Khi Suzy cũng bị tổn thương bởi người từng gọi là bạn và bài học đắt giá về sự tin tưởng trong showbiz

Mình vừa đọc xong một bài báo khiến minh khá bất ngờ về Suzy, người con gái được cả Hàn Quốc gọi là “tình đầu quốc dân” đã từng tham gia bộ phim Real với tư cách khách mời, chỉ vì một lời mời từ người bạn cũ Kim Soo Hyun. Và rồi, đổi lại tất cả là… 1 giây lên hình và một hình tượng hoàn toàn sụp đổ.
“Suzy mất 6 tiếng ngồi để xăm trổ, luyện tập hết mình – nhưng chỉ được xuất hiện đúng 1 giây”
Đọc tới đoạn đó, mình thấy nghẹn. Suzy theo mình biết thì hoàn toàn không phải người lười biếng, cũng chẳng ngại thử thách. Cô sẵn sàng vào vai một cô gái nổi loạn, xăm trổ đầy mình, phì phèo thuốc lá hoàn toàn trái ngược hình ảnh cô từng xây dựng suốt bao năm. Nhưng điều khiến mình thấy đau lòng là: cô không hề được báo trước. Kim Soo Hyun, người từng đóng chung Dream High, từng có một thời được cho là “chemistry đỉnh cao” với Suzy, đã giấu nhẹm việc cô phải đóng một vai gây sốc và xuất hiện trong hình hài hoàn toàn xa lạ.
Suzy đã hỏi lại sau khi quay xong:
“Anh chưa bao giờ nói với em đây là một phần trong cảnh quay.”
Nghe câu đó, mình thấy rùng mình. Một người nổi tiếng như Suzy còn bị “đặt vào thế đã rồi” thì những diễn viên vô danh, những gương mặt mới... còn có thể gặp điều gì trong một ngành vốn đã đầy cạm bẫy như showbiz?
Suzy là một phần rất nhỏ trong Real. Nhưng cô đại diện cho rất nhiều người ngoài kia, những người đã đặt lòng tin vào đồng nghiệp, vào nghệ thuật, vào một lời hứa, và cuối cùng phải nuốt đắng vì bị lợi dụng.
Người ta bảo Suzy “hơi ngây thơ”. Nhưng mình nghĩ, cô chỉ là một người bạn muốn giúp đỡ khi được nhờ vả.
Cái đau ở đây không chỉ là cảnh phim bị cắt, hình tượng bị đánh đổi, mà là bị chính người mình tin tưởng… dắt vào một tình huống không công bằng.
Real cũng chính là bộ phim được nhắc đến nhiều nhất khi nhắc về sự sụp đổ tinh thần của Sulli. Những cảnh quay táo bạo, những lời quảng bá giật gân như “cảnh nóng thật”, và sự tấn công của dư luận đã đẩy cô tới giới hạn cuối cùng. Sau bộ phim đó, Sulli từng nói:
“Tôi sẽ không bao giờ đóng phim nữa.”
Và rồi... không lâu sau, cô ra đi mãi mãi.
Mình không đổ lỗi cho duy nhất ai, nhưng mình nghĩ, những lựa chọn vô trách nhiệm, những quyết định vì PR, vì tò mò khán giả, đã góp phần xé nát tinh thần của một nghệ sĩ trẻ vốn đã mong manh.
Từ vụ việc của Sulli đến chuyện Suzy, mình không thể không tự hỏi: Có bao nhiêu lời mời đóng phim đang được trao đi không bằng sự chân thành mà chỉ vì danh tiếng? Có bao nhiêu nữ diễn viên đã bị biến thành công cụ “tạo sốc” cho những bộ phim vốn không có nội dung, không có giá trị nghệ thuật? Và bao nhiêu lần nữa chúng ta sẽ im lặng, rồi lại chứng kiến một ai đó gục ngã vì tổn thương mà không ai thấy?
Chuyện Suzy, chuyện Sulli, không đơn giản là một scandal. Nó là lời nhắc đau đớn nhưng cần thiết rằng niềm tin rất quý, và sự trong sáng không nên bị lợi dụng để phục vụ mục đích ngắn hạn.
Mình chỉ là một khán giả nhỏ bé, nhưng mình tin rằng ngành giải trí dù có hào nhoáng đến đâu vẫn nên đặt con người lên trước tiên.
Chúng ta cần những bộ phim đẹp, không chỉ ở hình ảnh, mà ở cách người làm phim đối xử với nhau.
Bình luận 0

Tám chuyện
Có ai đọc Tam Quốc không, đây là nhân vật mà mình thấy ít người để ý nhưng góp phần thay đổi vận mệnh cả một triều đại

Khi món Việt lên sóng Hàn Quốc có cả món thịt mà nhiều người nghe phải khóc thét

[Chia sẻ] Tips chụp ảnh từ nhiếp ảnh gia Kim Seong-ju: Làm “du khách trong đời thường”
![[Chia sẻ] Tips chụp ảnh từ nhiếp ảnh gia Kim Seong-ju: Làm “du khách trong đời thường”](/upload/b8096e385ca8401f99c2a709b5025fdb.webp?thumbnail)
Ở Hàn thèm xoài xanh chấm mắm đường thì sao?

Khi bạn sắp bay nhưng mắc ... ăn

Góc thắc mắc nhờ mọi người giải đáp giúp mình với ạ?
Mình thực sự bất ngờ khi nhìn bức ảnh này

Càng xuất sắc, bạn càng gặp được người đàn ông tuyệt vời

Đâu là khoảnh khắc đẹp của thời đại học mà mãi sau này bạn cũng không thể quên? Mình trước

Có mấy biển hiệu tiếng Hàn dịch sang tiếng Anh mắc cười lắm mọi người

Lịch nghỉ lễ Hàn Quốc: vì sao Tết và Chuseok lại “ám ảnh” dân công sở nhiều hơn cả kỳ nghỉ?

Khủng hoảng tuổi trung niên? Ngày nay lại là "khủng hoảng Gen Z"

AI không 'cướp' việc của người cao tuổi, mà là những người trẻ!

Đề thi đại học Hàn khó tới mức giáo sư cũng phải chào thua

Ở Hàn có gì vui? Câu hỏi khiến mình đau đầu nhất mỗi lần về Việt Nam
