Khủng hoảng tình yêu – Thế hệ Z chi bao nhiêu cho hẹn hò mỗi tháng?
Hơn 50% Gen Z: “Không tốn tiền cho việc hẹn hò” – Gần 30% từng trải nghiệm AI như bạn trai/gái ảo
Chi phí sinh hoạt leo thang, lãi vay sinh viên chồng chất, thị trường việc làm thiếu ổn định… Những áp lực kinh tế ngày càng lớn khiến tình yêu trở thành gánh nặng. Một khảo sát mới công bố cho thấy, chi tiêu hàng tháng của Thế hệ Z (Gen Z, sinh từ 1995–2010) cho hẹn hò gần như bằng 0 – minh chứng rõ rệt cho tình trạng khủng hoảng tình yêu đang lan rộng.

Gen Z và lý do không tốn tiền cho hẹn hò
Theo MarketWatch, Ngân hàng Bank of America (BoA) đã khảo sát thanh niên từ 18–28 tuổi và công bố trong báo cáo tài chính gần đây. Kết quả cho thấy hơn một nửa nam giới (53%) và nữ giới (54%) thuộc Gen Z cho biết họ không chi bất kỳ khoản nào cho việc hẹn hò mỗi tháng.
Trong số những người có chi tiêu, chưa tới 50% cho biết họ dùng tiền cho hẹn hò, và 28% trong đó chỉ chi dưới 100 USD/tháng. Khoảng 42% thừa nhận họ thấy thoải mái khi từ chối các buổi gặp gỡ xã hội nếu điều kiện tài chính eo hẹp. Lý do lớn nhất khiến Gen Z không chi tiền cho tình cảm là chi phí sinh hoạt quá cao (chiếm gần 50%).
Will Smead, giám đốc một trung tâm tài chính của BoA, cho biết: “Họ lo lắng về giá thực phẩm, lo về tiền thuê nhà, và cả chi phí ăn uống ngoài hàng.” Thực tế, chỉ số giá tiêu dùng lõi (không tính thực phẩm và năng lượng) trong tháng 7 đã tăng 0,3% so với tháng trước – mức tăng nhanh nhất kể từ tháng 1.
Không chỉ hẹn hò, gánh nặng nhà ở và chi phí nuôi con còn khiến nhiều người trẻ trì hoãn chuyện kết hôn và sinh con. Theo dữ liệu Cục Thống kê Dân số Mỹ, giới trẻ hiện ưu tiên ổn định tài chính hơn là lập gia đình. Trong khi đó, giá nhà ở Mỹ (theo chỉ số S&P CoreLogic Case-Shiller) đã gần như tăng gấp đôi trong 10 năm qua. Chi phí giữ trẻ cũng tăng mạnh, trung bình lên tới 15.600 USD/năm (2022). Học phí đại học công lập 4 năm từ 2010 đến 2023 đã tăng tới 36,7%.
Michelle Kaye, giám đốc truyền thông của ứng dụng hẹn hò OkCupid, nhận định: “Gen Z hẹn hò với mục đích rõ ràng, coi trọng sự tương thích và giá trị chung hơn là chi tiêu hào nhoáng. Chúng tôi thấy nhiều người cảm thấy không đủ khả năng để hẹn hò vì nợ nần hay lương thấp.”
Gen Z: Tình yêu trong thời đại AI và kết nối ảo
Không chỉ cắt giảm chi tiêu, Gen Z còn thay đổi cách tiếp cận tình yêu. Sau đại dịch Covid-19, nhiều người trẻ chuyển hướng sang không gian trực tuyến để duy trì kết nối xã hội thay vì gặp gỡ trực tiếp.
Theo Pew Research Center, người trưởng thành dưới 30 tuổi cho rằng mạng xã hội đã trở thành “sợi dây cứu sinh” giúp họ giữ liên lạc với bạn bè và gia đình trong giai đoạn phong tỏa. Khác với các thế hệ trước vốn ưu tiên gặp mặt trực tiếp và dùng mạng xã hội như công cụ bổ trợ, Gen Z xem kết nối ảo là phần thiết yếu của đời sống xã hội.
Một điểm khác biệt nữa: Gen Z cực kỳ quen thuộc với AI. Một khảo sát do OkCupid và các nền tảng hẹn hò khác thực hiện cho thấy gần 1/3 người độc thân thuộc Gen Z từng thử dùng AI như một “bạn tình thay thế” hoặc đối tượng để trò chuyện lãng mạn.
Reid Hoffman, chủ tịch LinkedIn, chia sẻ với MarketWatch: “Nếu một nhân vật AI như ‘Chad’ miễn phí luôn sẵn có, thì tại sao bạn phải bỏ tiền và chấp nhận nguy cơ bị từ chối khi gặp gỡ người thật?”
Theo Naver - Biên tập Kim Chi Nha
Bình luận 0

Tám chuyện
🗣️ Khi tiếng nói công dân và ngôn ngữ chính trị không còn cùng một thể?

Tôi đọc thơ dưới tán bạch quả

Thất bại không phá hủy tương lai – Bài học từ cái tôi và hành trình vươn lên tại Hàn Quốc

Kiếm tiền ở âm phủ để tiêu ở dương gian... đắng lòng sau vẻ đẹp của những cơn sóng Jeju

Người trẻ Hàn Quốc đang từ chối làm cha mẹ

"Ông nội quốc dân" Lee Soon Jae và lần đầu lùi bước sau bảy thập kỷ gắn bó sân khấu

4 trên 5 người Hàn đang bỏ qua các dấu hiệu này và biến tủ lạnh thành "ổ bệnh ngầm" trong nhà

Không phải IU hay Kim Hye Yoon, đây mới chính là chủ nhân giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Baeksang lần thứ 61

Bạn Không Cần Cảm Hứng, Bạn Cần Một Việc Nhỏ Để Làm Ngay Lúc Này

Tại sao bạn nên mua một chiếc máy in?

Sống Tối Giản – Hành Trình Yêu Bản Thân Trên Đất Hàn Của Cô Gái Tuổi 30

Giữa xứ người
Tôi còn nhớ rất rõ cái ngày đầu tiên mình đi cà phê một mình ở Hàn Quốc.

Hàn quốc đã giúp tôi hoàn chỉnh hơn 🩷

Khẩu vị món ăn Hàn Quốc qua lăng kính của một nàng dâu Việt
