pháp
M
nyanchan
Lượt xem
264
Thích 0
2025.04.28
