Không còn 8-5: Vì sao Work-life Integration đang thay đổi cách bạn sống và làm việc?
Bạn có bao giờ tự hỏi làm sao mà một số người luôn giữ được phong độ ổn định giữa deadline dồn dập và một cuộc sống cá nhân đủ đầy? Họ vừa hoàn thành công việc đúng hạn, vừa có thời gian tập yoga, nấu ăn, thăm cha mẹ, đọc sách, du lịch. Không phải họ có 48 giờ mỗi ngày mà là họ có cách tư duy khác về công việc và cuộc sống.

Trong thế giới hiện đại, đặc biệt là ở những môi trường như Hàn Quốc nơi văn hóa “làm đến kiệt sức” từng là chuẩn mực, người trẻ đang dần thay đổi cách tiếp cận: từ "cân bằng công việc cuộc sống" (work-life balance) sang "hòa hợp công việc cuộc sống" (work-life integration). Vậy sự khác biệt là gì, và đâu là con đường phù hợp cho bạn?
Work-life balance: Đặt ranh giới nhưng có thực hiện được?
“Work-life balance” từng là lý tưởng vàng: làm việc xong thì tắt máy tính, về nhà ăn cơm, đi dạo, không để email công việc chen ngang vào đời sống cá nhân. Với nhiều tập đoàn lớn tại Hàn như Samsung, LG hay CJ, mô hình này thể hiện ở việc quy định giờ làm việc rõ ràng (thường 9h – 18h), kèm theo các quy tắc chống tăng ca, khuyến khích nghỉ phép.
Một số công ty thậm chí còn cấm gửi email sau 6h tối để bảo vệ giờ riêng tư. Tuy nhiên, trong thực tế đặc biệt sau đại dịch, khi làm việc tại nhà trở nên phổ biến ranh giới này trở nên mờ nhạt.
Laptop đặt ngay cạnh giường ngủ. Một cuộc gọi từ sếp lúc 9h tối không còn là chuyện hiếm. Người trẻ Hàn Quốc, nhất là thế hệ MZ (Millennials và Gen Z), bắt đầu nhận ra: Cân bằng tuyệt đối là điều xa xỉ.
Work-life integration: Trộn lẫn nhưng có kiểm soát
Trái ngược với mô hình trên, “work-life integration” không cố gắng tách bạch mà tích hợp công việc vào đời sống cá nhân và ngược lại.
Bạn có thể vừa chăm con vừa họp online, vừa nghe podcast chuyên môn khi đi chợ. Nghe có vẻ hỗn loạn, nhưng khi thực hiện đúng cách, đây là phương án lý tưởng cho sự linh hoạt.

Ở Hàn Quốc, nhiều startup như Naver hay Kakao đã đi đầu trong việc áp dụng hình thức này. Họ cho phép nhân viên tự chọn thời gian bắt đầu làm việc, miễn là hoàn thành đầu việc. Một số công ty chuyển sang văn phòng “free desk”, nơi không ai có chỗ ngồi cố định, giúp tạo môi trường linh hoạt hơn.
Từ góc nhìn của du học sinh Việt
Rất nhiều du học sinh Việt tại Hàn Quốc phải vừa học vừa làm thêm để trang trải cuộc sống. Nếu chỉ sống theo “work-life balance”, họ khó có thể xoay sở.

Một số bạn chọn làm thêm từ 6h sáng, học cả ngày, rồi tối lại về nhà nấu ăn, học bài và… tiếp tục làm. Chính việc hòa hợp hai phần cuộc sống này chứ không tách biệt mới là cách họ tồn tại và phát triển trong môi trường khắc nghiệt.
Cân nhắc để chọn mô hình phù hợp
Không có đáp án đúng cho tất cả mọi người. Nhưng bạn có thể cân nhắc:

Nếu bạn làm trong môi trường công sở truyền thống, nơi giờ làm việc cố định và yêu cầu hiện diện cao, work-life balance có thể giúp bạn bảo vệ vùng riêng tư.
Nếu bạn là freelancer, làm việc trong ngành sáng tạo hoặc công nghệ, nơi giờ giấc linh hoạt và công việc có thể diễn ra ở mọi nơi, work-life integration sẽ giúp bạn tự chủ và tối ưu hiệu suất.
Vậy… chọn gì?
Có lẽ không cần chọn một cách tuyệt đối. Quan trọng là biết mình muốn gì từ cuộc sống, hiểu nhịp sinh học và giới hạn của bản thân. Đôi khi, việc “cân bằng” là cần thiết để tránh kiệt sức, nhưng cũng có lúc “hòa hợp” là chiến lược khôn ngoan để sống trọn vẹn hơn.
Trong nhịp sống hiện đại, nhất là ở môi trường khắt khe như Hàn Quốc, điều quan trọng không phải là theo đuổi một mô hình lý tưởng, mà là tạo ra một hệ thống phù hợp với bạn nơi bạn vừa có thể phát triển công việc, vừa tận hưởng cuộc sống. Cân bằng hay hòa hợp? Hãy để chính bạn là người quyết định nhịp sống cho mình.
Bình luận 0

Tám chuyện
💭 “Breathe” (한숨) – Khi chỉ cần thở thôi cũng đã là nỗ lực

🌿 “To My Youth” – Một lá thư thì thầm gửi đến tuổi trẻ lặng lẽ

Bí quyết "lão hóa ngược" của một ông chồng U40

Khi robot vẽ bừa còn bán được giá hơn tranh của con người!

Dear My All (나의 모든 이들에게) - Bản nhạc chữa lành dành cho những tâm hồn mỏi mệt

Tám chuyện: Nên hay không việc phim Hàn ngập tràn cảnh uống rượu?

Có một cuộc chiến mới ở Hàn Quốc mang tên.. “đại dịch cô đơn”

Chiếc vòng cổ 42.000 USD của phu nhân Tổng thống Hàn: Bất ngờ được tìm thấy tại nhà người thân!

Gout – Căn bệnh cũng bị phân biệt giàu nghèo?

Biết được bí mật mà gia đình đã giấu kín cả đời… là một cảm giác rất ba chấm

Tại sao có những khách quen đang ăn uống đóng họ mỗi tuần đột nhiên biến mất? ( này là câu chuyện của tui thôi nha)

Món ăn nào mọi người thấy ngon nhất dù đã trải qua 10 năm?

Cách tôi phát hiện mình có bầu không giống phim Hàn chút nào!!

Tại sao trẻ em bây giờ lại trở nên trầm cảm một cách kỳ lạ vậy mấy bà?

Bạo lực không chỉ là một cái tát – nó là ký ức dai dẳng chẳng ai thấy
