Hari Won được báo Hàn tung hô là biểu tượng Hallyu ở Việt Nam: Thực tế có đúng vậy không ta?
Mới đây, em đọc được trên tờ báo khá nổi ở Hàn Quốc có bài viết gọi Hari Won là “biểu tượng Hallyu tại Việt Nam”, nhấn mạnh việc cô xuất hiện ở Seoul Fashion Week 2026 S/S và xem đây như một dấu ấn văn hóa toàn cầu.
Nghe thì hoành tráng đó, nhưng nếu soi kỹ thì có lẽ nhiều khán giả Việt như em sẽ bật cười, vì báo Hàn đã gắn cho Hari Won những vai trò “đao to búa lớn”, thậm chí gọi cô là “sứ giả văn hóa” Việt - Hàn.

Trong mắt truyền thông Hàn, Hari Won được giới thiệu như một ngôi sao toàn cầu, kết nối văn hóa Việt - Hàn, một celeb hạng A trong làng giải trí ở Việt Nam. Bài báo còn nhấn mạnh cô “sở hữu lượng fan khổng lồ”, là “sao quốc dân” và luôn đứng ở tâm điểm sự kiện.

Em thì không có ý chê bai gì Hari Won, vì đúng là cổ có độ nhận diện lớn: từng nổi tiếng nhờ Cuộc đua kỳ thú 2013, có nhiều show truyền hình, ca hát và kết hôn cùng Trấn Thành. Trước đó, Hari Won cũng có mối tình lâu năm với Tiến Đạt mà khán giả Việt vẫn nhớ. Nhưng đó gần như là tất cả những gì em biết về Hari Won, cũng như nhiều người Việt khác, nên để nói cô là “biểu tượng Hallyu ở Việt Nam” thì hơi quá.
Em có phân tích thử và đưa thêm một số góc nhìn như sau: Hari Won nổi tiếng, nhưng không phải ngôi sao top A ở thị trường Việt Nam hiện tại. Để mà nói về những nghệ sĩ có năng lực, chất lượng âm nhạc ổn và góp phần lan tỏa văn hóa Việt Nam ra quốc tế thì có thể nhắc đến Suboi như đợt cổ từng đối thoại trực tiếp với cựu Tổng thống Mỹ. Hoặc Han Sara, sinh ra ở Hàn, sang Việt Nam từ nhỏ, được biết đến qua The Voice và mới đây nhất là khi cô tham gia Em Xinh Say Hi. Tuy chưa phải sao hạng A, nhưng Han Sara lại nổi bật trong giới trẻ và định hình phong cách riêng.

Ngoài ra còn có Khanh Trần (từng trong nhóm idol Hàn A-Daily) hay vài thực tập sinh gốc Việt tham gia Produce 101. Dù không thành công lớn, nhưng ít nhất họ đúng nghĩa là được “gắn nhãn Hallyu” chứ không chỉ nổi tiếng trong nước.
Đặc biệt, em cực kỳ ấn tượng với nhóm LIME (Kim Cương, Diệu Linh, Nhất Khanh), ba cô gái Việt Nam từng gây sốt khi tham gia chương trình I Can See Your Voice mùa 3 (2016). Màn trình diễn của họ gây ấn tượng mạnh nhờ hát, nhảy và nói tiếng Hàn lưu loát. Với em, đó mới là những gương mặt thúc đẩy giao lưu văn hóa thật sự.

Trong khi đó, âm nhạc của Hari Won không để lại nhiều hit lớn. Khán giả biết đến cô chủ yếu qua gameshow và hình ảnh gắn với Trấn Thành. Gần đây, chị có nổi lên với một bài quảng cáo cho King BBQ mà đó cũng là bài hiếm hoi em nhớ nổi. Nhớ lần Hari Won được mời làm giám khảo Nữ hoàng vũ đạo đường phố cũng gây tranh cãi, vì phần đông khán giả cho rằng cô chưa đủ chuyên môn và khá “lạc quẻ” khi ngồi cạnh các giám khảo khác.

Trong lĩnh vực thời trang, Hari Won lại càng ít khi được nhắc đến như một biểu tượng phong cách, trái ngược với những lời ca ngợi từ báo Hàn.
Em cũng thử tìm hiểu lý do tại sao báo Hàn lại viết như vậy. Và đúng là đây là một “công thức quen thuộc” của truyền thông Hàn: mỗi khi có nghệ sĩ Hàn gốc Việt hoặc hoạt động song song hai nước, họ thường được “nâng tầm” thành cầu nối văn hóa, biểu tượng giao lưu. Một phần để quảng bá hình ảnh tích cực ra quốc tế, một phần cũng để tạo spotlight cho sự kiện (trong trường hợp này là Seoul Fashion Week).
Thật ra, Hari Won vẫn là gương mặt quen thuộc, có chỗ đứng ổn định và được nhiều người yêu mến ở Việt Nam. Nhưng để gắn mác “biểu tượng Hallyu” hay “ngôi sao toàn cầu” thì có lẽ chưa đủ. Có lẽ đúng hơn, chị phù hợp với vai trò nghệ sĩ đa năng, duyên dáng, quen mặt trong các gameshow, cộng thêm điểm cộng từ xuất thân lai Việt - Hàn để tham gia một số sự kiện quốc tế.
👉 Mọi người nghĩ sao? Em chỉ muốn tám chơi thôi. Lâu lâu thấy báo Hàn đưa tin về nghệ sĩ Việt mà hơi “quá tay”, nhưng thôi, cũng vui các bác nhỉ 😄
Bình luận 1

Tám chuyện
Ăn Mì Gói Bên Bờ Sông – Một Ký Ức Nhỏ Trong Những Ngày Du Học Ở Hàn Quốc

Bên cạnh bà, tôi học cách bình tĩnh

Lá cờ Việt ở Osaka

Hôm nay tôi đã bơi cùng sứa

Một thứ mà 3 trong số 10 người Hàn Quốc luôn chú ý trước lúc rời khỏi phòng khi đi du lịch

Tranh cãi về đạo đức nơi công cộng của Kim Na-young, liệu cộng động mạng quá khắt khe hay người nổi tiếng thiếu ý thức?

Nhà xác.

Tôi có thể nhớ lại cảm giác là một con người.

Ba niềm tin cốt lõi Phật giáo

Cuộc chơi quyền lực trong Tư Pháp

Các cô nương, xin hãy Tự Trọng!

Chấn động Seoul: Một cửa hàng vé số "nổ" phát ra 10 vé Lotto trúng giải hơn 4,2 tỷ won!

Dzui dẻ hông quạo: Một kịch bản chính trị "xu cà na"

Một cách làm thức uống mùa hè của Hàn đang gây bão SNS toàn cầu

Bình yên không cần đi xa chỉ cần một nơi cho lòng được ngồi lại
